Du hí Bangkok – Kì 4: Ăn uống phủ phê ở Central World | Những chuyện hàng xóm với nhau

2056

– – – – – – – – – – – – – –

Loạt bài Du Hí Bangkok:

Kì cuối (kì 6): Đi tìm cống phẩm, làm người quan trọng ở sân bay & mém ở lại Bangkok

– – – – – – – – – – – – – –

Ngâm giấm bài này đúng 1 tuần, đã đến lúc trình diện và kể tiếp về chuyến du hí Bangkok. Sau 1 buổi phơi nắng cháy da chảy mỡ nhưng thật mãn nguyện vì đã thấy được nhiều cảnh đẹp khiến mình rung động, ba đứa quay vìa khách sạn thay đồ tắm rửa (vì mặc cảm người hôi như cú không dám đi đâu) và tranh thủ nghỉ chân một tẹo.

an-gi-o-bangkok-8670156445-c3678fe22c
an-gi-o-bangkok-8670156949-55df368df8
an-gi-o-bangkok-8671259474-d9d077208f

Dĩ nhiên trong bất cứ tình huống nào thì mình vẫn không quên ăn uống (hoặc mua đồ ăn uống) dọc đường. Nước quýt giá đề 20baht nhưng trả còn 15baht/chai.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670156135-0eece8210f
an-gi-o-bangkok-8671258626-574cbea093

Xe trái cây dọc đường về ksạn

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670155587-dcf9ef9861

Xoài này giống xoài keo bên mình đó, ngọt ngai hà, giòn khâu khấu ăn sướng miệng lắm. Muối ớt bên Thái Lan ngộ lắm, đổ 1 nùi lên trái cây (cỡ 3,4 muỗng canh) mà ăn vô cũng không thấy mặn lắm, còn cay thì bá cháy bồ chét.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670155277-f7cb1199a6
an-gi-o-bangkok-8671257604-70efe24526

Lại một ngày bỏ lỡ khu pad Thái lề đường và matxa chân kế bên khách sạn, lần này tại vì quá đuối người mỏi rả rời (thiệt ra vẫn là vì mặc cảm hôi hám) nên thẳng tiến khách sạn luôn không tá túc ở đâu khác.

– – – – – – – – – – – – – –

@ Khách Sạn

Tại khách sạn đã xãi ra một sự việc vô cùng bí ẩn gây ra biết bao hoang mang và làm dậy nên biết bao tưởng tượng kinh hoàng…

an-gi-o-bangkok-8670152975-bedfea76fe

Khung sim điện thoại định mệnh

Chuyện bắt đầu lúc 3 đứa quẹt thẻ vô phòng, tiếp đó cà thẻ mở đèn đóm trong phòng, tắm rửa và nghỉ ngơi (nhờ mình tắm lâu mà 2 đứa kia đã kịp đánh 1 giấc!). Lúc cả đám chuẩn bị xong xuôi, người ngợm SẠCH SẼ VÀ THƠM THO thì mới rút thẻ phòng đang khỏi ổ cắm đèn đóm (các bạn hãy chu ý chi tiết này, đừng bị lừa bởi chi tiết được viết in hoa) và tung tăng tung tẩy ra khỏi phòng. Kiểm tra cửa nẻo đã tự động khóa an toàn, đang tính đem thẻ xuống gửi tiếp tân thì cả ba cùng lúc nhận ra thẻ phòng trong tay Min Mon thật ra là cái khung sim điện thoại Dtac mà ba đứa đã mua hôm qua. 5 giây đứng hình, sau đó là 100 giây hoảng loạn!!! Tại sao thẻ phòng lại là khung sim điện thoại?!?!

Nghi án 1: Tiếp tân đã đưa lộn khung sim điện thoại thay vì thẻ phòng. Nhưng sao hồi nãy lại mở cửa được? Khung sim điện thoại thì làm sao mở cửa được! Vậy mà 3 con khùng cũng chụm đầu quẹt quẹt cái miếng đó trước cửa phòng, thử xem có mở cửa được không =)) (xin lỗi 2 bạn nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì mình thấy chuyện này vô cùng lố bịch!!!). Dĩ nhiên là không thể mở cửa phòng bằng khung sim điện thoại, nếu mở được thì loạn hết cả rồi không ai dám đi du lịch nữa. Loại trường hợp này!

