Cặp đôi chia sẻ bí kíp du lịch Hàn Quốc chỉ hết 11 triệu đồng

1148

Chuyến đi Hàn Quốc một tuần của bọn mình tốn khoảng 11 triệu/ người cho tất cả chi phí xin visa, mua vé máy bay, book phòng khách sạn, đi lại, ăn uống ngập mặt, đi chơi xả láng. Và dĩ nhiên không bao gồm tiền shopping.

Seoul đón bọn mình lúc 7h30 sáng bằng làn gió lạnh nhưng trong lành ùa vào mặt. Tự dưng những mệt mỏi trong chuyến bay đêm tan biến đâu hết, giật mình nhận ra mình thật sự đã đến Hàn Quốc rồi!

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Bình minh Seoul

Thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc tuy không quá phức tạp nhưng hơi mất thời gian, vì số lượng người nhập cảnh rất nhiều, nhất là các đoàn khách du lịch từ Trung Quốc. Sau gần 40 phút xếp hàng xin thị thực, bọn mình đi xuống tầm hầm B1 đi tàu trung chuyển (miễn phí) để sang khu Main nhập cảnh, làm thủ tục hải quan và lấy hành lý. Sau đó là di chuyển bằng tàu và tàu điện ngầm về khách sạn.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Đường từ sân bay về khu Myeongdong

Mình đặt khách sạn Chlóe Guesthouse ở khu Myeongdong, cách con suối chảy ngang trung tâm của thành phố 3 phút đi bộ, xung quanh lại nhiều quán ăn ngon rẻ, nói chung là rất ưng! Phòng tuy hơi nhỏ nhưng giá cả phải chăng và dịch vụ đầy đủ, bao gồm cả ăn sáng, trà, cà phê, nhà bếp, dụng cụ bếp, mỳ gạo để tự nấu ăn miễn là phải dọn sạch sau khi dùng…

Ngày đầu tiên

Đến khách sạn lúc 10h nhưng đến tận 15h mới được check in nên vậy nên bọn mình quyết định để hành lý ở đây rồi đi tìm đồ ăn sáng, chơi bời cho mau qua thời gian.

“Có thực mới vực được đạo” nên bọn mình ra đầu ngõ khách sạn, chọn quán ăn đông nhất khu để ăn sáng. Do chủ quán lại không biết tiếng Anh, vậy nên bọn mình bắt bàn kế bên, gọi phần cơm gồm canh kim chi hầm thịt và vô số các món ăn kèm linh tinh khác để lót dạ rồi tiếp tục hành trình khám phá Seoul.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Canh kim chi hầm thịt ăn kèm các loại kim chi và ớt sừng chấm tương hột

Điểm đầu tiên nhóm mình đi thăm quan khi đến Seoul là Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc – là cung điện lớn nhất, nằm ở trung tâm). Chơi chán thì đến Bukchon Hanok village rồi ra quảng trường Gwanghwamun chơi.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Tượng đài ở quảng trườngGwanghwamun, phía sau là cung điện Gyeongbokgung

Chiều tối, sau khi đã nghỉ ngơi là kế hoạch dạo chơi, ăn uống khu Young Avenue – con đường ẩm thực, shopping chỉ cách chỗ mình ở 10 phút đi bộ. Sau khi ních đầy 1 bụng nào là tokpokki, oden, sundae, takoyaki… đúng 11 giờ khuya bọn mình mới về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình khám phá Seoul ngày hôm sau.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Xe bán các món ăn vặt trên quảng trường Young Avenue

Các chi phí cho chuyến du lịch:

+ Phí xin visa: $20/người (440.000 ngàn)
+ Book phòng khách sạn: 3 triệu/ 2 người/ 6 đêm. Tính ra là 1,5 triệu/người/6 đêm.
+ Vé máy bay: 5,9 triệu/ người/ khứ hồi
+ Ăn uống:Trước khi đi mình đổi 5 triệu được khoảng 270.000 won để ăn uống.
+ Chi phí đi tàu điện ngầm: ~ 800 ngàn.

