Kinh nghiệm du lịch Philippines: Lost In Philippines – Bay Nhé!

2500

Thôi lại nối tiếp truyền thống đi về cố làm 1 cái review câu like vậy!! Dù gì thì cũng đã an toàn trở về mà không dính bão! Thực ra về rồi mới hay tin cơn bão mạnh nhất hành tinh (tên gì đó) đổ bộ vào Đài Loan và anh khựa ngay sau ngày trở lại Việt Nam! Âu cũng do ăn ở cả!

Bài này bạn Harry Đỗ chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm du lịch Philippines nhé! Mở đầu là một video khá hay của nhóm về chuyến đi vừa rồi!

Quay lại chủ đề chính về chuyến đi Philipines lần đầu của mấy đứa.

[Lịch trình]
1. Ngày 1: Hà Nội – Manila – Kalibo – Boracay
2. Ngày 2: Boracay
3. Ngày 3: Boracay
4. Ngày 4: Boracay – Kalibo – Manila
5. Ngày 5: Manila – Taal Volcano – Hà Nội

Bay tới Philippines

Hà Nội – Manila: Khứ hồi mình đặt của Cebu hồi tháng 5 với giá 115$ khứ hồi không bao gồm hành lý. Mặc dù thời điểm lý tưởng đi du lịch Philippines là từ tháng 10 đến tháng 5 nhưng do vé máy bay giá rẻ quá và chưa có kế hoạch cho tháng 9 nên mình quyết đánh quả liều đặt luôn. Trước khi đi phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết vì sợ bão. Giờ bay từ Hà Nội là 1h35 sáng còn từ Manila về là 22h15 nhé.

Manila – Boracay: Để đi Boracay bạn có 2 lựa chọn nếu bay từ Manila.

1 là tới Caticlan (gần hơn, vé máy bay đắt hơn từ 2600P (Peso) 1 lượt và chỉ được 5kg hành lý xách tay, hành lý ký gửi cũng chỉ được 10kg. Vé khuyến mại cũng có tầm 500-700P nhưng không nhiều.

2 là các bạn bay tới Kalibo (cách Caticlan khoảng 60-70km). Vé đến đây thường rẻ hơn nhiều so với Caticlan, những đợt khuyến mại cũng chỉ tầm 500 – 700P. Mình đặt được 1 lượt đi giá 700P. Lượt về đặt sau giá 1100P. Tổng khứ hồi cho chặng Kalibo của mình khoảng 1800P.

Như vậy, vé máy bay của mình quy ra tiền Việt cho cả 2 chặng HN-MNL và MNL-KLB vào khoảng 3tr5 không kể hành lý.

Ngày 1: Lang thang Intramuros

Giờ Phi sớm hơn giờ Hà Nội 1 tiếng, sau thời gian bay khoảng 4 tiếng tụi mình cũng đặt chân lên đất nước Philippines xinh đẹp lúc tờ mờ sáng (thực ra sáng cũng rõ rồi).

– Đổi tiền: Trong hay ngoài??

Có 2 khu để đổi tiền. Bên trong ngày khu làm thủ tục nhập cảnh có 2 quầy nhưng tỷ giá ở đây sẽ thấp (hôm mình đổi ở đây là 1$=46.3P). Bước ra ngoài cửa ra nhà ga có 1 dãy các ngân hàng cũng đổi ngoại tệ với giá cao hơn (1$=46.7P) các bạn nên ra khu ngoài này đổi sẽ được giá tốt hơn.

– Taxi: Vàng hay trắng??

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippin-1

Đợi Taxi

Cửa ra sân bay sẽ có nhiều hãng taxi. “Sang chảnh” đi taxi vàng ra cửa là có ngay nhưng giá đắt và không đi công tơ mét. Ngoài cổng chính còn có Grab (nhưng chỉ có car chứ không có taxi). Đi lên phía bên tay phải 1 đoạn 50m sẽ thấy khu xếp hàng chờ Regular taxi (taxi trắng), cái này rẻ nhất nhưng xếp hàng chờ hơi lâu. Ngoài ra các bạn tiết kiệm hơn có thể đi bus nhé!

– Ăn: Truyền thống hay hiện đại?