Nghi án 2: Min đã mở cửa bằng thẻ phòng nhưng lấy lộn miếng sim điện thoại gắn vào mở đèn. Hẳn là Min phải dở hơi lắm mới quăng cái thẻ phòng đang cằm trên tay để thay ngay bằng một miếng sim điện thoại (chưa kể đến việc cô ấy lấy đâu ra nó). Loại!

Đến đây thì trong đầu mình nỗi ám ảnh có kẻ lạ DÙNG CHIÊU TRÒ ĐỘT NHẬP vào phòng bắt đầu nhảy tưng tưng!!! Trời ơi có khi nào 3 đứa bị một kẻ biến thái nào đó theo dõi!!! Mặt mình đờ ra (vì gân cốt mạch máu đã được thư giãn tuyệt vời sau cả tiếng đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm) trong khi ruột gan mình lộn tùng phèo cả lên -___-

Bàn cãi qua lại một hồi thì nhớ lại chi tiết lúc nãy vô phòng thấy đèn đã mở sẵn, ba đứa nghi ngờ là Min đã quăng thẻ chính hiệu trong phòng nên chạy ù xuống hỏi xin tiếp tân thẻ khác. Xông vào phòng mới thở phào nhẹ nhõm, may quá cái thẻ nó nằm chình ình trong mờ bừa bộn trên bàn. Và rút ra kết luận, thủ phạm không ai khác chính là các chị nhân viên vào dọn phòng, quẹt miếng sim đó để bật đèn, lúc xong lại quên rút ra. Thiệt luôn, sao ở khách sạn mà gặp nhiều chuyện xì trét lố bịch quá =))

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670152741-dda3426384

Đón tuk tuk sang Big C và Central World

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671252960-d051848ab6

Giờ cao điểm đón xe hơi khó nên mình tranh thủ lúc rãnh ngồi bắn tỉa các bạn. Nhìn tướng chụp hình mà vất vưỡng cong quẹo là biết nghiệp dư rồi :))

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671255120-c605ea275b
an-gi-o-bangkok-8671254862-f084a0b312
an-gi-o-bangkok-8671254624-30788f68ed
an-gi-o-bangkok-8670150941-12beca507b
an-gi-o-bangkok-8670150715-eab3c436e2

Tác phẩm tuyệt đẹp của mình. Mẫu chính: xóm béo. Mẫu phụ: 1 anh trai Thái Lan (hay VN) nào đó.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670138313-d15de3eca6
an-gi-o-bangkok-8671240782-022f3dfc5c

Tuk tuk bon bon đến Big C nào.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671240598-b134d81be7
an-gi-o-bangkok-8670149675-0f7f97b452

Khung cảnh Thái Lan lúc 5,6 giờ chiều qua đôi mắt hai mí to tròn tròng đen như cái hột nhãn của Min Mon (Mình chưng hình và tả mắt cho bạn ấy vui vì mình muốn dụ bạn ấy chuyến sau đi tiếp). Mình có một thắc mắc là không biết bản chụp mấy cái hình này hồi nào ở đâu, vì theo góc chụp thì có vẻ như bản phải treo người trên không để bắt được khoảnh khắc thành phố hoàng hôn này.

– – – – – – – – – – – – – –

@ Big C

Siêu thị Big C ở VN là thấy bự lắm rồi hen, bên đây là nguyên 1 cái trung tâm mua sắm tùm lum cửa hiệu đầy đủ foodcourt luôn. Ba đứa đi vòng vòng Big C có chút xíu là chạy qua Central World ăn (lại là chuyện ăn uống). Hôm cuối cùng mình với xóm béo chạy vô đây mua đồ làm quà đem về Việt Nam nhưng vì gấp quá (chạy giặc chỉ 2’ nữa là máy bay không cho vô, sẽ kể câu chuyện này sau haha) nên cũng không kịp chụp tấm hình nào cho mọi người coi. Uổng quá.

