Suối Mỡ niềm tự hào của người Bắc Giang đang dần bị “ Bức tử” – Điểm du lịch – Thông tin du lịch Bắc Giang

1237

Du lịch Bắc Giang hiện nay đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư để phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định, Du lịch là một trong 05 nhiệm vụ trong tâm để phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh giai đoạn 2010-2015. Việc bảo tồn gìn giữ và phát triển các tài nguyên du lịch là trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển du lịch. Trách nhiệm đó không chỉ của các cấp, ban, ngành mà là trách nhiệm của mọi người dân Bắc Giang nói chung.

khu-du-lich-sinh-thai-suoi-mo-2015-05-26.03.22.15-suoi-mo-diem-den-hap-dan-du

Suối mỡ trước kia ( ảnh Việt Hưng)

Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ (thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang) cách TP Bắc Giang khoảng 30 km. Lục Nam là một trong 4 huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch “ Xây dựng vùng bảo tồn tổng thể hệ thống di tích và danh thắng tỉnh Bắc Giang” ngày 29/01/2013. Đây là Khu du lịch lớn tiêu biểu của tỉnh; Khu du lịch duy nhất được Tổng cục Du lịch và tỉnh đầu tư đang khai thác rất có hiệu quả. Nằm giữa trung tâm của dãy Huyền Đinh Yên Tử, đây được xem là điểm du lịch cuối tuần lý tưởng thu hút đông đảo du khách. Đến với Suối Mỡ, du khách được hành hương qua những dấu xưa, tích cũ, thưởng ngoạn cảnh thanh tịch, u huyền của núi ngàn suối thác, dọc theo bờ suối là ba ngôi đền khá nổi tiếng linh thiêng thờ công chúa Quế Mị Nương được mệnh danh là Thượng Ngàn Thánh Mẫu đã có công khai phá vùng đất này.

Đến với Suối Mỡ du khách sẽ được chiêm ngưỡng một vùng rừng núi bao la rộng lớn, có dòng thác bạc nước chảy uốn lượn, quanh co bên trên vách đá, để rồi leo lên trên đỉnh vọng trăng, ngắm cảnh đất trời non nước hữu tình, vẳng đâu nghe câu hát “ Nghe em hát chiều nay bên dòng suối Mỡ, xôn sao lòng tôi thắm xanh núi đồi…”.

Những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ gắn với đền, chùa linh thiêng và những di tích lịch sử của thời nhà Trần trong công cuộc chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước như đấu đong quân, bãi đá mài gương, khu quần ngựa…..cùng với các hạng mục công trình do nhà nước đầu tư để Suối Mỡ sẽ trở thành khu du lịch sinh thái-tâm linh điển hình đặc sắc của tỉnh Bắc Giang. Ai đã từng đến với Suối Mỡ dù chỉ một lần chắc hẳn sẽ để lại trong lòng những kỷ niệm khó có thể nào quên về một danh thắng độc đáo gắn liền với một truyền thuyết linh thiêng, một dấu ấn lịch sử đáng tự hào của dân tộc cùng với lòng hiếu khách của người dân nơi đây và những sản phẩm đặc sắc mang đậm dấu ấn vùng miền.

khu-du-lich-sinh-thai-suoi-mo-2015-05-26.03.07.39-dsc-1240

Suối Mỡ hiện nay

Dòng nước trong xanh, ngọt ngào trải dài uốn lượn, tục truyền rằng đó là mái tóc thả dài của nàng công chúa Mỵ Nương xưa kia. Ngày nay dòng thác tóc vẫn còn ở đó nhưng mái tóc đã đổi màu bạc úa, phải chăng thời gian đã làm phôi pha để rồi mái tóc úa màu theo cùng năm tháng hay do bàn tay con người đang tàn phá thiên nhiên. Đến với Suối Mỡ bây giò chỉ còn ký ức xa xưa, màu nước trong vắt xưa kia, nay đâu còn nữa mà thay bằng mầu nước vàng khè vẩn đục, tanh nồng. Là người con Bắc Giang không ai không thể trạnh lòng trắc ẩn khi đứng trước một thực tế đau lòng như vậy. Lòng tham của con người đã phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, một địa danh huyền thoại gắn liền truyền thuyết với lịch sử ngàn đời hòa trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình làm say đắm lòng người mỗi khi dừng chân nơi đây.

