Hành trình Bangkok ngon-bổ-rẻ của cô nàng đam mê du lịch

1497

“Mình là tay hòm chìa khoá nên sẽ review khá kĩ cách chi tiêu ở Bangkok và cả cách tránh những cú lừa ngoạn mục ở đây.”

Yêu mến khám phá những vùng đất mới, cô gái trẻ 23 tuổi Đặng Thùy Linh đã có không ít trải nghiệm thú vị tại các điểm đến trong và ngoài nước. Sau mỗi chuyến đi, Thùy Linh đều không quên note lại những kinh nghiệm du lịch để giới thiệu cho bạn bè, người thân. Chúng ta hãy cùng xem cô bạn này chia sẻ những gì về chuyến đi Bangkok nhé!

Mình là tay hòm chìa khoá nên sẽ review khá kĩ cách chi tiêu ở Bangkok và cả cách tránh những cú lừa ngoạn mục ở đây.

Chi phí chuyến đi

Chi phí: 4.300.000

+ Vé máy bay: 1.650.000

+ Khách sạn: 1.145.000 ( 4 đêm)

+ Đi lại, ăn uống, tham quan các thắng cảnh trả tiền: 2.200 bath = 1.450.000 (bọn mình ăn uống thoải mái, ko kham khổ, hành xác)

+ Mua sắm: tuỳ từng điều kiện, hoàn cảnh và đừng tin đứa con gái nào nói: đi Thái mình sẽ ko mua gì đâu. :)), chắc chắn nó sẽ mua rất nhiều, cứ đổi trên 10.000 ra quẩy đi. Mình xách 2 cái vali lên đường, lúc về còn ko đủ chỗ đó.

mua-vali-ben-thai-du-lich-thai-lan57a934b11159f

Book vé máy bay
mua-vali-ben-thai-du-lich-bangkok157a854272c763

Mình đi của hãng Nok Air, đi tháng 3, book từ tháng 11. Lúc book, mình thấy vé đi tháng 4 ( tháng cao điểm có lễ hội té nước cũng tầm ý thôi). Mình book vé qua trung gian là 1.650.000/2 chiều. Hoặc bạn nào có thẻ visa thì tự mua được, có 1 chị công ty mình đặt vé sau mình 1 tuần, tự mua, giá là 1.400.000. Hãng này của Thái, khai thác tuyến HN-BKK và SG-BKK thôi, lại mới vào Việt Nam nên giá khá rẻ và có nhiều ưu đãi. Mấy chị tiếp viên Nok air rất xinh nhé, cao trên 1m7 là trên 1m7, ko lùn như tiếp viên Việt Nam đâu lại rất nice, cứ khót khẹt, thọc lẹt, khạp khạp, cạp cạp suốt. Máy bay đi air bus 320, phục vụ ổn, free 30kg hành lý, giá rẻ nhưng vẫn đc ăn nhẹ tren máy bay, điểm trừ duy nhất là đi sân bay Don Muang (vì rẻ nên đành tặc lưỡi, đc cái bay toàn giờ đẹp ko vớ vỉn như air asia bay về chuyến 6h sáng đâu). Dù Don Muang là sân bay nhỏ của Thái nhưng vẫn to gấp 3,4 lần cái Nội Bài nhà mình. Book trước tầm 2,3 tháng là có vé rẻ kiểu này rồi.