Ngày 2

Thức dậy lúc 8h sáng trong thời tiết -2 độ, vũ trang một đống quần áo dày cộp, xuống tầng dưới ăn vội vài lát bánh mỳ mứt, mình bắt đầu lên đường đi thăm qua cung Changdeokgung/ Changgyeonggung, 1 trong những cung đẹp nhất ở Seoul mà bạn nên ghé thăm.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Một góc Changdeokgung

Changdeok là nơi đặc trưng Hàn Quốc nhất với kiến trúc cung điện và khu vườn được giữ gần như nguyên vẹn phong cách truyền thống. Cung điện được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997 và là điểm tham quan “tốn kém” nhất trong số các điểm kể trên. Giá vé nếu bạn chỉ thăm khu cung điện là 3.000 won, nhưng nếu muốn khám phá cả “Khu vườn bí mật” – Secret Garden, sẽ phải trả thêm 5.000won nữa.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Vé vào Changdeokgung có giá 3.000 won

Sau khi tham quan Changdeokgung xong, bọn mình đi qua cổng Secret Garden để theo đoàn đi khám phá khu vườn Huwon. Huwon bắt buộc khách phải đi theo hướng dẫn, cách 30 phút sẽ có một tour, vào một cửa ra một cửa mất khoảng, tour mất khoảng 90 phút. Trời mùa đông lạnh buốt, hai bên đường lá rụng và mặt hồ đóng băng, nhưng nơi đây vẫn rất đẹp. Nếu đi vào mùa thu chắc sẽ còn đẹp lẫy lừng hơn nữa.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Một góc Huwon ngày cuối Đông
review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc
Những hàng cây tán lá vàng úa rũ xuống mặt hồ đã đóng băng

Điểm đến tiếp theo của mình là khu Sinchon. Sinchon là khu gần các trường đại học, nên giá cả từ ăn uống cho đến shopping đều rất hợp túi tiền. Trong đó, điểm nổi bật nhất ở khu Sinchon mà bạn nên đến tham quan chính là Ewha Women’s University.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Một góc khu Sinchon, gần Ewha Women’s University

Ewha Women’s University là trường đại học nữ đầu tiên và lớn nhất của Seoul, nằm trên triền dốc với khuôn viên rộng và thiết kế hoành tráng, dưới chân dốc là con phố nhỏ với những con đường cắt nhau, buôn bán tấp nập nào là mỹ phẩm, quần áo, giày dép, phụ kiện…. Giá cả rất phải chăng, thường 1 chiếc túi xách hay 1 đôi giày thương hiệu trong nước giá sale tầm 10.000 đến 15.000 won.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Khoai tây lốc xoáy ở HQ rất ngon, giá khoảng 2.000 won/ cây

Mình đã dành cả buổi trưa đến chiều ở khu này để lượn lờ quanh các con phố, luồn lách vào các con hẻm nhỏ săn đồ và ăn vặt. Sau khi lượn lờ shopping và gom ti tỉ thứ xinh yêu ở khu gần Ewha Women’s University, bọn mình tiếp tục hỏi đường đến Gwanging Market (Cũng ở khu Sinchon) để ăn chiều.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Bánh cá nhân quế đậu đỏ 1.000 won/5 cái.

Còn buổi tối là hành trình ra các trạm subway chui xuống tầng hầm rồi lang thang các mall nhỏ. Bởi ở Hàn Quốc đa số cứ mỗi 1 trạm dừng là sẽ có 1 trung tâm mua sắm mini, bán đủ thứ nào là giày dép quần áo mỹ phẩm…

Kinh nghiệm xin Visa Hàn Quốc:

Thật ra xin Visa đi Hàn Quốc không quá phức tạp như lời đồn, chỉ cần chuẩn bị đủ giấy tờ bên Đại Sứ Quán yêu cầu như sau:
+ Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng
+ Đơn xin cấp Visa điền thông tin bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, dán 01 ảnh nền trắng (Mình download thẳng trên trang của ĐSQ
+ Chứng minh thư nhân dân có công chứng
+ Hợp đồng lao động/ Quyết định tuyển dụng dịch sang tiếng Anh có Công Chứng
+ Đơn xin nghỉ phép (bằng tiếng Anh) + Sổ tiết kiệm trị giá từ 5.000USD, gửi trước ngày đi 3 tháng
+ Giấy chứng nhận việc làm bằng tiếng Anh công chứng luôn (Do mình cẩn thận chứ phần này ko có cũng không sao)
+ Lịch trình bằng tiếng Anh càng chi tiết càng tốt
+ Booking khách sạn (Mình book trên web trung gian, chọn trả tiền sau rồi in ra nộp cho ĐSQ)
+ Booking vé máy bay (Mình cũng book chọn trả sau để nhận có email booking nộp).

