Kinh nghiệm du lịch bụi Singapore rẻ và vui vẻ

1126
kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-1
Chụp trước Marina Bay Sands

Chuyến du lịch bụi Singapore của bọn mình vừa rồi khá may mắn vì không ai xảy ra vấn đề gì nguy hiểm về tiền bạc hay con người, một số chuyện lặt vặt cũng giải quyết ổn thỏa nên tạm gọi là trọn vẹn và vui vẻ.

Mình sẽ liệt kê một số kinh nghiệm thu lượm được trong chuyến đi cho các bạn, ai thích du lịch bụi giá rẻ thì tham khảo nhé:

– Nhập cảnh ở Singapore

Dạo này thấy nhiều bạn có vẻ quan ngại vấn đề nhập cảnh ở Singapore nên mình viết thêm cho các bạn yên tâm. Thực ra thủ tục hải quan, nhập cảnh ở Singapore rất nhanh chóng và thân thiện, chỉ trừ khi bạn có vấn đề thì người ta mới trục xuất thôi nên yên tâm nếu các bạn chuẩn bị kĩ lưỡng thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Bạn sẽ phải ghi vào tờ ghi lưu chú thật đầy đủ các mục yêu cầu như tên, họ, ngày tháng năm sinh, thành phố, quốc gia đang sinh sống, số ngày lưu trú tại Singapore, tên khách sạn bạn đã đặt phòng và số điện thoại liên lạc của khách sạn phòng trường hợp hải quan có gọi để kiểm tra, số hộ chiếu và số hiệu chuyến bay bạn vừa đi. Có thể nhân viên hải quan sẽ hỏi vài câu nhưng yên tâm, thường họ sẽ hỏi lý do đến Singapore là gì hoặc một vài thứ nho nhỏ thôi. Cứ tự tin trả lời là ok. Tờ giấy nhập cảnh đó, họ sẽ xé một tờ nhỏ và đưa lại cho bạn, nhớ phải giữ lại tờ giấy đó để lúc làm thủ tục trở về, bạn sẽ phải trình nó ra cho hải quan kiểm tra. Nếu mất thì sẽ rất phiền hà. Một điều nữa ở Changi Airport có rất nhiều bản đồ của cả thành phố, mỗi người có thể lấy cho mình một tờ để xem, sẽ rất hữu dụng đấy.

kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-2
MRT

– Ăn, ở khi du lịch bụi Singapore

Team mình đi có 10 người, đều rất thân thiết với nhau nên đề cao tính tập thể và tinh thần đoàn kết. Bọn mình chọn ở Dorm. Dorm là một dạng khách sạn tập thể, có phòng ngủ tập thể, bếp tập thể, nhà tắm, phòng đọc sách, xem tivi, phòng máy tính, ban công… Các bạn có thể tìm hiểu về các khách sạn dạng dorm này trên trang Booking.com, thiên đường về thông tin cho dân du lịch bụi. Khách sạn bọn mình chọn là ABC Premium Hostel – 91A, 93A & 95A Owen Road, Little India, 218919 Singapore, Singapore.

+ Phòng ngủ lớn có rất nhiều giường, mỗi khách sẽ có một giường riêng và 2 tủ đồ riêng, một trong phòng ngủ và một ngoài bàn lễ tân để có thể để giày dép linh tinh, có chìa khóa điện từ riêng để mở tủ đồ, có thể đeo ở tay, chân hoặc gửi lễ tân… Nếu ở Dorm thì khuyến khích các bạn đi theo nhóm, có thể trông chừng cho nhau. Tất nhiên các bạn cũng có thể thuê khách sạn ở Singapore, nhưng mình được một chú lái taxi ở Singapore nói rằng giá khách sạn của Singapore thấp nhất cũng phải từ 100~150$ Singapore nên ở Dorm sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Giá 1 người ở Dorm thường thường rơi vào khoảng 28~35$ người/ngày. Tiết kiệm hơn nhiều đúng không? Các bạn nào có điều kiện thì ở khách sạn cũng được. Bên Singapore ý thức người dân rất cao, nên sang đó phải tự hòa nhập nhé, không có kiểu chen lấn xô đẩy như ở Việt Nam đâu.