mua-vali-ben-thai-du-lich-bangkok257a8549a4a6ab

Khách sạn

Nhóm mình đi 6 người, người thích riêng tư, người thích sạch, người thích ở khu trung tâm mà chọn khách sạn cãi nhau ỏm tỏi mấy lần. Cuối cùng chọn em khách sạn này. Tên em nó là DIAMOND BANGKOK APARTMENT. Em này nằm ngay trạm BTS Ratchathewi (đi bộ tầm 5 phút) … thích đi bộ thì trong bán kính 1,5 km có tất cả các trung tâm thương mại Thái ở đó, ko thì nhảy lên BTS đi 1 trạm là đến Siam Station. À, trước cửa khách sạn là trạm xe bus nữa ợ. Ông taxi chở bọn mình đi còn khen “good location”. Dưới tầng khách sạn có ngay 7/11 – thiên đường tạp hoá của Thái Lan. Khách sạn giá đẹp, 850.000/đêm/3 người (bình thường tầm 600, extra bed thêm 200.000 nữa), sạch, đặc biệt to (to hơn cả cái phòng khách sạn 4 sao, giá xấp xỉ 100usd mình từng đặt đi Sing, dĩ nhiên giá ý không thể đòi sang bằng). Khách sạn ở Thái rất rẻ, tầm 250.000/ người/ đêm ổn rồi, rẻ nữa ở hostel. Mình đặt trên Agoda, các bạn nên đặt sớm nhé, tỉ giá đô thay đổi liên tục. Trước 3 tháng mình đi, xem giá là 5.800.000 (2 phòng, 4 đêm). 1 tháng trước khi đi là 6.836.000.

mua-vali-ben-thai-du-lich-bangkok357a856a02db67

Gợi ý 1 vài khách sạn khác giá cũng rẻ:

+ The Richy Place (400.000/phòng/2 người): vị trí cạnh chợ Pratunam, cách BST 3 phút. Mình ko chọn do nó phòng nhỏ

+ Siam Star hotel: (430.000/phòng/2 người): vị trí cạnh MRT Ratchaprarop. Mình đi từ sân bay Don muang nên ko ở ks này.

+ Nasa vegas Hotel (250.000/phòng/2 người): người Việt ở đây nhiều, ks này đẹp lung linh, nhưng cách trung tâm 4,5 trạm mà còn phải đổi trạm này nên bơ luôn và cũng lí do ko tiện đường Don Muang chỉ hợp đi từ sân bay Survanabhumi hơn.

+ Các bạn tốt nhất ở khu trung tâm đi, tiết kiệm xa, tiền đi lại quá tội, tiền ko mất đi đâu, thời gian vàng bạc nữa.

Thời tiết

mua-vali-ben-thai-du-lich-bangkok457a856c74199a

Thái Lan là chảo lửa, bao nhiêu kế hoạch tan tác vì thời tiết. Nóng quá nên lười ko muốn đi. Bọn mình đi Hoàng cung mà đi 50 mét nghỉ 10 phút :)). Hãy đi hoàng cung lúc 8h30 từ lúc nó mở cửa. Hội mình đứa nào đi Thái cũng đến ngày thứ 2 là kêu lên mụn, nhiệt miệng này nọ. Lúc đi Bạch Tuyết, lúc về Hắc Phù Thuỷ luôn.

Giao tiếp

Họ chỉ giao tiếp đc tiếng anh bồi, có khi nói đủ ngữ pháp họ ko hiểu đâu. Những ai nói đc tiếng anh thì cũng khó nghe, nói tiếng anh ngữ điệu như tiếng thái. True move thì là trù mú, hundred là hun lợt, legging: lẹc dinh

Đi lại

+ 3 điều cần nhớ: không được ok với bất cứ lời đề nghị nào của bác tài, đi lại khu trung tâm thì đừng mong taxi bật meter (thật ra trời nóng như đổ lửa, mình cũng ko muốn bắt xe lâu nên có cái nào là mặc cả và leo lên luôn), cũng ko có grap taxi đâu.

mua-vali-ben-thai-du-lich-bangkok557a857ea1c531

+ Công thức mặc cả: Taxi Thailand có kiểu đếm đầu người tính tiền thì phải. Cứ mặc cả là bác tài nào cũng nói, giá ý cho cả 4 bọn mày. Mình đi từ Big C về khách sạn, bác tài bảo 5 người/xe/150 bath, 4 người thì 100. Trước khi đi mở google map tính khoảng cách.

+ Dưới 5: dưới 100 bath

+ 5-7km: (120 bath)

+ Còn khu trung tâm thì vô vàn giá và taxi rất kiêu

mua-vali-ben-thai-du-lich-bangkok657a8580754160

Ví dụ nhé: mình đi từ china town về khao san giờ tắc đường, chắc 5km, bọn mình đi 2 xe. Xe meter là 79 bath, xe mặc cả 100. Không hơn kém nhau nhiều).

