Review của khách hàng du lịch Hàn Quốc 5N4Đ

1559

Lúc đầu cũng không chỉ định up album ảnh đi chơi như bình thường thôi vì mình đi theo Tour chứ không phải đi tự túc rồi giá rẻ… nên kinh nghiệm để review cho mọi người sẽ ít hơn nhưng vì nhiều người hỏi nên e sẽ tóm tắt chút chút cảm nhận về chuyến đi Hàn Quốc này để mọi người có thể tham khảo ít nhiều.

Chuyến đi của mình kéo dài 5 ngày 4 đêm – Tour 12tr5/ng

Trước tiên muốn đi Hàn Quốc thì phải xin được visa. Về khoản này mình đi theo tour nên hầu như tour lo hết. Bình thường sẽ cần chứng minh tài chính, đầy đủ giấy tờ thì làm dịch vụ cũng sẽ xin được nhanh thôi. Mình nghĩ nên xin visa trước tầm nửa tháng. Vé máy bay đi Hàn quốc thì tùy từng thời điểm sẽ tầm 5-14 triệu. Đi máy bay từ Hà Nội sang HQ mất tầm 4 tiếng. Mình bay đêm chuyến 1h nên sáng sớm hôm sau sẽ có mặt ở HQ và bắt đầu hành trình luôn. Hàn Quốc chênh sớm hơn giờ Việt Nam 2 tiếng nên 7h sáng giờ Hàn là mình tới sân bay Inchoen. Đây là 1 trong những sân bay rộng nhất thế giới. Lúc đến thấy cũng bt thôi mà lúc về mới thấy rộng dã man, đi trong sân bay thôi mà cũng phải di chuyển bằng tàu điện ngầm. Vì chuyến bay của mình bị delay và lúc nhập cảnh vào HQ cũng phải xếp hàng khá lâu nên xuống sân bay muộn hơn so với giờ tour định sẵn, ra ngoài đã bị cô hướng dẫn viên giục lên xe nên chẳng kịp hỏi mua sim hay gì. Lúc sau đi trên xe hỏi mới biết bên HQ không bán sim cho người nước ngoài hay khách du lịch như kiểu sim 3G bên Thái đâu. Ở sân bay nó sẽ cho thuê 1 cục wifi (1triệu) cho 7 ngày, nhiều máy dùng chung được. Mình k kịp thuê nên những ngày sau chỉ trông chờ vào wifi free ở những nơi công cộng với wifi khách sạn mới update tình hình ảnh ọt được, tiếc dã man. Được cái ở Hàn nhiều nơi có wifi free lắmm^^

NƠI Ở

Mình ở Benikea Premier Hotel Bernoui. Trên Agoda thì giá phòng là 89,25USD. Mình thì ở theo tour đặt sẵn rồi. Phòng ở đây cũng đẹp, sạch sẽ, các bạn có thể search gg ra hình ảnh để xem trước, mỗi tội xa trung tâm. Cứ mỗi lần vào trung tâm Seoul mà về khách sạn có khi phải hơn tiếng đi xe. À còn nữa là khách sạn bên này người ta không cbi bàn chải thuốc đánh răng đâu nên mọi ng mang đi cho chủ động nhé. Ổ cắm cũng hơi khác nhưng có thể mượn dưới lễ tân được. Đi theo tour cả ngày cứ từ 8h sáng đến 8h tối, chỉ về khạch sạn để ngủ nên các bạn đi tự túc hay muốn tiết kiệm chi phí thì có thể book trước những khách sạn rẻ hơn hoặc các nhà cho thuê trên Airbnb thì cũng tiện và rẻ hơn nếu đi theo cả nhóm.
Thời tiết ở Hàn Quốc có 4 mùa. Mình đi bh là vào mùa hè nên cũng nắng, nhưng nó k nắng oi ả kinh khủng hầm hập như ở VN đâu, thời tiết khô nên k bị toát mồ hôi nhiều. Về chiều tối gió còn hơi lạnh lạnh.

ĂN CHƠI

Ngày đầu tiên sau khi xuống sân bay thì cả đoàn mình đi ăn sáng, ăn mỳ udon nhưng k đặc sắc mấy nên mình sẽ bỏ qua. Sau đó thì đi xông hơi kiểu Hàn Quốc. Nghỉ trưa 1 lát tại chỗ xông hơi luôn vì đi máy bay cả đêm cũng mệt. Rồi sau đó đi ăn trưa, ăn lẩu bò kim chi khá ngon. Đến chiều là đi tham quan Cung điện. Vì cô hướng dẫn viên k nói trước về việc thuê Hanbok nên khi đến cung điện mình cũng k mặc được Hanbok để chụp ảnh, tiếc ơi là tiếc. Hình như bình thường muốn thuê thì người ta sẽ mang đến cho mình mặc trong thời gian nào đấy rồi mình ở đâu người ta qua lấy thì phải. Tiếp đến là Nhà xanh phủ tổng thống, chỗ này thì chỉ được đứng tít xa chụp thôi, k được quay phim. Sau khi đi tham quan sau thì mình đi ăn gà hâm sâm rồi về khách sạn nghỉ ngơi cho ngày thứ 2.
Những ngày sau mình sẽ liệt kê những điểm vui chơi mua sắm chứ k nói theo ngày dài dòng nhé