+ Buổi sáng, các bạn có thể ăn sáng ở nhà bếp tập thể, mình đoán là Dorm nào cũng thế, miễn phí bữa sáng, menu có bánh mì nướng với mứt, bơ hoa quả. Sáng nào bọn mình cũng ăn mấy cái đó nên thành quen. Hôm nào sang chảnh thì ra ngoài ăn sáng, mỗi người cũng mất tầm 5$ cho bữa sáng, tỉ giá là hơn 16.000đ, các bạn tự nhân nhé. Tủ lạnh có rất nhiều thứ hay ho và có phần ngon nhưng không phải đồ của mình thì đừng tự tiện táy máy nhé, khắp nơi đều có camera đó.

+ Ở Dorm không có quy định về giờ giấc. Các bạn có thể thoải mái tắm hoặc thức đến mấy giờ cũng không ai bắt đi ngủ hay tắt điện. Nhóm mình ngày nào cũng đi đến tối mịt mới về, toàn tắm khoảng 0h – 1h sáng rồi ra ban công (cực đẹp) khách sạn nằm nghỉ ngơi thoải mái trên mấy cái ghế bành. Nói thật mình kết nhất Dorm mình ở là cái ban công, view đẹp, thoáng mát, rộng rãi. Lư ý là tránh làm ồn đến mức tối đa và cấm xả rác nữa.

+ Nếu ở Dorm tầm 5 ngày sẽ hết khoảng 150$/người, so ra bằng 1 đêm ở khách sạn bình thường dành cho khách du lịch. Rẻ hơn nhiều đúng không?

kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-3
Dome Flower – Garden by the bay

– Di chuyển khi du lịch bụi Singapore

Di chuyển ở Singapore khá tốn kém, mọi người nên đọc kĩ để tránh trường hợp mất một khoản kha khá. Có nhiều cách di chuyển ở một nơi hiện đại như Singapore, mình sẽ tập trung nói về ba phương tiện chính là bus, MRT và taxi. Du lịch Singapore phải đi bộ nhiều, mình sợ nhất khoản này luôn đấy.

+ Xe bus: Thực sự thì xe bus ở Singapore mình không rành lắm, cho nên cái này các bạn nên tham khảo trước những ai có kinh nghiệm sống lâu năm ở Singapore hoặc đã từng đi bus ở Singapore thì tốt hơn. Ở Singapore có xe bus 2 tầng đi rất thú vị nhé.

+ Taxi: Phương tiện này thì thuận lợi nhất nhưng lại khá tốn kém. Chỉ cần lên lên, xuống xuống vài lần là mất hơn chục $ ngay, bạn nào không ngại đi bộ thì mình nghĩ đi MRT, sau đó đi bộ chút ít nữa là tới nơi cần đến. Taxi ở Singapore ban ngày thì ok, còn từ sau buổi tối là tính thêm phí dịch vụ nhé, buổi tối đi taxi sẽ đắt hơn nhiều.

+ MRT: Cái này thì mới đầu mình tưởng viết tắt của “ Metro Rail Train” nhưng hóa ra không phải, cái hệ thống MRT ở Singapore thực ra là “ Mass Rapid Transit”. Chi tiết tên gọi nó thế nào thì các bạn có thể google nhé. Cái này ai rành đi tàu điện ngầm thì dễ hiểu thôi, nó có mạng lưới khắp thành phố, muốn đi đâu thì nhìn vào bản đồ của MRT đó xem mình đang đứng ở đâu và muốn đi đến đâu rồi mua vé. Hết bao nhiêu còn tùy xem khoảng cách từ nơi bạn đứng đến nơi muốn đến, càng xa càng tốn nhưng vẫn rất rẻ. Thông thường đi MRT ở Singapore hết khoảng 2,40$/người/lần đi. Nếu đi nhiều thì có thể hỏi nhân viên ở ga về cách nạp tiền vào thẻ tàu điện ngầm để di chuyển trong nhiều ngày (tiết kiệm thêm được một ít tiền). MRT ở Singapore chỉ hoạt động đến 23h, cho nên qua 23h mà bạn vẫn còn lưu luyến các cuộc vui chơi thì chắc chắn phải gọi taxi về khách sạn. Bạn nào chưa từng đi MRT bao giờ thì có thể google hoặc tham khảo.

kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-4
Skybar – floor 56 in Marina Bay Sands

– Địa điểm ăn chơi

Ai bảo ở Singapore chỉ có mua sắm đồ hiệu thì nói thế là hơi sai lầm, còn rất nhiều chỗ hay ho đáng vào như Marina bay sands, Garden by the bay, Sentosa, các bãi biển, Merlion the statue, các bảo tàng, Chinatown, khu ăn chơi nhậu nhẹt Clarke quay. Và sau đây là một số tip của mình về các khu này:

+ Sentosa: Cảnh quan đẹp, đi ngắm nghía cũng được nhưng thực ra không có gì nhiều và xuất sắc lắm, các bạn nên đi tham quan thật nhanh rồi vào Universal Studios chơi các trò mạo hiểm. Giá vé 74$/người, có rất nhiều trò và phải xếp hàng dài nên mình khuyên là nên đến sớm và chơi cho đã, chán thì hãy ra ngoài và đi tham quan. Sentosa mở cửa lúc 10h sáng và đóng lúc 18h chiều. Ngoài ra ở gần Sentosa có 3 bãi biển rất đẹp, mình không nhớ tên lắm, nhớ mỗi bãi Puramal Beach biển không quá đẹp nhưng có mấy trò cho du khách chơi như kéo phao bằng cano…, vẫy vùng ở đây cũng không tồi. Phương tiện đi lại quanh các bãi biển cho các du khách là xe bus miễn phí và Skytrain, có bảng hướng dẫn bằng tiếng Anh. Buổi tối nhớ đến xem nhạc nước ở Sentosa, giá là 18$/người. Mình có ăn ở Malaysia Food Republic tại Sentosa, thật sự là không hợp khẩu vị. Các bạn có ăn thì ở ngay tầng 1 chỗ lối vào có quán Nam Nam bán đồ Việt cũng tạm được.

+ Garden by the bay: Mệnh danh là vườn hoa quốc gia của Singapore. Garden by the bay có nhiều khu, mình mới đi khu A, B, C nên mấy khu còn lại không đi kịp vì thời gian có hạn. Khu A là Dome Flower, đẹp tuyệt vời, vào trong mát mẻ, thoải mái, một cái nhà kính khổng lồ có hàng nghìn loài hoa, cây cối tuyệt đẹp, ở trung tâm nhà kính có một cái hội trường nho nhỏ, hôm chị em mình đi đến đó ngồi nghe nhạc người Malaysia rất hay (free nha). Khu C là Cloudy Forest, trông như một cái núi nhỏ, người ta làm đường thang bộ vòng quanh để du khách đi tham quan từ trên đỉnh xuống dưới ngắm nhìn các loài cây cỏ. Trong quá trình xuống còn có cả rạp chiếu film mini thường chiếu về sự ô nhiễm, khí hậu tác động lên trái đất, một phòng khác thì mình thấy như là biểu đồ nhiệt độ của toàn cầu đang ở mức thế nào và còn một phòng nữa là mô hình thu nhỏ Garden by the bay. Ở ngoài các khu đều có Gift shop, các bạn thích có thể vào xem, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đẹp, giá cũng rẻ. Vào các khu A, C, nhân viên cấm mang nước vào trong (mang giấu thì được). Khu B là SuperTree, rừng cây khổng lồ, rất đẹp và nên vào nhất nhé, nhưng buổi tối vào nó bật đèn lên còn đẹp hơn, có cả nhạc cực hay. Mua vé ở các khu khoảng 16$/người, mua gộp chung đi cả 2 khu thì là 24$/người. Buổi tối muốn lên trên các cây khổng lồ ở khu SuperTree thì phải trả 5$/người (nếu đã mua vé gộp).

+ Chinatown: Mình không đi khu này nhiều nên không để ý lắm, nhưng mình ăn cháo ếch Singapore ở khu này (em mình bảo phải ăn ở khu khác mới là chuẩn nhất). Khu Chinatown này chắc là bẩn nhất Singapore. Ở đây có bán dầu gió Singapore, thấy bảo dùng cực kì tốt nên nhiều người đi Singapore hay ghé qua mua về làm quà biếu lắm, các bạn nhớ lưu ý mà có thể mua cho ông bà, bố mẹ dùng thử.