+ Đi lại sân bay về khách sạn: mình xuống lúc 12h đêm nên đi taxi về thẳng khách sạn. Taxi nói 400, mặc cả xuống 300. Chiều ngược lại bác tài bật meter là 279 bath, vì trời quá nắng nóng, thương bác tài nên trả 320 luôn. Lúc chiều từ thành phố đến sân bay thì đúng là kinh hoàng. Đi khoảng 3h chiều mà đã tắc đường lòi mắt. Lúc đi 20 phút đến khách sạn, lúc về 1h20 ra đến sân bay.

+ Nói về đi lại, mình bị dính nhiều phốt nhất. Vụ thứ nhất, quãng đường di chuyển từ khách sạn đi bến Saphan Taskin, mình bắt đc cái xe 7 chỗ, anh ý đồng ý nhồi 8 đứa bọn mình nên xông xênh trả anh ý hẳn 250 bath cho quãng đường tầm 7-8km ( bật meter giỏi lắm hết 100 bath cho xe 4 chỗ, vì để đc đi cùng nhau nên chấp nhận). Lên xe, mồm miệng anh lái xe như tép nhảy, kiểu rất nice. Anh lừa bọn mình là đi tàu từ bến đó nó toàn đi vòng quanh sông, phải hết hơn 1 tiếng mới đến đc Hoàng cung nên anh “tự giác” đưa bọn mình đến bến tàu anh gọi là ổn nhất mà vắng hoe vắng hoắt, kêu mỗi đứa chỉ mất 300 bath, cả hội 2400. Đến đây thì đã biết mình bị lừa rồi ( đã đọc qua của chế trên mạng, vé tàu chỉ hết 40 bath). Mình nhất quyết ko chịu, bắt anh ý đưa lại Saphan, đến giờ anh ta lộ bộ mặt thật, thế thì 1500 cho 8 đứa. Mình nhất quyết ko, bắt đưa bằng đc đến Saphan. Đây là quyết định sáng suốt nhất chuyến đi, mỗi đứa lên thuyền hết 14 bath, tổng cộng có 112 bath/8 đứa, rẻ đc 25 lần

+ Vụ thứ 2: là vụ đi tàu trên sông. Vé hết 112 bath, mình đưa cho bà bán vé 500, bà ý tưởng mình người ngoại quốc định ỉm luôn ko trả lại. Ồ, ta có ngu đâu, mình quay ra nói vs bà ý ” a ticket’s 14 bath, i give you 500 bath”. Bà ý lại lừa mình lần 2, trả cho mình 300 bath và mấy đồng xu lẻ và định bỏ đi. Ko dễ thế đâu, nhắc lại vs quả tiếng anh bồi ” 14 bath per person, 500 bath, why 300 bath”. Bà ý đành moi nốt 60 bath ra trả mình.

+ Tiện thể nhắc luôn cách bắt được tàu rẻ, đến bến tàu Saphan taskin, sẽ có 1 quầy bán vé 150 bath. Đừng mua. Kiểu gì cũng có người Thái ở đó, hãy hỏi họ là tao muốn đi tàu màu da cam (Orange express line), người ta sẽ chỉ cho. Nếu không hỏi đc ai thì khi nào có 1 cái thuyền màu da cam đến thì leo lên ( tàu này sẽ rất nhiều người lên, hôm mình đi thì ít nhất 60,70 người lên trạm ý). Nó đỗ tầm 2, 3 phút thôi nên phải nhanh chân. Không cần trả tiền trước, cứ lao thẳng lên tàu ngồi, sẽ có người qua thu tiền. Chú ý, ngồi phía bên trái sẽ ngắm được nhiều hơn.

