8x Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm du lịch Ninh Bình 2 ngày với chi phí chưa đến 1 triệu – Yeah1 News

1389

Những ngày gần đây, cư dân mạng đang xôn xao like và bình luận một album ghi lại hành trình và kinh nghiệm của một anh chàng trong chuyến đi từ Hà Nội đến Ninh Bình cùng một người bạn. Theo như anh chàng này chia sẻ, cả hai chưa tốn đến 1 triệu để tha hồ du ngoạn Ninh Bình, chưa kể lại đi biết bao nhiêu nơi và chụp cả trăm tấm ảnh để khoe cùng bạn bè.

Liên lạc với anh chàng có nickname là Khìn, sinh năm 1988, hiện đang làm việc tại một công ty viễn thông tại Hà Nội. Khìn cho biết anh chàng từng đi du lịch nhiều nơi, chính vì thế mà anh rất có kinh nghiệm trong việc chi tiêu trong các chuyến đi, sao cho vẫn vui chơi và tận hưởng mà không phải lo ‘thắt lưng buộc bụng’.

13438823_984740728308492_2718157079165814467_n
13438844_985201691595729_6777613830275808501_n
13439137_985313981584500_8360501696700867151_n
13524346_986504594798772_3699849654175566181_n

Bằng chứng là trong chuyến đi từ Hà Nội đến Ninh Bình 2 ngày 1 đêm vừa qua chỉ tốn có 850k/ người bao gồm tiền xăng xe, ăn ở và du ngoạn Tam Cốc Bích Động, Nhà thờ đá Phát Diệm, Hang Múa,…Anh chàng sinh năm 1988 này còn tiết lộ kinh nghiệm của anh chính là tìm kiếm thông tin nơi đi và lên kế hoạch trước để có một chuyến du lịch trọn vẹn mà vẫn không quá tốn kém. Nói về chuyến đi này, Khìn cho biết anh thực sự hào hứng vì được khám phá thêm nhiều nơi mới, địa danh mới.

Chúng tôi xin trích nhật ký chuyến đi ‘ngon- bổ-rẻ’ của anh chàng này:

– Thời gian: 2 ngày 1 đêm. Bắt đầu đi NB từ 8h sáng Thứ 7. Chiều 6h Chủ Nhật về tới HN.
– Tổng chi phí : 850k 1 mạng.
– Phương tiện : Xe máy.
– Hướng đi: Chạy thẳng 1 đường theo Quốc lộ 1A, đi từ Đường Giải Phóng, chạy qua Nhật Lệ, Phủ Lý- Hà Nam là tới được Ninh Bình. Mất 90km, đi trong vòng 2 tiếng rưỡi. Đường mới làm nên cũng dễ đi.
– Nơi ở : Chez Beo Homstay 360k 1 đêm ở phòng kiểu bungalow. Liên hệ Chú Hoàn (0915061289), lễ tân (030.350.2678) hoặc đặt trên fanpage.
– Những nơi khám phá: Tam Cốc Bích Động, Nhà thờ đá Phát Diệm, Hang Múa

13528903_984256701690228_6388048992297322812_n
13529159_984698978312667_1462526025683846875_n
13533081_984016295047602_8012207892979124055_n

Thứ 7:
8h bắt đầu đi, mua xôi và bánh ăn trên đường 30k. Đổ xăng 40k. Tầm 9h tới TP Phủ Lý. Hai đứa tạt vào ăn bánh cuốn Phủ Lý ở ngã 3 Hồng Phú hết 45k 2 đứa ( Quán ở đây cũng đông khách, người dân và lái xe đi đường cũng hay vào đây ăn, quán bình dân thôi ). Gọi 1 đĩa bánh cuốn ( bánh cuốn ở đây là dạng bánh cuốn nguội, ăn cùng với chả nướng), 1 quả trứng trần, 1 trứng vịt lộn và đồ uống.. Xong tiếp tục đi NB, tầm 10 rưỡi là tới Ninh Bình.