Ngày 3

Ban đầu, bọn mình định đi Suncheon Bay để ngắm cảnh và chụp ảnh, nhưng sau khi bạn lễ tân nói mùa này Suncheon chẳng có gì thì mình quyết định dành cả ngày để shopping ở Myeongdong.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Nhà thờ đầu phố Myeongdong, lấy nhà thờ làm mốc đi hết đường là đếm cụm Lotte Mall

Điểm đầu tiên mình ghé là nhà thờ ở đầu khu Myeongdong để chụp ảnh làm kỉ niệm. Tiếp theo là sang khu chợ mỹ phẩm Myeongdong tấp nập nhất Seoul. Ở đây là 1 khu gồm các dãy phố đan xen nhau và các tiệm mỹ phẩm hội tụ đầy đủ các thương hiệu quen mặt ở Việt Nam như Missha, The Face Shop, Tony Moly, Nike, Adidas, Aldo… nên tấp nập người mua kẻ bán!

Ở khu này, các cửa hàng dù là chung nhãn hàng nhưng sẽ có những khuyến mãi khác nhau để thu hút du khách. Vậy nên bạn cứ đi dạo nếu thấy shop nào sale nhiều hay có nhiều deal tốt thì ghé vào và mua thôi!

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Một góc khu Myeongdong

Không chỉ thế ở khu này còn có các món ăn rất đặc sắc, như bánh Mochi dâu, chả cá Oden, kẹo bông gòn, bạch tuộc nướng… với giá khá dễ chấp nhận. Mải đi chơi, ngắm đồ, mua sắm nên mình ăn trưa ở khu Myeongdong luôn, vì ở khu đó đồ ăn đa dạng và giá cả phải chăng.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Các món ăn vặt ở Myeongdong.
review-di-han-quoc-myeongdong
Bữa trưa gồm cóBibimbap, Miến Bulgogi, Canh kim chi tổng cộng hết 12.000won/ 2 người.

Xác định hôm nay là ngày mua sắm nên sau khi khám phá Lotte, bọn mình đến Donghwa Duty Free để mua các thương hiệu nổi tiếng như Ohui, Chanel, Bobby Brown… vì đồ miễn thuế ở Donghwa rẻ hơn miễn thuế của Lotte. Nếu định săn đồ miễn thuế thì hãy nhớ là đồ miễn thuế ở sân bay sẽ mắc nhất so với các trung tâm miễn thuế khác nhé!

Hành trình vui chơi cuối cùng của ngày thứ 3 là ở quán đồ nướng ngay trước cửa khách sạn. Cảm giác ăn đồ nướng, uống rượu Sochu cho giống phim Hàn Quốc thật là thích.

review-di-han-quoc-myeongdong

Ăn uống no nê xong, bọn mình ra tàu điện ngầm đi lang thang shopping ở các cửa tiệm dưới tầng hầm của một số các trạm tàu. Sau đó ghé qua Myeongdong ăn bingsu thần thánh của tiệm Sulbing.
review-di-han-quoc-myeongdong
Đã đến Hàn thì nhất định phải ăn Bingsu – Kem đá bào trứ danh của Korea

Ngày 4

Mình dành cả ngày để đi Lotte Word – Disney land của Châu Á. Để chuẩn bị cho buổi đi chơimình sang tiệm tiện lợi mua cơm hộp và cơm nắm mang theo. Đây là khu vui chơi ngoài trời và trong nhà lớn và hoành tráng nhất ở Seoul với rất nhièu trò chơi, cảnh quan đẹp để chụp ảnh. Vì đi chơi đúng dịp cuối tuần nên khu này càng đông, người dân Hàn Quốc đưa con đến chơi rất nhiều. Chỉ tiếc do chủ quan để máy ảnh hết pin nên mình không ghi lại được nhiều cảnh trong khu này.

review-di-han-quoc-myeongdong

Các trò chơi ở đây đa dạng đến mức mình dành dành trọn cả ngày chơi vẫn chưa chán. Mãi đến chiều bọn mình mới ra ngoài mua quà bánh và đồ dùng cần thiết rồi lên tàu về lại khách sạn nghỉ ngơi. Khỏi phải tả đến 2 chân mỏi rã rời và cơ thể đau rã rời vì ham chơi quá đà.
review-di-han-quoc-myeongdong

Để đến Lotte Word, bạn đi đến Subway, bắt tàu đi đến ga Jamsil trên line số 2 và 8, exit cửa số 4 và đi bộ 2 phút là đến Khu Lotte.Lúc mình đến trạm Jamsil, ở khu Lotte underground shopping đang sale các loại giày thể thao như Nike, Adidas, Puma… sale còn có 600k – 1tr2. Nếu có cơ hội đi đến và là người thích giày bạn hãy thử lượn lờ khu này để săn cho mình đôi giày đẹp giá mềm như ý nhé, bảo đảm thích mê.