+ Vụ thứ 3: mình bắt 2 xe tuk tuk từ Hoàng Cung ra China town, tầm 3km. Vì biết bắt xe cạnh hoàng cung đã đắt rồi nên mặc cả mỏi mồm mà vẫn giá 120 bath. Đi đc 5 phút, tới nơi, mình bảo bác tài cho xuống Wat Tramit, bác tài cho xuống từ đầu đường, nhất quyết ko chịu đi thêm. Bọn mình phải đi bộ què giò, thêm 2km nữa mới tới chùa. Bực mình, 120 bath đi đc cả 10km mà bác tài xấu tính vãi, chắc cú vụ mình mặc cả.

Ngoài ra còn có thể đi lại bằng trạm tàu trên cao. Rất ưng em ý, rẻ, nhanh. 20km mà đi vèo 15 phút đã tới. Cái này phải sử dụng tiền xu nhé, có tiền giấy thôi thì ra quầy đổi nó sang tiền xu. Sau đó nhìn vào tấm bảng ghi giá các trạm. Ví dụ giá từ trạm Ratchathewi chỗ khách sạn mình đi Mochit (chỗ chachatuchak ý), là 37 bath thì ấn nút 37 bath và nhét tiền xu, tiền thừa nó trả lại ở cái khe cuối cùng bên phải. Cuối cùng là nhận thẻ chui ra. Sử dụng thẻ ý 2 lần, 1 lần qua cửa vào khu bên trong ga (máy nó nhả thẻ, nhớ lấy lại thẻ nhé). Lần 2 là ra khỏi ga, lúc này máy nó ko nhả thẻ nữa nên đừng đứng đấy đợi (nhóm mình có anh đứng ngẩn tò te đợi thẻ ra, :)), gãi đầu gãi tai tìm chỗ lấy thẻ, đến hài). Chú ý nhét đồng 1 bath hay bị lỗi lắm nên đồng này phải nhét sâu và mạnh vào. Mình sử dụng phương tiên này 2 lần. 1 lần đi Mochit, 1 lần đi Terminal 21. Đi terminal 21 thì trạm nó ngay cạnh tầng 1 terminal 1. Siam cũng thế luôn, ngay cửa

Ăn uống

+ Ko thể bỏ qua Seven Eleven, đầy đủ từ cơm, phở, bún miến. Món đắt nhất tầm 40 bath. Gợi ý 1 số món ngon: cơm cuộn rong biển trứng cua, mì mama màu cam, pad thai, sanwich, kem kitkat… À, ở đây có trà sữa Thái, giá từ 14 bath đến 24 bath, bạn chọn size cốc, ấn máy ra đá, rồi ấn nút ra trà, 24 bath, 2 người uống no căng. 1 điều cần phải nhớ: đừng bao giờ uống bất cứ loại sữa nào ở Thái Lan. Bọn mình mua 4 loại sữa khác nhau, đều ko ngon, nó ko giống Việt Nam đâu. 8 đứa mình, ngay đêm đầu tiên lao vào cửa hàng ăn tối hết có 385 bath (tầm 250k)

mua-vali-ben-thai-seven-eleven57a85a8900941

+ Cạnh khách sạn mình vô số món ăn ngon, mở cửa ra là có chuối chiên, hoa quả, nước ép, xiên nướng, ngõ bên cạnh thì là cả 1 thiên đường. Cả khu phố ý đi dọc từ khách sạn ra trạm tàu trên cao Rachathewi là khu đồ hải sản. Lẩu thái có 180 bath, tràng luộc 100 bath.

mua-vali-ben-thai-dac-san-thai-lan57a933c53410d

Một quán cạnh khách sạn mình ở, trong đó có món cá nướng muối nổi tiếng của Thailand
mua-vali-ben-thai-dac-san-duong-pho-thai-lan357a932bb34911
Thịt xiên nướng Thái Lan, chỉ 10 bath 1 xiên. Ăn thỏa thuê cũng không hết được 100k
mua-vali-ben-thai-dac-san-duong-pho-thai-lan457a932d8c70b7
Thạch dừa Thái Lan siêu rẻ, 10 bath 7 cốc
mua-vali-ben-thai-dac-san-duong-pho-thai-lan57a9325d0a0a7
Đặc sản chuối nướng Thái Lan
mua-vali-ben-thai-dac-san-duong-pho-thai-lan157a9327bf1f05
Bạch tuộc nướng
mua-vali-ben-thai-dac-san-duong-pho-thai-lan257a9329470436
Bánh chuối chiên