13533205_984848138297751_6721574369613657209_n

Bọn mình bắt đầu chạy về Tam Cốc, Hoa Lư ( hình như khoảng 20,25km ) . 12h tới bến thuyền để đi Tam Cốc. Gửi xe máy hết 10k. Xong ra mua vé mỗi người 120k và tiền thuyền 150k ( tối đa 4 người). Ngồi trên đò đi qua 3 hang, cả đi cả về gần 2 tiếng. Ngồi trên đò mua thêm đồ ăn uống hết 30k, tip thêm cho bà lái đò 50k. 2h kém bắt đầu lấy xe đi khám phá các địa điểm xung quanh khu Tam Cốc rồi tìm đường về homestay để cất đồ, lấy phòng rồi hỏi đường chạy xe về Nhà thờ đá Phát Diệm.
Đi mất gần 30km. 4h kém về tới Nhà thờ đá, gửi xe ở trong nhà thờ không mất tiền. Ngó nghiêng chụp cảnh xong 4 rưỡi chạy về, đổ thêm 50k xăng, mua nước và 2 cái kem hết 37k. Trên đường ra, có tạt vào một hàng ăn vặt bên phía trong của sông của chợ Kim Sơn. Hai đứa ăn 1 đĩa bánh xèo, 2 con chim rán, 1 đĩa ốc hết 80k. ( Bánh xèo ở đây làm rất lạ, có tép ở trong và có cả thìa là. Chim rán ăn được nguyên con. Ốc luộc ở đây họ cho cả mẻ, ăn vị hơi hơi chua chua, uống nước ốc sẽ thấy vị rõ hơn)

13557748_984740698308495_6272094158821405279_n
13557815_984848171631081_3965821278474428384_n

Trên đường chạy về thì mình có đi qua Big C, vào mua 1 con gà quay và giấy ướt hết 70k (chả hiểu sao lại rẻ thế, chắc do cuối ngày nên bán nốt =)) ) và cốc trà sữa hết 40k. 7 rưỡi về tới homestay, tắm rửa ăn uống xong 9h chạy xe ra quán La Belle Vie Tam Coc Restaurant uống nước ( xếp hạng 6 tại trang TripAdvisor, nó gần bến đò để đi Tam Cốc). Uống 1 côc sữa chua xoài và 1 ly nước chanh hết 75k. Ngồi 1 tẹo xong 10h đi về ngủ.

Tổng Thứ 7: ăn 30+xăng 40+ ăn 45+ xe máy 10+vé 240 + thuyền 150+ ăn uống 30 + tip 50 + ăn 37 +xăng 50+ ăn chợ 80 + big c 110 + cafe 75 = 947k

Chủ Nhật:
6h mở mắt vì bị quen giấc, 2 đứa dậy hưởng khí trời, chụp đủ các góc trong bungalow. Rồi ra ngoài lễ tân ăn sáng. Vì thịt gà hôm qua nhiều ăn ko hết nên đã xé, gói vào lá sen cho vào tủ lạnh. Xong mang gói thịt gà nhờ họ xào cùng với mì xào ( ở đây đồ ăn sáng chỉ có mì xào rau, không có thịt trong mì). Ăn xong lại đi bộ vòng vòng quanh homestay để chụp ảnh rồi 10h về thay quần áo, sửa soạn để check out.

13567040_985201731595725_6358210989334285499_n
13567390_985490328233532_498171057951664961_n
13590337_985201694929062_7040462644148913229_n
13590443_984740701641828_5185818328005942243_n

