Địa điểm ăn ở tại Long An | Nhà của vợ

1199

quan-an-ngon-o-tp-tan-an-10978488-348031418725776-497890664320588679-n

Long An không phải là nơi để du lịch, dĩ nhiên rồi. Cơ mà, biết đâu đấy, ta có việc phải đi công tác đến Long An hoặc là trên đường đến miền Tây sông nước sẽ ghé Long An nghỉ chân một đêm chẳng hạn. Vậy nên vài thông tin về địa điểm ăn uống và nhà nghỉ, khách sạn cũng cần thiết lắm. Ở đây Thị sẽ giới thiệu vài nơi ở thành phố Tân An nhé!!! ^_^

Tân An không phải là thành phố du lịch, nhắc lại một lần nữa, hihi ^_^ Nhắc lại để mọi người đừng kỳ vọng rằng sẽ có khách sạn hạng sang hay quán ăn ngon lành nổi tiếng. Vả lại cũng là một tỉnh thành của miền Tây, khẩu vị người ở đây chuộng vị ngọt nhiều lắm, chắc chắn sẽ không thể hợp gu với người từ vùng khác tới rồi.

Và túm gọn nói chung một câu thế này, khi du lịch hay công tác hay đơn giản là di chuyển tới một chỗ khác, chúng ta nên đặt mọi thứ ở mức tương đối thì sẽ dễ chịu hơn cho chính chuyến đi của mình. Ví dụ như đi biển ăn hải sản, hải sản không ngon không phải hoàn toàn do người bán mà là do đánh bắt cũng có mùa được mùa không, tùy theo thời tiết và con nước nữa. Hoặc nhằm khi ghé cái quán quen thuộc ăn mòn răng 10 năm rồi, hôm nay cũng có thể dở ẹc vì cô chủ quán có việc gì đó làm xao lãng tinh thần.

Haiz, thoai, dông dài đủ rồi, cái tật mãi không bỏ, Thị tui vô việc chính ngay đây ạ. Thực ra, Tân An bé tẹo, mọi người chỉ cần biết con đường Hùng Vương dài ngoẵng ở đây có khi cũng đủ rồi. Trên con đường này có đầy đủ tất tần tật mọi thứ từ ngân hàng (đủ các ngân hàng và atm để giải quyết vấn đề ngân sách nhé), khách sạn, quán ăn (sáng, trưa, chiều), karaoke, công viên, shop thời trang, cafe, trà sữa, … Tức là cứ đi dọc từ đầu tới cuối con đường Hùng Vương này, sẽ tìm ra mọi thứ bạn cần. Cụ thể, Thị sẽ liệt kê các địa điểm đáng chú ý theo thứ tự hướng từ Quốc lộ 62 vào trung tâm thành phố cho tiện xem hen:

1. Khách sạn Mỹ Đình – 2 sao (địa chỉ 119 – Hùng Vương theo bác Google): Thị không có ở, chỉ quan sát bên ngoài thì thấy khách sạn to, mới và có cả nhà hàng nữa nên chắc là phòng ốc cũng được.

2. Sân vận động Long An (sân nhà của Đồng Tâm Long An ấy): Các trận bóng V-league thường diễn ra vào cuối tuần, lịch thi đấu được niêm yết ở tất cả các cổng vào, giá vé đắt nhất chỉ có 25k mà thôi. Bóng đá Việt Nam thì thực ra mà nói cũng không có gì để coi mấy. Nhưng nếu bạn thích đá bóng và ghé Tân An vào dịp có trận nào gọi là tiêu điểm thì cũng nên coi. Hôm nọ chồng có dẫn đi xem Đồng Tâm Long An vs Becamex Bình Dương tự vì có Công Vinh đá, cũng thú vị phết (đấy là với Thị, Thị xem ngoại hạng Anh và La Liga mỗi tuần ạ).

quan-an-ngon-o-tp-tan-an-10978488-348031418725776-497890664320588679-n

Sân vận động Long An

3. Co.op Long An: Vừa qua sân vận động sẽ có một con đường cắt ngang ngay dưới chân cầu (ko biết là cầu gì, cơ mà cả con đường này chỉ có 1 cây cầu thoai), chỗ này thông thoáng lắm nên nhìn là thấy ngay Co.op nằm ngay đó.