Big C bình dân hơn mấy trung tâm mua sắm, kha khá giống Thương Xá Tax bên mình. Ngoài những hiệu quốc tế tầm trung như Converse, Bata, ở đây bán rất nhiều nhãn hiệu thời trang của Thái, giá cũng cỡ hiệu quốc tế chứ chẳng rẻ (400 – 800 bath) nhưng kiểu dáng chất liệu khá ok. Đặc biệt có mấy quầy ở sảnh bán xà rông Thái, áo chim cò, quần alibaba, nói chung hàng đậm chất Thái. Giá cả ở khu này chỉ tầm 100 – 200 bath, hai đứa đi còn gặp hàng lỗi đổ đống 50 bath/cái, đủ loại quần short, áo thun basic – xóm béo đã gom về 3 cái quần short thun đủ màu cho mẹ với em gái.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671461084-16ec97a3b9

Quần Alibaba một chục miếng vải chặp lại của xóm béo, 150 bath hà (100 ngàn VND), mặc mát mà nhẹ vô cùng

– – – – – – – – – – – – – –

Có 1 khu bán đồ ăn đặc sản như khô cá khô mực khô bò, bánh mứt mận khô, kiwi khô, mứt thơm khô… toàn bộ được đóng gói bao bì, nhìn rất lịch sự và sạch sẽ. Mỗi loại có 1 khay đồ ăn cho khách ăn thử, nguyên quầy có hơn chục khay để thử. Cô bán hàng cứ mời mình ăn hết thứ này tới thứ khác, bảo là “try try, free free” mình ăn quá trời =)) Cuối cùng 2 đứa rinh 4 bịch bự chà bá khô cá làm chua chua cay cay mặn mặn (có cả lá bưởi hay lá gì đó làm khô, rất thơm!). Không có hình khoe mọi người uổng quá uổng quá :((

an-gi-o-bangkok-8670149221-2f8ba7a632

Có mỗi hình Auntie Annie’s…

– – – – – – – – – – – – – –

@ Central World

Central World nằm ngay đối diện Big C, là trung tâm mua sắm hàng hiệu cao cấp bự KHỦNG KHIẾP. Ta nói ba đứa đi vô đây, lên tầng ăn uống kiếm chỗ ăn mà có cảm giác càng đi cái chỗ này nó lại càng dài thêm, đi hoài không thấy hết (cảm giác thực sự rất rất ghê, giống như Alice lạc vô xứ sở thần tiên, vừa đi tới chỗ này thì xa xa đã hiện lên chỗ khác!). Về mảng hàng hiệu thì ở đây đầy đủ các thương hiệu quốc tế mà mình và vú em Min Mon mê mẩn như Zara, Top Shop/Top Man, Forever 21, Miss Sixty… Giá cả thì mắc hơn hàng Mỹ, nhưng mà nếu chịu khó lùng hàng sale thì cũng ok lắm. Ngoài ra thì còn hằng hà sa số các tiệm điện tử, hiệu sách, hàng nội thất, siêu thị… Có tới hơn 270 cái shop nên mọi người đừng lo là không có cái để coi! (Xóm béo rất đau khổ vì thời gian hạn hẹp, đã không ghé qua xem được hiệu phim ảnh sách vở và đồ nấu ăn nào!)

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671250604-c9ba92687c

Vú em tác nghiệp trên cầu vượt dành cho người đi bộ – đường từ Big C qua Central World. Cô ấy chỉ thích chụp cảnh và không thèm chụp bạn đi cùng bao giờ!

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671250324-202c5f5e5c

Đẹp chưa nè. Đi Bangkok ba ngày để ý thấy cái trung tâm mua sắm nào của Thái cũng được yểm trợ bằng 1 cái chợ trời (ban đêm thì bán đủ thứ quần áo làm đẹp, ban ngày chủ yếu bán đồ ăn uống), quyết tâm rút hết tiền của khách. Vô trung tâm mua sắm mà chưa hết tiền thì ra chợ tiêu tiếp, bảo đảm không uổng 1 chuyến xe tới đó. (tại đây mình cũng đã mua được nhiều áo chim cò cho ba mình)

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671240544-289cbc29d6
an-gi-o-bangkok-8671250012-d757a1d23a
an-gi-o-bangkok-8670147287-9ecc5efe74
an-gi-o-bangkok-8671249432-c6bd499d4d

Phía trước là 1 cái sảnh bự, ngồi hóng gió rất mát, có điện đài và tượng nữa nhưng mà mình không biết ý nghĩa nên xin phép chỉ khoe hình…

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671249032-3bb392b9d3

Xa xa dáng ai giống đàn chị xã hội đen đi cạnh một em nhìn như không mặc quần

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671240462-2af96387bf

Bên trong. Mình không hiểu thể loại quẳng cáo gì mà để chữ HOT có hình xịt khói ra như trời nóng quá nên xì hơi???