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-2

Special lomi & Canton Pori

Tụi mình chọn món truyền thống của Phi là mì Mami nhưng không có, họ gợi ý Special Lomi và 1 món khác là Canton Pori. Để biết tại sao các ngày còn lại tụi mình phải ăn fast food thì các bạn cứ mạnh dạn thử ăn mấy món truyền thống của dân Phi nhé. Mùi rất thơm nhưng vị rất đặc biệt (khó ăn). Ngoài ra các bạn cũng nên thử một số món ăn vặt của Phi nhé!

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-3

Chuối nướng – món ăn đường phố nổi tiếng của Philippines

– Intramuros: Xe ngựa hay Tri-cycle. Thôi đi bộ.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-4

Đi bộ – cách tốt nhất để cảm nhận Intramuros

Intramuros là một khu thành cổ của Phi khá nổi tiếng, có khá nhiều khu để đi. Mình có tìm hiểu qua về các điểm đến cũng như hỏi nhân viên nhà hàng thì có một số gợi ý cho các bạn thích sống ảo và đang (sẽ) tưởng tượng mình đang ở châu Âu giống như mình (đã) từng khi đến đây là: San Agustin Church, The Manila Cathedral, Port Santiago, Former President…

Đi 1 vòng quanh Intramuros các bạn có thể chọn Tri-cycle ~150P 1 xe, đi được 3-4 người nhưng nhớ mặc cả, hoặc đi xe ngựa ~300P cũng nhớ mặc cả. Còn tiết kiệm và tốt nhất là nên đi bộ vì nhìn trên bản đồ thì rộng nhưng thực tế khu này cũng khá nhỏ, đi tầm 2-3 tiếng sẽ hết.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-5

The Manila Cathedral
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-6

– Manila bay: Sạch hay bẩn?

Muốn thăm vịnh Manila các bạn nhớ tìm khu nào trước nhé. Có lẽ đẹp nhất sẽ là khu Manila Park center (công viên này rộng khủng khiếp – xem trên map và có nhìn thẳng ra vịnh nhé). Nếu đi sai khu như tụi mình sẽ được chứng kiến cảnh ngoại ô Manila với nước và mùi còn khủng khiếp hơn sông Tô Lịch. T.T

Một số chú ý cho các bạn bắt taxi từ Manila về sân bay Ninoy:

1. Nhớ nhắc tài xế chạy công tơ mét

2. Sân bay nội địa ở Manila sẽ đi từ T3 hoặc T4 (nhớ check vé trước khi gọi taxi)

3. Nhớ hỏi họ có đi Terminal 3 (hoặc 4) hay không. Tài xế đầu tiên mình bắt bảo chỉ ra 4 (xa hơn) không ra 3 và không quên chém 1 câu xanh rơn đi mất 2 tiếng đấy! Mình bảo “cái bếp gì thế, tao đi từ sân bay ra Intra có 20 phút”. Mà đoạn mình bắt tầm chính giữa cái đường đi lúc sáng luôn rồi. Cả lũ xuống bắt taxi khác đi 10 phút tới sân bay! =)) Ấn tượng xấu luôn!

4. Cả ra hay vào sân bay đều bị mất 20P khi qua trạm thu phí nhé!

– Bay Kalibo: Những điều ghi nhớ

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-7

Fly to Kalibo
  • Kiểm tra an ninh (2 lần) ngay từ cửa vào sân bay (không cần cởi giày) và khi ra cửa máy bay.
  • Tiền không được mang quá 10.000P (không kiểm tra nhưng nên chia ra đề phòng)
  • Các loại chất lỏng, bình xịt trên 100ml phải gửi hành lý ký gửi
  • Thời gian bay 1 tiếng + Delay 30′ đến 3 tiếng (hên xui)

– Cách đi đến Boracay từ sân bay Kalibo

Trọn gói bao gồm Bus, Tàu, Tri-cycle đến khách sạn, giá vé: 500P/người/lượt mua ngay trên máy bay (nếu mua tại quầy sân bay là 600P, dịch vụ của công ty Southwest).

Nếu mua vé trên máy bay khi ra cửa sân bay đến quầy của hãng để đăng ký khách sạn và đổi thẻ lên xe. Họ sẽ dán cho mình 1 sticker có ghi tên khách sạn cho mỗi người. Nhớ đăng ký lượt về với hãng nếu bạn đã mua vé khứ hồi.