10 rưỡi bọn mình qua Hang Múa ( ngay gần homestay). Tới nơi mua vé 200k ( 100k 1 vé) nước uống hết 35k và gửi xe hết 3k. Chơi ở trên đỉnh của Hang Múa, chụp ảnh các thứ. Xong có gặp được 2 bạn nữ đi du lịch ở Ninh Bình (1 người từ Taiwan, 1 từ HongKong), Ngồi nói chuyện xong 4 đứa cùng xuống, xong chạy qua nhà hàng Trung Tuyết ( xếp hạng 2 ở TripAdvisor) ở 14 Hoàng Hoa Thám (gần Ga Ninh Bình) để ăn. Vừa vào là được tặng ngay 1 đĩa quẩy để ăn và 4 quả chuối. 4 đứa gọi 1 set Cơm cháy sốt lợn 130k và 1 đĩa rau muống xào 80k và đồ uống mỗi người gọi ( nước sốt ở đây ăn lạ hơn chỗ khác vì họ cho cả gạo vào nấu, nên nó sẽ sệt hơn, thịt ở trong khá nhiều). 4 đứa chỉ cần 2 món đấy là đủ no. Gọi 2 ly xoài ép (40k 1 ly) và mình gọi 1 nước chanh ( 20k). Gọi 2 cốc trà đà thì chị chủ quán kêu không mất tiền. Tổng bill hết 310, chia ra của mình hết 73k. Ăn xong là 3h. 4 người chia tay nhau, 2 bọn mình bắt đầu chạy xe về lại Hà Nội. 6h về tới Trung tâm Hà Nội.

Tổng cộng: Tiền chỗ ở 360k + Tiền Thứ 7 947k + Tiền Chủ Nhật 237k = 1544/ 2 = 772 + 73k = 845k/ 1 người.

13590488_985490311566867_8861578219418232800_n
13592796_984848141631084_3380413791145951328_n
13599865_985201728262392_1136491041869463680_n

Kinh nghiệm bản thân:

– Chez Beo Homstay: Homestay ngay gần bến đò Tam Cốc. Trên đường đi vào Tam Cốc bạn sẽ thấy biển dọc đường chỉ vào Tam Coc Homestay, vào trong làng rồi hỏi người ta đường để vào Chez Beo. Đường này ô tô 4 hoặc 7 chỗ vào tận cổng homestay luôn . Nếu ở đây thì nên ở vào mùa sen thì sẽ đẹp hơn, qua mùa sen thì chỉ trơ ra cái đầm, nếu không phải mùa sen nhưng có thể lựa chọn các phòng hướng núi hướng ao cũng đẹp ( các phòng bọn mình thấy đẹp là 2,5,7,8,9 ) . Đối với giá phòng 360k thì mình thấy homestay này cho 4,5 sao. Giá này đã bao gồm ăn sáng ( đồ ăn kèm đồ uống), có 10 phòng bungalow dạng này. Mình ở phòng 1 – gần lễ tân, trước mặt là đầm sen, sau lưng là vách núi, đối với mình phòng này siêu đẹp cho mùa sen. Phòng có 2 cái quạt cây, không có điều hòa, không có tivi, wifi căng, có bình nước nóng, có cả máy sấy. Có 2 giường ngủ. Đến đây nên mang theo kem chống muỗi, tại vì ở ngay đầm, nhà làm bằng tre và hở mọi nơi, nhà tắm lộ thiên. Đêm ngủ thì rất mát, có mùng màn để chống muỗi. Không khí thoáng đãng, có gió trời, yên tĩnh, sáng dậy ngửi thấy mùi sen rất thơm. Phía ngoài cổng lúc đi vào thì 2 bên đường là hồ sen, vô vàn sen. Nếu phòng nào có yêu cầu bày sen trong phòng thì báo gọi trước lễ tân để họ hái, còn nếu thích thì bạn tự hái cũng được. Lễ tân ở đây cũng rất thân thiện, ai thích ăn cơm dân dã thì báo lễ tân để họ đi chợ và nấu. Nước ở đây là nước từ khe núi chảy ra, người dân ở đây đều sử dụng nước đấy để sinh hoạt.

13599906_983573571758541_3801167970939794179_n
13606595_985859811529917_8887975353097776412_n
13606527_989062357876329_2197870086721877531_n
13606463_985859798196585_1248981700399197781_n

– Thường thì khi mọi người tới Ninh Bình sẽ đi Tràng An, Bái Đính. Mình đã đi 2 lần 2 chỗ này rồi nên lần này muốn khám phá các chỗ khác. Ngoài các chỗ mình đi thì còn 1 vài nơi khác chưa đi được và muốn đi : Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn chim Thung Nham, đầm Vân Long,… và 1 vài điểm khác nữa.