Ngày 5

Ngày này do mình có công việc cá nhân nên sáng dậy sớm, đi tàu đến khu GangNam. Khu Gangnam đúng là khu nhà giàu, mọi thứ ở đây đều hào nhoáng đến khó tin, từ con người cho đến xe cộ nhà cửa!

Xong việc mình đi tìm ga tàu để đi đến Shinsegae Department Store để mua đồng hồ, mỹ phẩm… Buổi chiều, bọn mình qua khu Young Avenue lượn lờ ăn vặt rồi chui xuống lòng suối Cheonggye chụp ảnh, quăng đồng xu ước nguyện rồi đi ngược theo con suối đến khu Dongdaemun đi dạo, shopping.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Hoàng hôn trên suốiCheonggye – xa xa là nơi quăng đồng xu ước nguyện

Dongdaemun là khu vực shopping gồm tổ hợp các building, bán đủ thứ các mặt hàng từ quần áo giày dép cho đến đồ điện tử, bán đồ từ bán lẻ cho đến đổ buôn, giống như khu Platinum ở Thái Lan vậy! Dạo quanh khu Dongdaemun đến khuya thì bọn mình quyết định về nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai là ngày cuối cùng ở Seoul còn đi mua sắm đồ cho người thân và bạn bè.

Ngày 6

Ngày cuối cùng ở Seoul,bọn mình đi tham quan chợ cá Noryangjin (Noryangjin Fish Market). Đây là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất và thành lập lâu đời nhất Seoul, nơi cung cấp cá cho các nhà hàng trong thành phố. Vừa mới đến chợ mình đã lao vào đi vòng vòng chợ và mua 2 hộp sashimi được cắt sẵn siêu đầy và tươi ngon với giá 10.000won (190k) cho thỏa cơn thèm sashimi.

Không chỉ có cá, chợ này còn có đủ bào ngư hải sâm, cá chình cá đuối, bạch tuộc cua chân dài với mức giá rẻ đến… phát choáng, nhất là các loại cá sấy khô để nhâm nhi với bia!

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Một góc chợ cá đầu mối Noryangjin

Chơi chán ở chợ cá, mình đếnDongmyo – khu chợ bán sỉ đồ chơi để tìm quà cho bọn trẻ ở nhà. Changsin-dong là khu chợ bán đồ chơi nổi tiếng ở Seoul, khu này chuyên bán sỉ các loại đồ cho trẻ em, từ dụng cụ học tập kitty cho đến đồ chơi ảo thuật, Lego các thể loại cho đến búp bê Barbie. Lang thang ở khu này mình săn được món đồ chơi”Cá sấu khám răng” hót hòn họt trên FB giá 5.000 won và ti tỉ các trò chơi đang hot với giá từ rẻ đến mắc.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Đường vào khu Chang-Sindong

Địa điểm của chiều ngày cuối cùng ở Seoul là tháp Namsan.Vì đã đi bộ suốt 5 ngày liên tục, mà tháp thì dốc nên bọn mình quyết định đi cáp treo lên tháp. Đường lên Namsan ngoằn ngoèo, mỗi con dốc đều được vẽ bằng những bức tranh ngộ nghĩnh, mỗi góc phố đều được đặt những bức tượng hoạt hình rất dễ thương, mà theo như lời bạn mình nói “Cute tựa như đường ở Sanfransisco”.

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Đường lên tháp Namsan
review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc
Buổi chiều ở Namsan đẹp mê ly, những ổ khoá trùng trùng điệp điệp móc lên hàng rào, tuyết rơi đọng nhẹ trên cành cây, quả thật không uổng công đi đến để chiêm ngưỡng.
review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc
May mắn cho bọn mình là hôm đó Namsan đang có chương trình trao đổi văn hoá, bọn mình được mặc thử Hanbok – Trang phục truyền thống của Hàn Quốc chụp ảnh làm kỉ niệm, đỡ phải tốn tiền thuê ở tiệm.