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670138089-9a2436d9b0
an-gi-o-bangkok-8670148615-eb469b33b4

Đi ăn thôiiii. Central World quá trời quán ăn luôn. Có cái quầy này tên Fries to the Moon bán khoai tây đủ loại nè!

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670138113-1e83bc53d9

Đi dạo một vòng kiếm mãi chẳng thấy cái quán Thái nào. Cũng may hai người kia chịu đi xa xa kiếm thấy cả 1 cái foodcourt rồi kêu mình í ới. Nói không phải khen chứ mình quả là một người bạn cùng đi du lịch phiền toái và vô dụng =))

Foodcourt bự bành ki, mình ước tính phải cỡ 50 quầy, đồ Tây đồ Tàu đồ Thái tả bín lù không thiếu thứ gì, tha hồ chọn. Nhưng mà phải đi gãi chân tìm lòi mắt mới thấy cái lối vô nhỏ xíu (nằm trong mê cung tùm lum quầy của 1 cái siêu thị nhỏ, what the heck?). Kế bên là quầy tính tiền, lúc vô được phát cho 1 cái nhận thẻ như ở VN, có điều đem vô foodcourt ăn cho đã rồi lúc ra mới thanh toán. Về vấn đề này thì cô Min Mon đã trăn trở rất nhiều khi nhận được thẻ =)) Lúc gọi đồ ăn nhân viên quầy bảo “các các” (card) cô ấy tưởng đòi tiền mặt (cash) nên rút ra đưa cho bạn nhân viên, thế nhưng bạn nhân viên lại từ chối làm cô gái ấy hoang mang không biết phải mua đồ ăn bằng gì =)) Về sau bản đã hiểu ra cơ cấu hoạt động “ghi nợ” mang tính chất sướng trước-khổ sau ở đây. Kiểu này rất hiệu quả với những đứa tham ăn mà lười biếng vận động như mình. Ở VN mỗi lần mua thẻ phải đi chọn đồ ăn trước, đứng cộng 1 đống tiền nhức 1 đống óc xong ra nạp 1 số tiền lẻ xấu hoắc nào đó, rồi mới được lếch vô mua đồ ăn. Lâu lâu dư vài ngàn phải đi ra đổi thẻ lấy lại tiền, phiền phức.

Thái Lan thiệt đúng là thiên đường ăn uống. Đã quen với đồ ăn foodcourt chế biến từ nguyên liệu đông lạnh/đóng hộp, bởi nhân viên kiêm lau dọn kiêm phục vụ không hề có tay nghề ẩm thực, bán với giá không bao giờ được gọi là rẻ, vào đây thấy thật uổng nếu không gọi 80 món! Trước hết phải nói là giá rất rẻ, dao động 30-50baht/món (x0.73 ra tiền ngàn VN). vừa đủ cho 1 người ăn. Cái nào 60,70baht là tự hiểu nó sẽ rất bự, có thể làm 1 món ăn trong bữa ăn gia đình. Nguyên liệu thì chủ yếu đồ tươi sống, mọi người dòm hình sẽ thấy. Chất lượng món ăn vượt ngoài mong đợi. Đặc biệt các nhân viên trong quầy rất niềm nở và tận tình chỉ dẫn món nào nên ăn với sốt vào, sốt nào cay ít sốt nào cay nhiều – dù tiếng Anh tiếng Thái lẫn lộn nhưng rất dễ thương. Lúc nhận dĩa đồ ăn từ tay nhân viên, mình thấy mát cả ruột gan, trong lòng thấy biết ơn lắm.

an-gi-o-bangkok-8670145247-636950103b

Quầy bán đồ Tàu

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670144737-15d270d63e

Quầy xôi chè

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670144217-b014bc2a78

Quầy bán bánh xèo hải sản kiểu Thái

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670143761-3176c77916

Quầy bán đồ chay của xóm

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671245680-961576cfd4

Sáng đốt mỡ dữ quá, giờ phải tích mỡ dưỡng da trở lại

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671240160-86165a2976
an-gi-o-bangkok-8671240080-50cf890410

Món gì đó tên dài ngoằng nghèo liệt kê đủ các loại nguyên liệu có mặt trên đĩa, đại loại là cơm chiên xá xíu trứng xốt kiểu Hồng Kông. 40baht thì phải. Rất là hảo la, ngon vật vã. Hẳn là cô Min về VN đã mơ về dĩa cơm này =))

