KINH NGHIỆM DU LỊCH BÌNH ĐỊNH – PHÚ YÊN 5 NGÀY CHỈ VỚI 3,5 TRIỆU

1048

Ai đang muốn du lịch Bình Định – Phú Yên với giá siêu rẻ “bơi” hết vào đây. Bài viết này là “review” của bạn Lê Ngọc Anh sau chuyến đi du lịch Bình Định – Phú Yên 5 ngày chỉ với 3 triệu rưỡi/ người lớn (đã bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi, thuê xe đi lại, khách sạn sang chảnh và ăn uống toẹt ga).

14937371_1139961356118135_2106809499964323990_n

Team gồm 8 người lớn và 2 bé con nên chuyến du lịch Bình Định – Phú Yên của chúng mình khá nhẹ nhàng, không phải phượt phủng ăn bờ ở bụi gì đâu. Chủ yếu đi những chỗ đẹp chụp ảnh và thư giãn thôi. Chi phí tất tần tật bao gồm cả vé 3 triệu rưỡi/ 5 ngày/ người lớn.

Hành trình 5 ngày du lịch Bình Định – Phú Yên

  • 1 Hành trình 5 ngày du lịch Bình Định – Phú Yên
    • 1.3 Lịch trình ăn chơi

Đêm cuối chuyển sang khách sạn Hải Âu (4 sao) để hưởng thụ tí cho có không khí, view phòng hướng ra biển, có bể bơi trong nhà ngay cạnh bãi biển nữa, chán dẩy sóng thì vào sục bể bơi. Thấy bảo khách sạn này ok nhất khu vực này rồi.

14910439_1139960152784922_6484175457999102398_n

Điểm lại hành trình 5 ngày du lịch Bình Định – Phú Yên – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Chúng mình bay chuyến 4h30 chiều nên xuống sân bay và về khách sạn tầm 7 rưỡi – 8h. Taxi 7 chỗ từ sân bay Phù Cát về khách sạn khá xa, khoảng 40km hết 320k. Ăn tối ở nhà hàng hải sản ngay cạnh khách sạn. Đồ ăn tươi ngon và rất hợp khẩu vị, lại rẻ nữa chứ! 8 người ăn chưa đến 1 triệu: Ốc hút xào cốt dừa – mút chụt chụt, chấm bánh mì cực ngon (viết lại thèm), tôm càng hấp, ngao hấp xả, cháo hàu…(Rất tiếc album ít ảnh đồ ăn vì hôm nào cũng đói, lao vào ăn quên chụp ảnh). Ăn xong xuống đi dạo bờ biển, uống cafe, ăn mực nướng chém gió ngay đó luôn rồi về khách sạn nghỉ ngơi, lấy sức hôm sau đi chơi.

14906942_1139962176118053_1357297058841793910_n

Xứ sở hoa vàng trên cỏ non trong hành trình du lịch Bình Định – Phú Yên – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Chi phí trọn gói để ra đảo là 300k/người bao gồm tàu ra đảo và ăn trưa 8 món. (Cái này phải liên hệ và đặt chỗ trước để còn bố trí cano nha, nếu mọi người muốn thử trải nghiệm có thể gọi đến số 0906.412.398 để gặp đảo chủ).

14907207_1139961586118112_5969529438613486430_n-1

Kì Co, Quy Nhơn, Bình Định – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Đi khoảng 25km là tới bến tàu, các bạn sẽ phải lên cano để ra đảo. Tuy nhiên, Cano không đón gần bờ được nên mọi người đều phải đi thuyền thúng ra cano. Mình thề là cảm giác 5 – 6 người chen chúc trên thuyền 1 chiếc thúng, ngồi dí vào nhau sợ hãi, sóng thì to, cảm giác giống như đi vượt biên tị nạn vãi chưởng. Team nhà mình còn có 1 chị đang bầu và 2 bé con 2 tuổi và 4 tuổi, nghĩ lại cũng hơi sợ nhưng ơn trời là mọi chuyện đã suôn sẻ, an toàn.

14925690_1139960656118205_8843355778668869674_n

Đường đi lên Eo gió, chuyến du lịch Bình Định – Phú Yên – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Xui cái là ra đảo đúng ngày mưa chỉ ở loanh quanh trong lều cho các cháu chơi xúc cát, đi lượn lượn bãi biển rồi về đất liền ăn trưa, chứ đúng lịch thì sẽ được ăn trưa tại đảo (có cano phục vụ đồ biển tươi sống để đến nơi tự nướng ăn và nhậu nhẹt các kiểu, ở đây chưa có dịch vụ nên không mua bán gì được, nhà thuyền chuẩn bị cả đồ uống và đồ ăn mang từ đất liền vào cho mình, được cái là rất nhiều team rủ nhau đi câu cá về chén, cũng hay, đoàn kết vãi …).