Tụi mình tới nơi khoảng 21h30 hỏi phòng tại ks mà mình đặt hôm sau do phát sinh nên phải chờ 1 lúc họ mới check xong. Tắm rửa các kiểu xong cũng đã hơn 22h30 mới được đi ăn tối.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-8

Tối muộn ở Olé

Trời vẫn mưa nhưng bụng thì vẫn đói nên cả nhóm đội đầu trần đi ra khu D-mall ăn tối. Lượn đi lượn lại cả ra khu white beach để tìm hàng mà không ưng quán nào, đành quay lại quán đầu tiên thấy ưng ở D-mall để oánh chén.

Đồ ăn là theo kiểu Tây nên cũng dễ ăn, cũng hợp vị nữa nên chẳng mấy chốc đã no nê! 3 đứa cũng không quên gọi Mango shake – đặc sản ở Boracay. Đúng 1 từ miêu tả là “tuyệt vời”.

Ăn xong 3 đứa quay về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho 2 ngày ăn chơi tại thiên đường này. Vậy là kết thúc 1 ngày đi nhiều hơn cả chơi nhưng vẫn háo hức lắm. Vì chỉ sáng mai thôi là mấy đứa sẽ được quẩy tới bến rồi!

– Khách sạn:

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-9

W-hostel nơi tụ họp của bạn bè thế giới

Review 1 chút về khách sạn tụi mình ở khi đến Boracay. Mình đặt phòng Dorm cho 5 người ở W-hostel trên đường Road 1A (cách White beach 5 phút đi bộ và Bulalog 2 phút đi bộ).

Giá dorm cho 5 người 2 đêm là 1tr8 đặt qua Agoda.

Khách sạn này theo mình thấy khá tốt, không gian đặc biệt, mới, hiện đại, rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Nhân viên nhiệt tình, chu đáo, phục vụ rất tốt. Họ có thể chỉ cho các bạn bất kỳ thông tin nào bạn cần.

Chủ khách sạn là người Hàn nên họ cũng rất cẩn thận trong việc mua và sử dụng đồ đạc. Đến Boracay, nếu muốn được giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế hãy dừng dân tại W-hostel nhé!

Ngày 2: Island hopping + nego tour

Bảo là buổi sáng dậy sớm đón bình minh nhưng sau 1 ngày di chuyển khá nhiều cộng với trời vẫn còn khá nhiều mây 4 đứa quyết định ngủ nướng luôn. Tối muộn hôm trước quên không hỏi tour ngoài White beach cho vụ Island hopping nên mình hỏi khách sạn.

Giá đi ghép đoàn là 900P/1 người đã bao gồm bữa trưa. Mình có check giá trên các bài review cũng có khá nhiều thông tin, nhưng thông thường đi riêng thì tầm 1500P/1 người. Các bạn có thể lựa chọn 1 là thuê thuyền buồm đi riêng hoặc đi ghép như tụi mình.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-10

Island hopping boat

Đây là lịch trình tour Island hopping của tụi mình

  • Đảo Crystal cove (vé 200P/người – thời gian 1 tiếng)
  • Lặn ngắm san hô (thuê kính lặn 20P/người)
  • Buffet trưa (cơm, cá ngừ, thịt xiên nướng, tôm, gà kho Adobo, hoa quả, nước ngọt)
  • Ngắm đảo bên bờ Đông, xem rơi khổng lồ
  • Puka beach (sinh tố 200P/cốc – đắt lòi mắt mà không ngon bằng tối hôm trước. Mua nước sẽ được ngồi ghế miễn phí) – Ngắm đảo bên bờ Tây, các resort và khách sạn khu station 1

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-11

Vầng quang
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-12
Crystal cove 2
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-13
Love the ocean
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-14
Ở Puka beach
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-15

4h chiều tụi mình về lại khách sạn nhận phòng mới, tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi chơi đêm. Nghe nói Boracay không ngủ, và đúng là nó không ngủ thật.

Như tối hôm trước trời mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa thì ngày hôm nay trời có nắng, cuối chiều còn hửng nắng, trời quang bên bờ Tây nên khá đẹp để đón hoàng hôn.