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671245146-28b4228334

Này là bánh xèo Thái Lan cũng 40baht nốt. Bột bánh xèo giống của VN mình, nhân là hào/sò/tôm và rất nhiều dá (mình không thích điều này), chấm với nước sốt xí mụi chua ngọt cay cay. Mới đầu ăn rất bắt miệng, là lạ vì sò có vị nhân nhẫn mằn mặn, nhưng ăn một hồi hơi ngấy vì sò quá nhiều (mình không tin mình lại đang phàn nàn vì đồ ăn nhiều quá haha). Phần này nên kêu thành món ăn chung nguyên đám.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670142617-3865dae326

Cơm gà Hải Nam 35baht. Vô cùng xin lỗi đói quá mình đã kịp chén sạch một nửa trước khi chụp hình =)) Cơm nấu rời rời từng hạt thấm nước luộc gà, vừa ăn vừa khen tấm tắc vừa chậm nước mắt vì cảm động cho 1 dĩa cơm gà foodcourt quá ngon.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671244384-a5be9e9491
an-gi-o-bangkok-8670141747-d19f044a41

Cơm chiên thịt chua chay của xóm béo 65baht. Dĩa bự chảng, có cái đáy rất nông ăn hoài không hết cơm :)) Rau cải để sống nhìn lạ ghê, mới đầu không dám ăn, nhưng sau thử múc muỗng cơm có mấy miếng thịt chay chua chua cay cay, rồi bỏ đậu que rau sống vô miệng nhai rột rột, mới thấy kết hợp như vậy hay quá. Bạn xóm béo đã bày tỏ niềm đam mê cuồng nhiệt đối với gạo Thái và cơm Thái, hạt rất rời và khô ráo nhưng cũng đồng thời rất dẻo, không hề bị sượng bị cứng.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670141015-5ab6bae1e7

Canh rong biển đậu hủ chay 60baht. So với mấy món kia thấy mắc ghê, nhưng mà tại nó bỏ 1 nùi rong biển trong đó, 1 NÙI NHÉ!

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670140959-486811e49b

Xôi xoài Thái Lan, qua Thái nhớ ăn món ngon này! Xôi xoài có xôi với xoài chang thêm miếng nước cốt dừa lên, 95baht!!! Có ai nói cho tôi biết tại sao xôi xoài lại mắc hết tất thảy những món còn lại (trong khi xôi sầu riêng chỉ có 40baht!) và mắc đều như nhau từ tiệm lề đường đến foodcourt không? Chẳng lẽ ở Thái người ta ăn xoài nhiều quá, ăn tuốt ăn sạch trước khi xoài kịp chín, cho nên xoài chín ở Thái rất hiếm và món xôi xoài có giá gấp đôi 1 dĩa đồ ăn và mắc gấp 3,4 lần một phần nước uống???

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8670140363-b8132c836e
an-gi-o-bangkok-8670137521-2e0d5fcf1a

Và đây, sự xuất hiện gây sốc nhất trong bữa ăn. Ly Coca Cola bự tổ chảng 30baht!!! Lần đầu tiên trong đời mình được diện kiến một ly nước có tầm cỡ như vậy =)) hình như ly này 750ml? 1lit? 3 đứa uống no say mà vẫn không hết, rốt cuộc phải đứt ruột đem quăng khi ly còn 1/4 nước. 30baht! 30 baht! (xin nhấn mạnh nước bán trong foodcourt của trung tâm mua sắm)

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671242230-bfd8a6a92b

Người phụ nữ không ham mê ăn uống suốt ngày chỉ mơ mộng shopping Min Mon vừa ăn xong dĩa cơm đã cuốn gói trốn đi shopping, bỏ lại hai đứa còi cõm ngồi với cái bàn ứ hự đồ ăn. Có một ông nọ đi lướt qua xong giật mình quay lại nhìn trân trân hai đứa, trong lúc chân vẫn tiếp tục đi, cứ như ổng dán mắt vào mấy dĩa đồ ăn và tịnh tiến cả người về phía trước!