Lang thang chụp choẹt ở Namsan đã đời, mình đi cáp treo về rồi lại tới Myeongdong ăn uống, chơi bời. Phải tận dụng từng giây phút vì hôm nay là đêm cuối ở Seoul. Bữa tối ngày thứ 6 là món gà bia như trong phim Hàn ở quán TwoTwo Chicken. 1 phần gà 17.000 won cho 2 người ăn mà no muốn xỉu, vừa ngon vừa lạ. Với mình, đồ ăn Hàn Quốc quả thật rất hấp dẫn, rất ngon!

review-di-han-quoc-du-lich-han-quoc

Ngày cuối cùng ở Seoul cũng luyến tiếc mà trôi qua “nhẹ nhàng” với 1 đống đồ lỉnh kỉnh, 1 tá đồ ăn ngon lành và 2 chân mỏi nhừ vì đi bộ hơn10km.

d

Ngày 7

Do bay chuyến 11 giờ 30 nên 5 giờ 30 mình đã dậy để sắp xếp đồ để trả phòng. Hàn Quốc tiễn bọn mình trong buổi sáng sương mù giăng kín, sương đọng ướt cả hai vai và tiết trời se lạnh nhưng trong lành đặc trưng của xứ sở kim chi.

Ngồi gật gù gần 1 tiếng trên tàu ra sân bay, trong lòng ko ngừng hồi tưởng về những ngày lang thang khắp mọi ngõ ngách, nếm thử đủ loại thức ăn, gặp đủ tất cả loại người, những điều đó sẽ là trải nghiệm, là những kỉ niệm tuyệt vời mình mãi không bao giờ quên.

* Một số tip cho các bạn khi đi đến Seoul:

+ Mang đồ thật nhẹ, nhưng thật ấm. (Nếu bạn đi vào mùa đông)
+ Nên mua miếng dán giữ nhiệt để giữ ấm cho cơ thể. Mang theo bao tay, nón và khẩu trang vì những ngày mùa đông thời tiết Seoul như cắt da cắt thịt, chỉ cần hở ra chỗ nào là chỗ đó đông cứng.
+ Hãy chuẩn bị 1 đôi giày thật êm và thật ấm! Tốt nhất là đi dày thể thao vì đường dốc và mật độ đi bộ sẽ dày đặc.
+ Nếu bạn thích mỹ phẩm, hãy dành thời gian thật nhiều ở khu Myeongdong. Ở đây có những ưu đãi với nhiều deal tốt cho bạn lựa chọn.
+ Đừng ngại ăn những món bạn thích ở trên phố, vì thật sự chúng rất ngon! Nhưng chỉ nên là ăn vặt thôi nhé, vì nếu muốn ăn bữa chính, ăn no thì bạn nên vào quán, vì giá cả không chênh lệch bao nhiêu mà lại ngon miệng và được phục vụ đầy đủ nước uống, kim chi.
+ Người Hàn Quốc có thể không nói được nhiều tiếng Anh nhưng họ rất nhiệt tình, và tốt bụng! Một số anh chị/bạn khi mình hỏi đường nếu họ không biết thì sẵn sàng lấy điện thoại ra search, hoặc hướng dẫn mình tận tình đến chỗ mình cần.
+ Chi phí ăn uống ở HQ khá cao, nhất là những bữa ăn có thịt nướng. Trung bình 1 bữa ăn của bọn mình là 3.000won – 5.000won/ người/ bữa.
+ Ở Seoul vui nhất là thứ 5 và thứ 6, thứ 7 đường sẽ vắng hơn và Chủ Nhật các hàng quán sẽ nghỉ, giới trẻ cũng ít ra đường, ở nhà để sum họp với gia đình.
+ Nếu muốn tiết kiệm hay chăm đi bộ và và di chuyển bằng tàu điện ngầm. Bạn có thể download phần mềm Subway rất dễ sử dụng. Chỉ cần nhập ga đến và ga đi là sẽ có hướng dẫn cụ thể chuyển line nào, xuống ga nào, nói chung rất tiện và dễ dàng.
+ Mỗi chặng đi gần nhất sẽ là 3.700won, xa nhất là 3.900won cho 2 người.
+ Nên ra sân bay sớm, ít nhất là trước 3 tiếng, vì sân bay Incheon rộng và rất đông, thủ tục check-in sẽ tốn rất nhiều thời gian do bạn phải xếp hàng đợi đến lượt. Hơn nữa còn phải đi bus trung chuyển qua khu Concourse để lên máy bay. Cá nhân mình đi từ 6 giờ sáng, đến sân bay lúc 7h vậy mà 10 giờ mới check-in xong.

Theo afamily.vn

DIADIEMANUONG.COM