+ Ăn uống ở Khaosan: Quán rẻ thì không có chỗ, người ta đưa cho đĩa đồ ăn, vừa đi, vừa ăn thôi, thế nên bọn mình vào quán ngồi. Dĩ nhiên đắt gấp 4,5 lần rồi. Quán ý có tên là Silk bar, tom yum 250 bath, pad thai 150 bath. Nhưng ngon, thế nên không phải tiếc tiền đâu. :))

mua-vali-ben-thai-an-uong-o-khaosan57a85f47c8376

+ Tha Mahajai: mình ăn ở 1 quán tên là Ré’niyem bán đồ ăn Thái rất ngon
mua-vali-ben-thai-tha-mahajai157a85b0e60d2d
+ Đồ uống thì đầy đường, nước ép quýt 20 bath, lựu 40 bath, hàng nào cũng na ná nhau, nước đóng chai 7-10 bath.
mua-vali-ben-thai-do-uong-duong-pho-thai-lan57a8600b1dd17
+ Ăn đồ Thái thì key word đầu tiền là no spicy. Nói là ko thôi, thật ra nó đã cay lắm rồi

+ Ăn ở các food court: food court ở Platinum mall ngon nhất, nhưng đắt gấp đôi, gấp 3 food court ở terminal 21. Ví dụ canh tom yum ở platinum là 120 bath, ở terminal 21 có 50 bath. Đắt nhưng cũng phải ăn thử cho biết nhé, ngon thật, chất thật, thịt nhiều, tôm to, trứng rán nhiều hàu ( đặc sản thái đó). Ở food court thì tìm quầy coupon đổi tiền sang một dạng thẻ rồi ra quầy chọn đồ, đưa thẻ cho người ta quẹt để thanh toán ( nhớ lấy lại thẻ), thừa tiền ra được đổi lại.

mua-vali-ben-thai-platinum-mall57a85e99ce1bd

+ Khu đồ ăn ngoài trời trước cửa Central World ( hình như chỉ mở vào tối): ngon, bổ, rẻ mà có đầy đủ các món ăn Thái. Ở đây, nhớ thử món mực nướng ( 200 bath/con to), tôm siêu to ( 300 bath/5 con), xôi ăn kèm thịt nướng kiểu Thái ở đây rất ngon, các món khác bình thường.

Đi chơi

+ Hoàng cung: giá vé vào cửa 500 bath. ko đc mặc quần thủng ( bò mài thủng ý), quần legging, áo hở vai, váy trên đầu gối. Hoàng cung nhìn ngoài rất hoành Tráng, cầu kì, tỉ mỉ, dát vàng này nọ, vào bên trong, chẳng nơi nào to quá 200m, bày biện ít đồ lắm.

mua-vali-ben-thai-hoang-cung-thai-lan57a861965349a

+ Khu Cow boy, Nana, Patpong. Cái này thì hơi hối hận. Hôm đi terminal 21 tiện thể ghé qua Cow boy luôn ( đi bộ từ terminal tầm 2,3 phút). Mình vào quán Sahara, gái xấu, nhảy cũng xấu. Vì mấy đứa con gái đi vs nhau nên mấy chị ko thèm đếm xỉa gì đến bọn mình, đứng quay lưng, chổng mông suốt vào bọn mình. Ngoài các chị trên sàn, còn có các chị tiếp các anh thôi, ngồi trên đùi các anh nhún nhảy theo điệu nhạc, các anh thì tay ko ngừng nghỉ :)). Thôi với tâm hồn trẻ thơ như mình, thế cũng là quá lắm rồi nhưng đc biết thêm thì vẫn muốn :)). Nói chung quá bình thường, khu patpong thấy mẹ mình đi về dặn lên dặn xuống “Không được vào đấy, con trai lấy cái đấy đánh trống, con gái thì vạch ngực, cởi quần này nọ”. Về giá cả thì ko tính tiền xem, chỉ tính tiền bia, nước, tầm 200 bath/ người. Có 2 kinh nghiệm đi xem ở khu này. Một là thấy quán nào đông thì vào luôn, càng đông, các chị ý càng nhảy hăng, càng làm nhiều trò. Hai là có thể vào quán, nếu ko ưng, thì hãy ra ngay lập tức, ko có mấy anh bảo kê đâu. Mình thấy quán mình ngồi, có mấy anh vào xem 5 phút, ko ưng rồi ra luôn, mà ko cần gọi đồ uống. Bọn mình đã thử, sau quán thứ nhất, cũng xông vào 1 quán bar khác. Vừa vào thấy nó nhỏ quá, mình kéo tay anh bạn ra luôn. Khu này thôi nhé, khu patpong ko biết thế nào (Patpong nổi tiếng lừa đảo mà).