Công viên Everland, nó giống như Disneyland. Nói chung là cute đáng yêu rộng mênh mông và cực nhiều trò chơi. Vì thời gian theo tour chỉ được ở 2 tiếng mà lại đi vào ngày cuối tuần rất đông nên mình chỉ đủ vào, xếp hàng và chơi đúng 1 trò trong khi mua vé tất cả các trò ( tầm 1 trieu) Bạn nào đi tự túc thì nên dành cả ngày trong này để chơi thì mới đã. Vì trong này đồ ăn uống có hết mà;)

Công viên Bầu trời, chỗ này nghe HDV nói thì trước đây là bãi rác của Seoul, sau đó thì được cải tạo xây dựng. Nó giống như bách thảo ý, nhiều cây cối và có thể leo bộ hoặc đi xe điện lên đồi. Trên đỉnh đổi thì bạt ngàn cây cỏ, hoa .. thích hợp để chụp ảnh. Ngoài ra thì cũng k có gì cả, đi xe điện lên là 10.000won / ng ( ~200k) Lên tới nơi ngta sẽ dừng cho mình tầm 5p để chụp ảnh rồi xuống thôi. Mình thì thấy dọc đường cảnh còn đẹp hơn là trên đồi. Nhưng k dừng lại chụp được. aiguu!!!

Đảo Nami: Đảo này nổi tiếng từ phim “Bản tình ca mùa đông” đó. Đi từ thành phố ra đảo cũng tầm khoảng 2 tiếng, đến đó còn đi 5p tàu mới ra đến đảo. Tàu to nên cũng k sợ say gì cả nhé. Đảo này thấy mọi ng nói đi vào mùa thu là đẹp nhất vì toàn là vàng rợp đường luôn. Nhưng mình thấy đi tầm này lá xanh xanh vàng vàng cũng rất đẹp mà mùa đông có tuyết cũng đẹp ý. Đi thăm quan đảo này cũng chỉ mất tầm 1-1h30 tính cả thời gian chụp ảnh các thứ. Xong lại lên tàu về. Tàu thì cứ 10-15p lại có 1 chuyến. Có phải mua vé tàu nhé nhưng mình k nhớ là bao nhiêu.

Ngoài những chỗ thăm quan du lịch này thì tour còn đưa đến mấy chỗ bán sâm, linh chi,.. những mình sẽ bỏ qua vì cũng k có gì. Nếu đi tour thì chắc chắn là đều sẽ đi mấy chỗ này rồi. Còn đi tự túc mà muốn mua làm quà thì ở các trung tâm, cửa hàng miễn thuế hay sân bay cũng có;)

Về mua sắm thì địa điểm không thể không đi khi đến Seoul là khu phố Myeong dong. Khu này là có cả chợ Myeong dong và cả những trung tâm mua sắm lớn như Lotte Department store, Lotte Young,.. Ở đây thì tha hồ mua sắm, đu đủ các thứ đa dạng vô cùng luôn mà đặc biệt là mỹ phẩm thì từ hãng drugstore như Innisfree, Thefaceshop, Nature Republic, 3CE, Holika Holika, Clio, Missha,.. hay highend như Chanel, Lancome, YSL, Dior, SK II, Guerlain,.. Giá thì nếu đi đúng đợt hãng sale thì rẻ hơn còn không bình thường thì cũng k rẻ hơn mấy, có khi còn đắt hơn là mua ở VN nhưng được cái là cực kì đảm bảoo. Mỗi tòa trung tâm mua sắm như Lotte Department thì phải đến mười mấy tầng, đi nguyên ngày luôn cũng đc. Nhớ là phải mang passport theo nhé. Những hàng cao cấp thì người ta sẽ chuyển luôn ra sân bay cho mình lúc bay về chứ không giao hàng luôn. Nhưng mình đã mua và thấy là cả 1 sự sai lầm. Đi ra sân bay lấy tiền hoàn thuế xong lại lóc cóc đi lấy đồ, mà nó còn ở xa cổng đi ra tàu bay chứ. Mất hết cả thời gian luôn vì sân bay rộng nên khuyên chân thành là các bạn k nên mua đồ mà người ta chuyển ra sân bay như thế. Cứ tiền trao hàng múc cho lành:D