4. Công viên & chợ đêm Tân An: Vừa qua cầu cũng lại có 1 con đường cắt ngang, mọi người chọn rẽ về đường Nguyễn An Ninh. Theo con đường này là đi dọc một mặt tiền của công viên, cứ đi vào là sẽ thấy chợ đêm, có rất nhiều gian hàng bán đủ thứ đồ ăn trên đời, còn ngon hay không thì Thị ko biết vì chưa ăn bao giờ

5. Hủ tíu Nam Vang Anh Vũ: Hủ tíu ở đây tuy vẫn hơi ngọt, miền Tây mà, nhưng không đến nỗi nào, ăn được. Đặc biệt có xí quách gỡ điểm lại được đôi chút.

6. Quán ốc 283: Hải sản quán này có giá cỡ giá Sài Gòn ấy. Tất nhiên rồi, Long An đâu phải xứ biển, tới Long An ăn đồ biển thì phải đắt đỏ thôi chứ làm sao bây giờ. Có điều quán chế biến ngon, hải sản rất chất lượng. Bữa Thị ăn ghẹ, 500k/kg, con to và cực kỳ chắc thịt luôn.

quan-an-ngon-o-tp-tan-an-img20150214183010

View từ quán Ốc 283

7. Lẩu bò Sáu Lân: Quán tuy bình dân nhưng không gian rộng rãi. Món bò nướng ăn ổn lắm, không bị ngọt Ngoài ra bếp than của quán thuộc loại độc đáo nhé, có gắn quạt và công tắc để điều chỉnh gió cho phần than cháy bên trong nữa, hihihi.

Ngoài ra, cũng trên đường Hùng Vương này còn có Trà sữa Xì-Phố, Bánh canh ghẹ và JolliBee (cái này có vẻ chắc ăn nhất, trong Co.op Tân An cũng có). Tất cả chỉ cần có vậy để lưu trú tại Long An, Thị nghĩ là dư luôn rồi ấy chứ ^_^ Cơ mà vẫn bổ sung 2 chỗ nữa để thêm lựa chọn:

  • Khách sạn Công Đoàn Long An: Gia đình Thị đã ở đây hôm xuống mần đám cưới cho hai đứa. Phải nói là khách sạn có không gian sân vườn cực kỳ rộng rãi, thoáng mát. Phòng ốc ở được, mức độ 1 sao rưỡi, giá tầm 300k/phòng.;
  • Bánh mì Kim Xoa: Tiệm bánh lớn nhất Tân An rồi. Tiệm này có nhiều chi nhánh, cứ hỏi người dân địa phương là họ sẽ chỉ cho cửa hàng gần nhất.

Cuối cùng, phải khai thiệt, Thị không phải người Long An, chỉ là lấy chồng người Long An, mà anh ấy ở tuốt dưới huyện cơ, mặc dù có 1 năm ôn thi đại học trên thành phố Tân An này. Đây là vài địa điểm Thị đã đi qua, thấy qua, cảm nhận tốt hoặc có ấn tượng tốt trong số nhiều lần ghé chơi, cái rồi ghi lại để chia sẻ với mọi người. Bởi vì các tỉnh/thành nổi danh du lịch đã có quá nhiều review, còn những nơi như Long An thì đôi khi ai đó cần tìm hiểu thông tin lại không có. Dù sao đi chăng nữa, hy vọng mọi người sẽ có dịp ghé Long An, ghé đến một địa phương mới, nói gì thì nói cũng ít nhiều thú vị chứ nhỉ?!

NHÀ CỦA VỢ