+ Hãy thử matxa chân trên đường Khaosan. Ở đó có 1 quán rất nổi tiếng, đông nhất mà anh Mario maurer đã từng đến :)), ko nhớ tên nhưng quán ý tầng 1 có đặt 2 bể cá rỉa chân ý. Ở giữa đường nhé. Giá niêm yết 250 bath, mặc cả xuống 230 bath

mua-vali-ben-thai-matxa-o-khaosan57a861fecd33e

+ Tha Mahajai gần hoàng cung, cạnh dòng sông luôn, giống kiểu creative city của Hà Nội, đẹp lắm, các quán bố trí như 1 thành phố phương Tây thu nhỏ. Khu này mới à nha nên ít người Việt biết.

mua-vali-ben-thai-tha-mahajai157a930482abd1

+ Terminal 21: Trung tâm mua sắm này thiết kế hoàn toàn các trung tâm khác, mỗi tầng 1 phong cách, mang đặc trưng của 1 nước khác nhau, long lanh từ nhà vệ sinh đến từng viên gạch. Nhớ xuống G2 có Daiso và Boots ở đó.

Mua sắm

+ Pratunam: toàn đồ trung quốc, như chợ Ninh Hiệp Việt Nam, ko chọn đc gì đâu mà chen chúc bẹp ruột

+ Platinum mall: đồ đẹp, có nhiều đồ thiết kế lắm, đẹp, độc, giá hợp lí, tầm 250-450 bath ( 170-300k tiền việt) là đc đồ đẹp long lanh rồi. Nếu mua vali thì mua luôn ở đây, tầm 500-1tr là đc vali nhựa sành điệu r. À, mall này chuyên bán buôn, từ 2,3 cái trở lên đc rẻ rồi. Mall này mặc cả được nhé nhưng ko nhiều, quần áo bớt đc 20-50 bath, vali 100-150. Platinum mall và chợ chachatuchak là nơi vung tiền xứng đáng. đừng dành tiền vào center làm gì.

mua-vali-ben-thai-mua-sam-tai-platium-mall-bangkok57a9363d30187

+ Chợ chatuchak: Ai đi đc 1/3 khu chợ là giỏi lắm rồi. Ở đây nhiều đồ đẹp lắm (đương nhiên ko thể sánh bằng Platinum), nó khá đại trà nhưng ko như chợ Việt Nam, không phải kiểu cả chợ bán mấy mẫu giống nhau, đa dạng lắm. Thích gì là phải nhích luôn, không tìm lại đc cửa hàng ý nữa đâu, như kiểu mò kim đáy bể ý. Phông thái mua ở chợ này nhé, dao động 100-200 bath. Mình mua đc cái áo con vật 3d phát quang trong đêm với giá 199bath (130k), Việt Nam toàn 250k, 300k. Mình mua hơn chục cái áo phông, về bố mẹ mặc thích mê luôn, còn chê con gái mua ít thế. Chợ này, mặc cả thoải mái nhé, bớt đc tầm ¼.