Có thêm một cô nọ người nước ngoài chạy xồng xộc tới chỉ vào dĩa xôi xoài và toe toét hỏi “Excuse me, where did you buy this?” (tạm dịch là: Các bé đẹp thân mến, các bé mua dĩa xôi xoài ngon lành tuyệt vời này ở đâu vậy?). Sau khi mình chỉ cổ cái quầy ở xa xa phía trước thì cổ lại xồng xộc chạy đi, mình có linh cảm cổ sẽ không kiếm được và (lại) xồng xộc chạy đến bàn mình nữa nên đã dõi theo cổ. Đúng như mình lo ngại, cổ đi tới cái quầy bán sinh tố phía trước hỏi, phát hiện không có xôi xoài (vì quầy xôi xoài nằm sau lưng quầy đó) thì quay ngược về phía mình ngồi với vẻ mặt cương nghị, kiểu như XÔI XOÀI XÔI XOÀI! QUYẾT TÂM MUA ĐƯỢC XÔI XOÀI!, và dĩ nhiên bắt gặp ngay ánh mắt ân cần của mình (chắc cô này cũng có linh cảm là mình đang dõi theo cổ). Mình hăng hái chỉ chỉ phía trước, í bảo cô hãy đi thêm vài bước nữa, cổ hiểu ngay và đã đến được quầy xôi xoài thành công! Mua xoài xong cổ quay về, đi ngang qua mình với dĩa xôi xoài trên tay, gương mặt hí hửng mãn nguyện và không quên nhìn mình cười trìu mến. Nhiều khi mình thấy mình cũng bà tám nhiều chuyện trời ơi đất hỡi lắm.

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671241694-d305678366

Vì cái tật con mắt bự hơn cái bụng của mình, cái duyên chuyên kêu nhầm thức ăn cỡ bự của béo, và sự vắng mặt của Min Mon, mà hai đứa nhét đầy bụng vẫn chưa hết đồ ăn. Gói lại đem về vậy. Ở đây quầy nào cũng để sẵn trên bảng thực đơn, Takeaway +5baht (gói đem đi tính thêm 5baht). Cho nên không cần đem dĩa đồ còn dư trở lại chỗ đã mua, cứ tới quầy gần nhất mua mấy cái hộp (5baht/cái), tự bỏ đồ ăn vô hộp rồi đem đi là xong (dĩ nhiên trước khi ra khỏi đây phải thanh toán tiền haha).

– – – – – – – – – – – – – –

an-gi-o-bangkok-8671241186-37c3703c2b

Dĩ nhiên người thanh lí 2 hộp này không ai khác là vú em Min Mon. Tối về vú đã phải biểu diễn tiết mục ăn canh rong biển bằng kéo. Riêng bạn xóm béo thì số phận hẩm hiu. Bình thường bản ăn rất ít, qua đây đồ ăn chay ngon quá (và đặc biệt vì kêu trúng toàn món bự chảng) nên bản ăn quá trời, tới no căng bụng rồi mà vẫn ăn, cộng thêm chuyện bị say máy bay tiêu hóa không tốt. Tối đó bản bị xay xẩm khó chịu (bội thực), buộc phải lôi ngược đồ ăn trong bụng ra. Tuy nhiên, bạn cho biết nôn ra thịt chua chua cay cay nên cũng không kinh tởm cho lắm.

Kinh nghiệm rút ra được thì lần đi foodcourt này: kêu 1,2 món đợi nó bưng ra coi nhiều ít thế nào hãy kêu tiếp, nếu liều ăn bất cần thân thể thì hãy chọn những món mà mình tin rằng khi ói ra nó cũng không đến nổi khiến mình mất ăn mất ngủ những ngày sau đó (tránh các loại bơ sữa và sốt nhé!), cuối cùng là nên có 1 bộ muỗng nĩa mũ đem đi du lịch trong trường hợp ăn bụi/ăn đêm cần đến.

– – – – – – – – – – – – – –

Mua sắm (đồ ăn đồ uống) ở Central World đến đây xin hết. Quá dài để có thể giới thiệu luôn trung tâm mua sắm Siam Center & Siam Paragon. Cho nên hẹn mọi người ở Kì 5 trong loại bài Du Hí Bangkok dài vô tận toàn chuyện ăn uống này. Hiiiii <3

Xem toàn bộ hình ảnh của Kì 4 (58 tấm) tại đây nhe mọi người:
http://www.flickr.com/photos/81047917@N04/sets/72157633297573299/show/

NHỮNG CHUYỆN HÀNG XÓM VỚI NHAU