khu-du-lich-sinh-thai-suoi-mo-2015-05-26.03.04.27-dsc-1242

Nỗi thất vọng của du khách khi đến thăm nơi đây

Theo phản ánh của người dân nơi đây, cách đây vài năm Sở NN&PTNT tỉnh có dự án đắp một con đập phía trên đền Thượng, đền Trần đầu nguồn Suối Mỡ để giữ nước phục vụ nông nghiệp và phát triển du lịch, tưởng đâu đó là bức tranh toàn cảnh, tươi sáng cho một tương lai phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đối với du lịch đó sẽ là điều kiện rất thuận lợi bởi nguồn nước cung cấp cho dòng chảy của suối sẽ được ổn định, không còn phải phụ thuộc vào thời tiết hay thời điểm mùa nước như ngày xưa. Các dịch vụ vui chơi giải trí sẽ dần hình thành và phát triển như bơi thuyền trên hồ, câu cá thư giãn, múa rối nước, công viên nước, khu nhà nghỉ dưỡng, thể thao…..Nhưng than ôi, hy vọng bao nhiêu, giờ đây đem lại thất vọng lại bấy nhiêu. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, nguồn nước xả ra chủ yếu chỉ cung cấp phục vụ cho kinh tế nông nhiệp mà bỏ qua yếu tố gìn giữ cảnh quan phục vụ cho nhu cầu du lịch. Khi cần nước tưới tiêu là xả, xả bất thình lình, xả ào ào xối xả, mưa to xả tránh vỡ đập, nắng to xả để chống hạn, không cần biết dòng Suối Mỡ khát khao cần nước vào những ngày nắng nóng cuối tuần đông khách tới du lịch, không cần biết khi xả nước ra có bao nhiêu du khách bị giật mình tưởng đâu là lũ quét bất ngờ từ trên rừng cao đổ xuống. Tại vì đâu? Nghịch lý là bởi Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ do huyện quản lý, còn con đập do Sở NN&PTNT tỉnh quản lý, “ Việc ai người ấy làm”. Một điều đáng nói là hiện nay Sở NNPTNT đang giao cho một công ty chuyên về khai thác thủy lợi quản lý hồ nước thì tình trạng trên lại càng diễn biến theo chiều hướng xấu hơn. Theo phản ánh của BQL và người dân địa phương, đã hơn một năm họ tận dụng nước hồ để chăn thả nuối cá, hàng ngày cho cá ăn bằng nguồn thức ăn được chế biến sẵn. Do lượng thức ăn thừa đọng và phân cá thải ra, dẫn đến hậu quả nguồn nước cung cấp cho dòng Suối bị ô nhiễm trầm trọng, nước có màu vàng đục, tanh hôi, không đảm bảo vệ sinh cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Đã có nhiều cơ quan chức năng lên tiếng, nhưng chắc chưa có đủ thẩm quyền để có thể ngăn chặn tình trạng đáng lo ngại như hiện nay.

khu-du-lich-sinh-thai-suoi-mo-2015-05-26.03.08.20-dsc-1250

Đứng bên dòng thác tuôn trào một màu vàng sẫm, tanh nồng, trạnh lòng nghĩ về tương lai phát triển của một điểm du lịch tiêu biểu của người dân Bắc Giang sẽ đi về đâu? Nếu để tình trạng này tiếp tục diễn ra và kéo dài chắc chắn trong tương lai không xa, môi trường sống của người dân địa phương sẽ bị ảnh hưởng và đe dọa trầm trọng, khu du lịch thắng cảnh Suối Mỡ sẽ không còn là một không gian sinh thái, sẽ mất đi những thứ quý giá mà không thể lấy lại được.
Thiết nghĩ nguồn nước là tài sản vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho cuộc sống của con người và số phận của chúng cũng do chính chúng ta định đoạt. Ngoài việc bảo tồn, giữ gìn thì chúng ta cần khai thác, sử dụng một cách hợp lý đảm bảo tính bền vững lâu dài nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá để phục vụ nhu cầu chính đáng cho lợi ích con người. Chúng ta cần có trách nhiệm hơn nữa với môi trường tự nhiên nhất là những nơi như Khu du sinh thái Suối Mỡ. Hãy bảo tồn, gìn giữ, duy trì, phát triển những tài nguyên vô giá đó cũng chính là bảo vệ, gìn giữ sự sống của mỗi chúng ta./.

Trần Anh Tuấn, ảnh Văn Dương

DULICHBACGIANG.GOV.VN