– Tam Cốc: Để so với Tràng An thì Tam Cốc không bằng, chỉ xếp thứ 2 sau Tràng An thôi nhưng cũng đẹp. Thường thì khi đi đò chờ người VN sẽ là 4 người 1 đò 150k 1 thuyền, Tây thì 2 người 1 đò. Nếu ghép thêm thành 4 người 1 đò thì sẽ rẻ hơn nhưng thôi bọn mình đi 2 người cho thoải mái. Ngồi lên đò để đi Tam Cốc (3 hang) sẽ đi qua lần lượt 3 cái hang ( Hang Cả, Hang hai, Hang ba). Đi Tràng An và Tam Cốc nên đi vào mua lúa tầm tháng 5,6 thì đi đò 2 bên có lúa rất đẹp. Đợt mình đi tiếc là họ gặt gần hết lúa rồi hic. Đi đò thì bọn minh có ngồi nói chuyện với bà lái đò, bà bảo 1 tháng chỉ bắt được 2 lượt khách để đi thôi, tại vì có gần 1500 hộ thuyền và phải xếp số để chờ đến lượt, bà phải chờ đến khi nào tới lượt thì mới được đi, có hôm chờ cả ngày ở bến không có khách. Nếu gặp được khách Tây thì thích vì họ tip nhiều. Người Việt thì bà cứ xin tip thêm tiền, ai tip thì tip ko tip thì đành chịu. Bọn mình tip thêm cho bà 50k.

13606606_984848111631087_4130193552240762022_n
13606753_984310188351546_5599687201814383_n
13606957_984740774975154_4822921787559659386_n

– Bích Động: Đây là 1 cái chùa, gọi là Chùa Bích Động. Đi từ Tam Cốc vào xe sâu hơn 2 km thì tới Chùa. Do bọn mình ăn mặc lôi thôi nên không vào.
– Hang Múa : Đi từ homestay của mình ra đây rất gần, gần 1km thôi. Trong khu du lịch Hang Múa này có 3 điểm : Hang Hổ dưới chân đường lên lên núi. Leo núi để ngắm toàn cảnh Tam Cốc, 1 bên cảnh sông ở Tam Cốc, 1 bên cảnh ruộng và hang Múa. Thang để leo núi ngắm view khá dốc, leo sẽ mệt đấy, trên đường lên thì toàn phân dê thôi, dẫm đâu cũng thấy phân dê =)). View trên đỉnh khá đẹp, có thể leo lên chỗ con rồng để ngắm cảnh. Đi từ trên núi xuống rẽ tay phải sẽ vào Hang múa, trong Hang múa có 1 cái suối sâu 4m, nước rất mát. Còn đi vào sâu hang thì có chỗ ngồi nghỉ và có 1 lối khác để ngắm Tam Cốc.

13607035_985859801529918_5408009870214237593_n
13612302_984848108297754_4859157158241558098_n
13615179_984740731641825_7216932455533978831_n
13615186_985490354900196_9008941152788583305_n

– Nhà thờ đá Phát Diệm : Đi mất gần 30km từ Ninh Bình. Trên dọc đường đi bọn mình có đi rẽ nhầm vào nhà thờ đá khác ( gọi là Nhà thờ tôn giáo), kiến trúc nhà thờ này nhìn rất Tây và đẹp. Còn Nhà thờ đá Phát diệm thì siêu rộng, cổng bằng đá, khuôn viên rộng và thoáng đãng. Và 1 vài công trình bên trong nhưng mình ko đi hết.
– Tràng An: Ngồi đò tầm hơn 3 tiếng, cảnh thì đep hơn Tam Cốc. Có cả thăm 1 vài cái đền, chùa khi ngồi đò. Sẽ đi qua nhiều hang.
– Bái Đính: Đi hơn 3 tiếng, sau khi mua vé vào cửa thì mua cả vé đi xe điện( ai ko thích có thể đi bộ nhưng hơi hơi xa) . Tới cổng thì leo các bậc thang lên trên để vào các chùa, đền.

13620174_985859878196577_8096315383598069521_n
13631381_986504564798775_7968404469536545067_n
13626361_986504601465438_885260492761857040_n

YEAH1 NEWS