Ở Boracay có 2 kiểu đón hoàng hôn, 1 là ngồi trên bờ và ngắm từng chiếc thuyền buồm màu xanh dương đặc trưng đưa khách ra khơi rồi quay lại; 2 là chính bạn sẽ là những vị khách kia ngồi trên thuyền ra giữa biển ngắm hoàng hôn.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-16

Tranh thủ ngắm hoàng hôn trên đường tìm quán ăn

– BBQ + múa lửa

Quán tụi mình chọn tên Hawaii BBQ, đồ ăn họ làm ở bếp ngay mặt tiền quán nên khách có thể dễ dàng chứng kiến cách chế biến luôn. Mùi vị khá ổn, nhưng bọn mình ăn đúng tầm họ múa lửa nên xem nhiều hơn ăn, thêm nữa là nóng vì ngồi ngay trước mặt sân khấu.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-17

Hawaii BBQ

Múa lửa khá đặc trưng ở Boracay, đi dọc white beach quán nào cũng có đội múa lửa. Xem họ múa và chơi với lửa đôi khi còn thấy sợ, nhưng khâm phục họ nhiều hơn vì họ có thể điều khiển các quả cầu lửa một cách tài tình đến vậy, hơn nữa còn diễn rất sâu nữa! Các anh zai chị gái kiểu gì cũng có cơ hội lọt vào mắt xanh của các anh chị em nghệ sỹ ấy với những màn gạ tình cực kỳ hài hước và sẽ rất bất ngờ đấy.

Sau khi ăn và xem múa lửa xong cũng tầm 20h, 3 đứa đi massage, 1 đứa đi lượn lờ dọc bãi biển tìm mấy quán cafe hay pub hay hay để chút vào.

– Book tour + nego giá

Nhiệm vụ quan trọng nhất của tối hôm đó là tìm tour chơi các trò còn lại (trong đầu chỉ nghĩ có helmet diving, parasailing và sunset sailing thôi vì lên budget cho chơi không có nhiều, chỉ khoảng 2000P/người). Mấy đứa quyết định hỏi khảo giá bừa người bán tour đầu tiên trên đường để biết tầm giá như thế nào.

Dân Phi rất hay, họ không bao giờ chia lẻ giá của từng hoạt động mà bao giờ cũng hỏi và đưa cho mình giá của cả gói bao gồm mấy hoạt động. Việc của các bạn là phải mặc cả với họ xuống thấp nhất có thể.

Mình hỏi cho 2 options. Option 1 bao gồm Parasailing, Sunset sailing và Helmet diving. Option 2 thay helmet bằng scuba. Giá a này đưa cho mình là 3.700P/người cho option 1 và 4.600P cho option 2. Tính ra bọn mình sẽ mất tổng 14.800P cho op1 và 18.400P cho op2, mỗi op có 3 hoạt động.

Sau một hồi mặc cả khá kịch liệt bọn mình đồng ý với op3 với 4 hoạt động bao gồm cả Helmet và Scuba diving với giá 13.200P cho 4 người. Chia ra mỗi người mất 3.300P ~ 1tr6 cho 4 trò. Họ bắt đặt cọc 3.000P trước, tụi mình phải chụp chứng minh thư và lấy cả card visit để đề phòng trường hợp họ bùng tour.

Giá mình tìm hiểu mới nhất cho các hoạt động như thế này:

  • Parasailing: 2.000P/2 người (chia ra 1.000P/ 1 người)
  • Scuba diving: 1.500P/người
  • Helmet diving: 600P/người
  • Banana boating: 250P/người
  • Fly fishing: 400P/người
  • Jet skiing: 1500P/2 người
  • ATV riding: 500P/người

So với ở Việt Nam thì đây là mức giá quá rẻ cho những trò khá hot khi đi biển. Trước khi đi các bạn nên search list price update mới nhất của các hoạt động trên để mặc cả xuống sát nhất nhé!

Coi như xong vụ tour, giờ chỉ chờ và mong cho thời tiết ngày hôm sau như dự báo sẽ nắng đẹp. Mấy đứa tìm ghé vào quán còn hát accoustic duy nhất uống beer và nghe nhạc!

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-18

Cheer…

Ngày 3: Lên trời xuống biển

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-19

Time to start living

Chơi.

Ngày cuối ở Boracay cũng là ngày ăn chơi nhiều nhất theo đúng nghĩa đen. Hầu hết các trò tụi mình chơi đều phải ký cam kết tự nguyện chơi (họ đánh giá đây là các trò nguy hiểm nên làm cái này để đảm bảo an toàn cho hãng).