+ Merlion – The Statue: Là tượng con sư tử trắng hướng ra biển, phun nước phì phì, biểu tượng của đất nước Singapore, không có gì đặc sắc nên bạn nào thích ra chụp choẹt, ghi dấu ấn mình đã đến đây thì có thể đi cho biết. Mình thì thấy không thích lắm vì nắng dã man. Du khách thì luôn dày đặc.

+ Marina Bay Sands: Từ chỗ này đi thẳng một chút là ra ngay Garden by the bay, nên nếu có đi thì đi kết hợp trong một ngày 2 chỗ thì ok. Trong này toàn các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, tha hồ shopping. Có casino vào đốt tiền cũng vui lắm, mình cùng ông anh vào đốt mấy trăm $ trong đấy, sau tiu nghỉu ra về. Có 3 trò chính là Roulette, Baccarat và Đại Tiểu. Ngoài ra, còn nhiều trò casino với máy khác nhưng mình không để ý lắm. Ông anh mình đốt 500$ cho trò Đại Tiểu, trò này khá dễ, có nhiều kiểu đặt. Nôm na đơn giản nhất là đặt to hay nhỏ, có một cái lọ đựng xúc xắc, mỗi lần đặt bạn có thể đặt tùy ý các kèo cá cược, đơn cử là đặt Đại thì chỉ cần 3 con xúc xắc trong lọ xóc lên và mặt của chúng cộng lại được hơn 11 nút thì là bạn thắng và ngược lại. Trường hợp xúc xắc bị kênh sẽ xóc lại. Ngay gần nơi shopping và casino có khu Food Court bán đồ ăn các nước rất ngon. Mình ăn món cơm, nước xốt với thịt bò kiểu Mỹ cho vào một cái chảo nóng và tự lật thịt cho chín (rất nhanh) ăn khá ngon. Các bạn cứ thoải mái lựa chọn các đồ ăn cảm thấy hấp dẫn, nhưng không khuyến khích đồ Indo và đồ ăn Malay. Giá đồ ăn ở Food Court thường rơi vào khoảng trên dưới 10$ một chút, cũng rẻ nên các bạn không phải lo lắng đâu. Ở Marina bay sands có một bể bơi rất đẹp trên tầng thượng (tầng 57), bạn phải thuê phòng ở khách sạn Marina mới đủ điều kiện được lên tầng 57 (mỗi phòng được tối đa 4 người lên). Nếu không thuê phòng và không lên được tầng 57 thì có thể lên Skybar ở tầng 56 uống cafe, cocktail và ngắm nhìn khắp Singapore, view tuyệt đẹp luôn. Giá để lến Skybar tầng 56 hình như là 23 hay là 32$/người ấy, mình không nhớ rõ lắm, có thể hỏi nhân viên bán vé.

+ Clarke Quay: Mình thích khu này bởi sự náo nhiệt và vui vẻ. Ngày bình thường cũng gọi là tạm thôi, lượng khách không đông nên bạn có thể thoải mái tìm quán đồ ăn, nghe nhạc, tán gẫu vui chơi, có trò mạo hiểm của USS ở khu Clark dành cho những ai thích cảm giác mạnh. Đại loại là mình chui vào một quả cầu, quả cầu này gắn hay đầu dây cao su vào hai bên chiếc cột thép rất lớn và chắc chắn, thắt nút buộc dây an toàn, sau nó sẽ thả quả cầu ra, theo quán tính dây chun, quả cầu sẽ bắn vụt lên trên trời rất cao, rồi rơi xuống và lại bắn lên khi nào sợi dây hết đàn hồi thì thôi. Khu này những hôm cuối tuần cực kì đông như thứ 6, thứ 7. Những hôm này cực kì đông đúc và sôi động, tiếng nhạc mạnh, bar, pub, restaurant đều hoạt động hết công suất để phục vụ lượng khách khổng lồ tới ăn chơi nhảy múa. Tận hưởng nhé, không phí phạm một giây nào đâu. Giá của khu này hơi đắt đỏ đấy, nhớ check lại ví tiền trước khi định tới đây ăn chơi đập phá. Mình gợi ý quán Muchos – đồ Mexico ở đây nhé, món sườn Mexico giá hơi cao nhưng cực kì ngon đấy.

kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-5
Clarke Quay
kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-6
Sentosa
kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-7
Clarkque Quay
kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-8
Phố mua sắm lớn nhất Orchard Road
kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-kinh-nghiem-du-lich-bui-singapore-re-va-vui-ve-9
Ăn cháo ếch và đồ Chinese ở Chinatown

– Mua sắm

Phải nói là ở Singapore có rất nhiều nơi có thể mua sắm, dưới ga tàu điện ngầm, các khu trung tâm thương mại đầy rẫy, dọc trên nhiều con phố, các khách sạn lớn cũng có khu mua sắm riêng. Nhưng đáng kể nhất cho việc mua sắm là phố Orchard Road. Phố mua sắm lớn nhất bạn nên đến để thỏa sức vẫy vùng. Mình nghĩ là nếu để đi xem kĩ thì chắc phải mất đến 2 ngày mới xem hết được con phố ấy. Ở đó có đủ mọi loại hàng, từ trung bình đến cao cấp, các thương hiệu brand nổi tiếng khắp thế giới, các hãng thời trang danh tiếng… Nhiều không kể xiết. Đến và cảm nhận nhé các con nghiện mua sắm. Nhóm mình đến khu này choáng quá, đi mua sắm như đi ăn cướp, cưỡi ngựa xem hoa vì đồ hiệu, quần áo, giày dép, đồng hồ sang trọng nhiều quá.

Sơ sơ vậy là cũng tạm đầy đủ cho các bạn có một chuyến du lịch bụi Singapore giá rẻ rồi nhé. Chi phí khoảng 8.000.000đ là các bạn có thể ăn, ngủ nghỉ, đi chơi các địa điểm nổi tiếng thoải mái ở Singapore trong 4 -5 ngày rồi (chưa tính tiền vé máy bay). Còn lại có thể dành cho việc shopping thoải mái. Hợp lý chứ?

Nếu bạn nào chưa tự tin du lịch Singapore tự túc, có thể tham khảo tour du lịch Singapore của một số công ty du lịch uy tín.

Cảm nhận về Singapore mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Đẳng cấp của Việt Nam mình có lẽ còn lâu mới so bì được với đất nước của họ, từ cách ứng xử, con người, cảnh quan môi trường, kinh tế, đường xá… người Singapore ở một tầng khác so với chúng ta. Nói câu này hơi buồn nhưng toilet của H&M ở Singapore sạch với cả thơm hơn cả phòng ngủ của mình ấy chứ (vào rồi chẳng muốn đi ra). Toilet gì mà trắng muốt, nhạc nhẽo hay, sạch lại còn thơm mùi nước hoa xịn, vào ngồi tưởng ngủ luôn trong đấy được. Đường phố xanh, sạch đẹp y như lời đồn mặc dù cũng có chỗ bẩn như khu Chinatown, nhưng tựu chung lại thì sạch hơn Hà Nội phải 1000 lần. Đường xá thì vừa rộng vừa đẹp, xe trong thành phố có lúc chạy 100km/h như không. 5 ngày ở Singapore thật tuyệt vời, về đến nhà mà hồn mình vẫn còn vất vưởng, tơ tưởng về Singapore. Không uổng một phút giây nào, bạn nào chưa đi Singapore thì nên đi nhé.

Cuối cùng, khu chị em mình ở là Little Indian. Khu này có mùi đặc trưng của người Ấn Độ là mùi nước hoa (kiểu nước lau nhà) cực nồng và hơi khó ngửi. May mà khách sạn của mình cách phố người Ấn này 2 – 3 con phố, không thì chắc tắt thở ngay ngày đầu tiên mất. Khu này có Mustafa Centre chuyên đồ giá rẻ, tiện thì các bạn cũng đi nghía qua thử xem, nhiều đồng hồ và hàng hiệu giá rẻ ở đây lắm.

Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian để đọc bài viết này của mình.

Kem Holic

TIMEOUTVIETNAM.VN