Cảnh ở đảo thì đẹp thôi rồi luôn. Điện thoại đểu nên chụp không thấy được vẻ đẹp. Cảnh như trong phim Harry Porter và The lord of the rings. Đi qua cái hang chậm chậm tí có khi thấy chúa tể Voldemort đang đứng đọc thần chú cũng nên. Trưa hôm đó về nhà hàng ăn hải sản, cũng khá được đến 3h thì ra Eo Gió – gần đó.

14915395_1139961239451480_923999634102581445_n

Eo gió, một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Quy Nhơn – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Chuyến đi du lịch Bình Định – Quy Nhơn thì đẹp thôi rồi, trời lại có nắng nữa. Các bạn xem ảnh tưởng tượng rồi hôm nào ra ngắm thật nhé, đúng kiểu thiên đường. Nói chung TUYỆT VỜI! Ngắm cảnh, chụp ảnh, vẫy nước 1 lúc rồi chúng mình về thành phố.

Đây là 1 trong những nhà thờ cổ nhất nước ta, lưu trữ cuốn sách bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, nơi sinh và chôn cất thi hài thánh Anrê Phú Yên – một trong những vị thánh đầu tiên tử vì đạo. Bạn nào thích tìm hiểu lịch sử thì đi tìm hiểu sẽ thấy khá thú vị, không thì đến chụp ảnh thôi cũng đã đẹp rồi, vì ở đây có nhiều góc chụp hay ho lắm.

14915599_1139961639451440_7506331758388708905_n

Nhà thờ Mằng Lăng nơi lưu trữ cuốn sách bằng chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Đến ghềnh Đá Đĩa đúng 12h trưa nắng cháy người các bạn ạ. Nhưng cảnh đẹp đến mức quên cả sợ đen mà tất cả mọi người đều lao ra ngoài chụp ảnh. Không uổng công các thanh niên sống ảo, bấm bừa cũng được kiểu ảnh đẹp í. Có máy ảnh xịn, ống mắt cá mắt mèo lôi hết ra nhá. Bọn mình dùng iphone thần thánh thôi ảnh cũng lung linh rồi.

14563372_1139961886118082_1420285106226957461_n

Gành Đá Đĩa, cảnh đẹp đến mức mọi người đều lao ra ngoài chụp ảnh – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Đi 2 địa điểm kia xong thì về nhà bè nổi ở đầm này ăn trưa, lại 1 bữa hải sản ngập mồm, ngập miệng ngon bổ rẻ chỉ hơn 1 triệu mà có cả ghẹ cả ti tỉ món, siêu rẻ, nhà hàng này có cả ghế võng, ăn xong ra nghỉ tí có sức đi tiếp.

Bãi Xép – xứ sở “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

Về đến đây thì bọn mình cũng khá là mệt rồi. Rất may là đi bộ lên đồi, khu phim trường của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không vất vả lắm. Thực sự là chỗ này… không đẹp như trong phim (đương nhiên) kiểu trên đồi là bãi cỏ rộng thênh thang, bên dưới là bãi cát bờ biển trải dài mênh mông không thấy chân trời đâu, đúng là chỉ có flycam thì mới ghi lại được cảnh đẹp ở đây thôi.

Mình lên tầm 4 rưỡi nên lấy ánh hoàng hôn chụp ảnh đẹp lắm nhé. Đứng từ trên đồi ngắm cảnh biển ở dưới phê lòi. Không có thời gian nhiều nên không sáng tác được nhiều góc đẹp, hơi phí 1 tẹo, căn bản lên được đến nơi máy ai cũng 5% với 4% pin nên nháy được có vài cái đã sập nguồn rùi. Ai không lên đồi thì ra biển tắm nha. Bãi biển rộng, sạch, cát mịn lắm, sóng to và vẫn còn vắng người. Nói chung đi điểm này không hề phí.

14606508_1139961469451457_2100329839566338754_n

Bãi Xếp – xứ sở “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” – Ảnh: Lê Ngọc Anh

Sau đó cả nhóm mình lại di chuyển ra quảng trường, chia 2 nhóm, 1 nhóm đi xe ngựa bí ngô như trong Cinderella dạo quanh thành phố (ngựa thật ý, giá khoảng 30k 1 người còn thuê theo xe là 100k), nhóm 2 di chuyển ra karaoke bờ biển, quậy tưng bừng với các bô lão.

HI! THÀNH PHỐ BIỂN QUY NHƠN