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-20

Finding Nemo

Helmet diving

  • Thời gian: 30′
  • Mũ nặng 15-30kg tuỳ loại
  • Được hướng dẫn trước khi xuống, đồ bỏ trên tàu có người trông.
  • Nhớ xin bánh mỳ để cho cá ăn.
  • Được chụp ảnh và tặng kèm CD cho mỗi người (chất lượng ảnh k cao nên các bạn có Gopro chủ động cầm xuống nhé).

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-21

Let’s fly

Parasailing

  • Thời gian bay: 15’
  • Có đai bảo hộ chắc chắn, có mặc áo phai nên rơi cũng không chìm (chỉ sợ đau trym)
  • Nhớ mang điện thoại và go pro để chụp ảnh.
  • Nên đi theo nhóm 4 người chia 2 lượt để chụp ảnh cho nhau.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-22

Into the sky
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-23
Parasailing mans

Scuba diving

  • Thời gian: Tập và lặn ~2h (Tập nhanh được đi nhanh)
  • Có kính lặn cận cho người bị cận, cứ nói với hãng độ cận của mình họ sẽ tìm kính phù hợp nhé. Như mình đề phòng đeo kính áp tròng trước nên không cần! :))
  • Các bạn nhớ mang Gopro vì như helmet diving, chất lượng máy ảnh của dịch vụ này cũng không được tốt lắm đâu.
  • Một số vấn đề có thể gặp phải khi lặn đều được hướng dẫn và chỉ cách xử lý, việc của bạn là bình tĩnh vượt qua giới hạn bản thân và tận hưởng.
  • Tặng kèm CD 2 người 1 chiếc.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-24

First class of scuba diving
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-25
First class of scuba diving

Sunset sailing

  • Thời gian: Bắt đầu khoảng 5h30 chiều (Thời gian tầm 15-20 phút thôi nhanh lắm)
  • Kiểu thuyền buồm chuyền thống ở Boracay, các bạn sẽ được ngồi trên 1 tấm lưới ở 2 bên, mỗi bên 4 người.
  • Thuyền điều khiển bằng buồm, đi nhanh lắm nên các bạn tranh thủ chụp ảnh quay phim không lại hết thời gian nhé!!

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-26

Face to sun
chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-27
Sailing boat

Ăn

Sau khi kết thúc cả 4 trò trên trời dưới biển ở Boracay, đêm cuối ở đây tụi mình quyết làm 1 bữa ra trò. Đến biển mà cả mấy hôm không được bữa hải sản tử tế nên tất nhiên bữa cuối của tụi mình phải là seafood.

– Seafood rẻ ở đâu? =>> D-Talipapa

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-28

D*talipapa

D-Talipapa là 1 khu chợ bình dân ở Boracay bán đủ thứ từ quần áo, đồ lưu niệm đến hải sản. Muốn chọn được hải sản tươi ngon nhất bạn phải qua đây. Bạn sẽ rất khó thấy lối vào vì không có biển chỉ dẫn từ White beach, các bạn nên hỏi dân để tránh đi quá nhé. Ngõ vào D-talipapa bên dưới khu D-mall 1 đoạn thôi.

– Mặc cả lần 2 >> Lần này hơi hớ

Đi chợ gắn liền với mặc cả tất nhiên ở đâu cũng vậy nhưng ở D-talipapa bạn phải có khả năng mặc cả cao thủ mới mong có hải sản giá rẻ nhé. Nhưng mặc cả là mặc cả, mình thấy nó phù hợp với khả năng tài chính của mình là ổn rồi.

Thực đơn của tụi mình tối nay: + Tôm hùm 1 con ~6 lạng + Cua biển 2 con ~1kg + Tôm ~5 lạng + Mực tươi 1kg Tổng tất cả chỗ này tụi mình thiệt hại 2.000P (cảm thấy vẫn còn hơi đắt nhưng chấp nhận được).

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-29

Dinner

Sau khi mua được hải sản tụi mình tìm nhà hàng chế biến (xung quanh khu chợ hải sản khá nhiều). Tụi mình vào 1 nhà hàng đúng lúc họ chuẩn bị đóng cửa nên vụ mặc cả giá bị fail. Mất 550P cho cả đống đồ kia, ngoài ra tụi mình còn gọi thêm nước uống, cơm và rau để ăn kèm nữa. Tổng thiệt hại cho bữa tối khá no nê này mất 3.200P ~ 400k/người.