mua-vali-ben-thai-mua-sam-tai-cho-chatuchak57a93657f2fd2

+ Big C: Mua quà ăn uống nên mua ở đây, rẻ nhất. Bento mua 7/11 là 20 bath, ở đây 16 thôi. 1 số món người ta hay mua về làm quà bento (16 bath = 10k, Việt Nam 20k), bánh chuối (12b = 8k, Việt Nam 18k), kem làm sạch túi (40bath= 25k, việt nam 60 bath), bim bim rong biển (39 bath = 25k, việt nam 35k), me đóng hộp (99 bath = 65 bath, việt nam 120k đó) :)). Trà thái (loại truyền thống chỉ có trà thái đỏ thôi nhé) giá 72 bath, tầm 40k được 1 túi to đùng ngã ngửa. Cái hấp dầu dừa của Thái rất thích, có thể mua về làm quà. Cái hãng dầu hấp Lolane gì cũng thích.

+ Center World với Siam Center hay Siam Dragon thì nhắm đến các thương hiệu cao cấp nhé, không phải chỗ dành cho dân nghèo như mình. Khu Siam dưới tầng hầm còn có thuỷ cung và khu tượng sáp

+ Mĩ phẩm: đắt hơn Việt Nam à, :((, mang tiền sang Thái sắm mĩ phẩm mà ra về tay trắng. Tẩy trang Bioderma toàn trên 600,700k ( Việt Nam 450k). À có sản phẩm của Nhật rẻ, bạn nào tín đồ Hada labo, biore Nhật thì ok. Mua ở Wasons, Boots ( skin care) hoặc Big C ( srm, hấp tóc, dầu gội). Thời trang, H and M, hay Forever 21, Uniqlo cũng ít mẫu mà đắt hơn Singapore nhiều, tốt nhất ở Việt Nam ngắm trên mạng và gọi order. Mình vẫn ghé qua, mua đc chút đồ sale.

+ Ngoài ra, ở Thái còn có mấy khu như Dream World (công viên vui chơi giải trí), hay Safari Zoo (sở thú thả rông, kiểu người tham quan ngồi trên xe đi qua sờ mó, ngắm con vật). 2 cái này bọn mình không đi vì ở ngoại ô, lại đắt, cũng không cần phải sang tận Thái để đi công viên. Dưới lòng Siam CenterSiam Dragon còn có bảo tàng tượng sáp và khu thủy cung nữa. Nhưng cũng khá đắt nhưng có thể mua vé trước qua mấy trang onl của Thái, được rẻ hơn.

+ Có 3 chỗ mình tiếc chưa đến được. 1 là khu Asiatique (gần bến tàu Saphan Taskin nhé) chỗ đó có vòng quay to lắm, có thể ngắm Thailand về đêm và cũng là 1 địa điểm của giới trẻ, rất rộng lớn. Thứ 2 là chùa Wat Arun, di sản thế giới. Thứ 3 là Wang Lang, khu chợ second hand và ăn uốn nổi tiếng của Thailand

4 ngày ở Thailand, ngày nào cũng ra khỏi khách sạn từ sáng, trở về lúc 12h đêm mà vẫn ko đi hết đc thủ đô Bangkok của nó. :(( sầu. thế nên nếu lịch trình của các bạn di dưới 5 ngày thì thôi chơi ở bangkok thôi, đi hết 1 cái còn hơn mỗi nơi khám phá đc ko đến nơi đến trốn

Lịch trình cho 4 ngày hợp lí

Ngày 1: Thailand cũ: Hoàng cung, China town, Khaosan, Wat arun, Tha Mahajai

Ngày 2: Shopping trung tâm thương mại: Platinum, center world, Big C, Siam gì đó

Ngày 3: Chợ chachatuchak, tối đi asiatique và patpong.

Ngày 4: Terminal 21, big C, tối ra sân bay”

Các bạn đang xem bài viết Hành trình Bangkok ngon-bổ-rẻ của cô nàng đam mê du lịch
Bài viết được đăng trong chuyên mục Cẩm nang du lịch.
Vui lòng ghi nguồn https://yolotravel.com.vn nếu đăng tải lại bài viết này.

Bài viết khác

YOLOTRAVEL.COM.VN