Đi từ Lotte sang khu Myeong Dong thì đi qua hầm, dưới hầm cũng toàn là các cửa hàng, giá thì bình dân hơn, mấy đồ thần tượng cũng có dưới này luôn bạt ngàn sticker các kiểu thể loại in hình sao Hàn. Khu Myeong Dong thì cũng là các cửa hàng của các hãng, khu này chiều tối tấp nập vô cùng vì có cả dãy bán đồ ăn vặt rồi đồ linh tinh như ốp đt, tất,.. Đồ ăn vặt SIÊU NHIỀU MÓN VÀ NGON LẮM. Không thử thì phí cả chuyến điiii. Mỗi quầy 1 món tầm 2,500-3000-5000 won thui.
– Ngoài ra thì có cửa hàng miễn thuế cũng là nơi dễ dàng mua sắm. Giá cũng rẻ hơn chút so với Lotte. Chỗ này thì có 5 tầng thôi nhưng cũng đầy đủ mỹ phẩm, đồ gia dụng,.. mỗi loại 1 tầng.
Núi Namsan, Tháp truyền hình. Lên đây phải leo bộ 1 đoạn khá dốc, chỗ này là chỗ có khóa tình iuu nổi tiếng ở Seoul đó. Chỗ hẹn hò của các cặp đôi <3 Nếu muốn lên tháp để ngắm toàn cảnh Seoul thì giá là 10.000 won, nó cũng giống như lên tầng trên cùng của Lotte ở hà nội. Trước khi lên thang máy thì bạn có thể đứng chụp hình, khi lên đến nơi người ta sẽ ghép ảnh vào, nếu đẹp thì mình lấy. Hình như tầm 12.000won thì phải.
– Về ăn uống thì hầu như món nào ở Hàn quốc cũng có đồ ăn kèm như kimchi, rong biển,.. Đến HQ thì chắc chắn phải ăn thịt nướng ruii, ngon tuyệt cú mèo luôn, ngoài ra thì mình đi ăn theo tour thì thấy lẩu nấm kim chi, canh bò hầm, canh rong biển,.. cũng ngon nhưng không rõ địa chỉ ở đâu. Mấy món ăn vặt như tokkboki thì cứ đi trên đường phố buổi tối cũng hay có bán lắm. Mỳ đen thì có thể nhờ khách sạn gọi về hộ. Ăn sáng thì mình cũng toàn ăn ở khách sạn luôn.

Theo mình thì nếu các bạn có đi theo đoàn, theo nhóm mà k muốn đi theo tour, vì nói thật đi theo tour lúc nào cũng bị động, vội vội vàng vàng k khám phá được hết theo ý mình, lại mất nhiều thời gian vào những chỗ mua bán mà bên tour sắp xếp thì nên tìm hiểu trước và thuê riêng hướng dẫn viên. Vừa chủ động về thời gian lại theo được ý của mình như thích đi thăm quan hay mua sắm hay ăn uống.. Hoặc có đi tour thì cũng lên lịch trình những nơi mình muốn đến để bên tour sắp xếp chứ k nên chọn theo tour người ta có sẵn nha♥

Nói chung là đường phố Hàn Quốc sạch đẹp cảnh đẹp đi đâu cũng chụp và chụp được ý. Chuyến đi ngắn và còn nhiều nơi mình chưa thăm thú khám phá hết được, Cả tiền tiêu nữa chắc tầm khoảng 20 triệu cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm này. Quả là 1 chuyến đi đáng nhớ của tuổi 20 ^^!

Tham khảo thêm

– Tour dịp lễ trung thu Hàn Quốc:

http://kovictravel.com/don-tet-trung-thu-han-quoc-6n5d-giam-gia-soc-9990k

– Tour Seoul – Busan

http://kovictravel.com/kham-pha-hanh-trinh-dac-sac-trai-doc-xu-han-6n5d

Cùng ngắm những bức ảnh tuyệt vời của bạn ý nhé!

review-di-han-quoc-1-15-0
review-di-han-quoc-2-15-0
review-di-han-quoc-3-17-0
review-di-han-quoc-4-12-0
review-di-han-quoc-5-8-0
review-di-han-quoc-8-6-0
review-di-han-quoc-9-5-0
review-di-han-quoc-10-10-0
review-di-han-quoc-12-5-0
review-di-han-quoc-13-3-0
review-di-han-quoc-14-3-0
review-di-han-quoc-15-1-0
review-di-han-quoc-16-1-0
review-di-han-quoc-18-1-0
review-di-han-quoc-19-2-0
review-di-han-quoc-21-2-0-0
review-di-han-quoc-22-1-0
review-di-han-quoc-23-1-0
review-di-han-quoc-24-2-0
review-di-han-quoc-26-1-0
review-di-han-quoc-27-2-0
review-di-han-quoc-28-2-0
review-di-han-quoc-29-0-0-0
review-di-han-quoc-31-2-1
review-di-han-quoc-32-1-0
review-di-han-quoc-27-3-0
review-di-han-quoc-29-1-0
review-di-han-quoc-31-4-0
review-di-han-quoc-36-1-0
review-di-han-quoc-38-0-0
review-di-han-quoc-39-1-0
review-di-han-quoc-40-2-0
review-di-han-quoc-41-1-0
review-di-han-quoc-42-0
review-di-han-quoc-43-0
review-di-han-quoc-44-0
review-di-han-quoc-45-0
review-di-han-quoc-47-0
review-di-han-quoc-62-0
review-di-han-quoc-63-0
review-di-han-quoc-64-0
review-di-han-quoc-68-0
review-di-han-quoc-70-0
review-di-han-quoc-72-0
review-di-han-quoc-75-0
review-di-han-quoc-76-0
review-di-han-quoc-77-0
review-di-han-quoc-78-0
review-di-han-quoc-80-0

KOVICTRAVEL.COM