– Cafe cocktail >>

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-30-e1485114189359

Blue ocean

Ăn no nê, tụi mình lại quay lại White beach kiếm quán cafe ngồi, mục tiêu chọn 1 quán sát biển, có ghế đệm. Tìm thấy 1 quan gọi vài li cocktail với toàn tên đặc biệt (gây shock) như Mother f*cker hay Wet p*ssy. Chả đứa nào uống hết đành phải oẳn tù tì ai thua uống 1 ngụm.

Cũng đến gần nửa đêm do không thích massage nên mình đi về ngủ, 3 người còn lại lại có 1 tiếng massage trước khi tạm biệt nơi này.

Ngày 4-5: Manila – Taal Volcano

Buổi sáng cuối cùng trên đảo trong mỗi người đều có một sự luyến tiếc, tiếc vì không thể ở lại đây lâu hơn, tiếc vì hình như vẫn chưa tận hưởng được hết các cuộc vui, các món ăn nơi này. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mỗi người đều tự nhủ trong lòng như vậy và hẹn sẽ có một ngày trở lại nơi này.

Do không gọi cho hãng Southwest từ hôm trước nên họ không thể xếp xe qua đón tụi mình được, mấy đứa đành bắt tri-cycle ra cảng (thời gian chạy xe khoảng 20 phút và 120P).

Tới bến cảng cả nhóm lại làm thủ tục đổi vé và theo hướng dẫn của hãng lên tàu, vào bờ và lên xe bus về sân bay Kalibo; trước khi lên xe có tranh thủ ghé qua 7-eleven mua ít đồ ăn vặt và nước uống.

Một số lưu ý ở sân bay Kalibo:

  • Xếp hàng kiểm tra an ninh ngay cửa vào (lần 1)
  • Quầy làm thủ tục rất ít, tranh thủ xếp hàng làm thủ tục sớm
  • Xếp hàng mua phí sân bay sau khi check-in (200P) sau đó xếp hàng vào khu vực chờ. (Hàng lối ở đây khá loạn, mất khá nhiều thời gian vì nhiều người vô ý thức mua ticket xong chen luôn vào hàng chờ bên cạnh)
  • Kiểm tra ticket terminal fee kiêm an ninh (chất lỏng trên 100ml đều bị bỏ lại – các bạn sẽ được nhắc lúc kiểm tra an ninh lần 1).
  • Khu vực chờ nhỏ, ít ghế, ổ cắm điện cũng ít nên cố kiếm ghế hoặc kiếm đại chỗ nào sạch sạch ngồi bệt nghỉ ngơi).

Về lại Manila sau 1h bay, tụi mình xếp hàng khu Regular taxi đón xe vào thành phố (thời gian xếp hàng mất 15-30 phút tuỳ lượng khách ra). Hôm ấy tụi mình đón phải 1 xe khá cũ kiểu đời 1990 mất, lái xe không biết đường nên tụi mình lại là người chỉ theo google map, tìm hoài cũng tới ks vì họ không trưng biển bên ngoài.

Check-in cất đồ nghỉ ngơi, tụi mình qua Burger King ăn trưa kiêm chiều tối luôn. Xong thì hỏi đường ra khu Green Belt mua sắm.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-31

Makati corner

Một số cảm nhận của mình về trung tâm thủ đô Manila (khu Makati) đường phố rất rộng, thoáng (trừ giờ cao điểm), cảnh sát rất nhiều và rất thân thiện. Rất nhiều nhà cao tầng, cao, đồ sộ, công viên cây cối cũng nhiều luôn.

Đến khu Green Belt cảm giác có thể so sánh được với Singapore ấy! Mặc dù thấy bảo trong thời kỳ cao điểm của chiến dịch càn quét các đối tượng nghiện ma tuý của tân tổng thống nhưng cá nhân mình thấy du lịch Manila cũng rất an toàn chứ không như nhiều người kể rằng du lịch Philippines nhộn nhạo lắm. Có đi mới biết VN mình cũng cần học hỏi nhiều lắm mới bằng các nước bạn được.

Lượn lờ các khu Green Belt (có những 5 toà) xem quần áo và các thứ linh tinh, cũng không mua nhiều 1 phần vì tiền mặt không còn mấy, quẹt thẻ thì cũng được nhưng phần lớn do sale hơi ít. :))

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-32

Khu Greenbelt

Về lại khách sạn hỏi thông tin và lịch trình đi Núi lửa Taal được lễ tân hướng dẫn khá chi tiết và đầy đủ. Do dự trù thời gian ổn nên tụi mình quyết định đi cho biết.

Lịch trình đi Taal của tụi mình:

– Jeepney đến LRT Station (Tìm chuyến LRT/Taft hỏi lái xe cho xuống DLTB Bus Terminal). Giá Jeepney là 7P đi mất 10-15 phút tuỳ khoảng cách.

Nhiều bài chia sẻ nói muốn đi Taal cần đến khu Passay để bắt Bus nhưng lễ tân bảo mình nên đến DLTB vì ở đây bớt lộm nhộm và an toàn hơn. Bến xe khá nhỏ, không cần mua vé trước nhưng cần xếp hàng và lên đúng xe.

– Để đi Taal chọn xe khách Nasugbu/Tagaytay và xuống Police station hoặc KFC để đón Tri-cycle. Xe chạy khoảng 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng sẽ tới nơi. Giá vé ~83P. Lên xe cứ ngủ, gần tới nơi phụ xe sẽ báo.

– Tri-cycle xuống hồ Taal lake. Họ sẽ đòi khoảng 500P 2 lượt cho 2 người, nhưng các bạn nhớ mặc cả xuống ~300P 2 lượt nhé (cho 4 người). Nhưng tốt nhất các bạn nên trả đi 1 lượt khoảng 130-150P thôi. Lý do vì sao chút mình sẽ chia sẻ.

– Thuê thuyền ra đảo. Cái này cũng cần mặc cả tiếp vì họ hét giá trên trời cho cả tour bao gồm thuyền, ngựa, guide và các loại phí môi trường, phí cầu. Các bạn nên mua cả tour nhưng mặc cả nhớ sát giá nhất có thể. Tàu ~1300P, ngựa ~500P 1 người bao gồm guide, phí môi trường 100P/người, phí cầu 50P cả đoàn.

– Thời gian lên hồ núi lửa Taal trên núi với ngựa cả đi cả về mất tầm 1h30, lâu hơn là tuỳ do mình trải nghiệm. Có một số dịch vụ đi kèm trên đó bao gồm chụp ảnh dọc đường đi với giá cắt cổ 100P 1 bức, rồi ra khu đá đỏ với phí 50P 1 người. Các bạn có thể cân nhắc đi, bọn mình lên đó dính mưa nên không thiết, chỉ chụp trên đài quan sát một chút rồi đi xuống do sợ muộn.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-33

Taal volcano

Đến Taal, bạn sẽ được hoà mình với thiên nhiên đất trời, được cảm nhận những kiến tạo đặc biệt của thiên nhiên, được ngắm nhìn một hồ nước nhỏ trong một hồ nước lớn, được cảm nhận những làn khói trắng bốc lên từ lòng đất, được trải nghiệm cưỡi ngựa leo núi, tất cả tạo nên một Taal mộc mạc mà hùng vĩ.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-34

Cưỡi ngựa trek Taal

Và đây là lý do vì sao mà bạn nên trả giá Tri-cycle 1 lượt 1 nếu đi vào ngày trong tuần. Như mình mặc cả từ trên Tagaytay giá 300P 2 lượt, mình cũng đã cẩn thận khi trả 1 lượt trước 150P nhưng khi đi về ông lái xe không chịu chở và bảo tìm xe khác.

Do không phải cuối tuần nên khách du lịch xuống Taal lake rất ít, tri-cycle được đà đòi giá. Họ đòi lại 300P rồi xuống 200P tụi mình đều không đồng ý vì ức, quyết định đi bộ lên mặc cho sự đeo bám của đám tri-cycle xấu tính đó. Họ cứ doạ không có ai chịu trở với giá 150P đâu (đúng là thế) nhưng tụi mình cứ mặc, vừa đi vừa vẫy xe dọc đường.

Việc bị lừa ở Taal làm cho hình ảnh nơi này xấu đi đôi phần, nhưng may mắn có 1 đoàn các cô chú rất tốt bụng sau đã cho tụi mình đi nhờ trở lại Tagaytay miễn phí (bị mất 100P cho đội tri-cycle kia vì họ chặn đòi tiền). Đúng là chỗ nào cũng vậy, có người tốt người xấu, người này người kia. Dọc đường đi mọi người trò chuyện với nhau rất rôm rả, quãng đường đi hơn 30 phút trở nên ngắn lại, nỗi bực bội khi bị lừa cũng vì thế mà nguôi ngoai.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-35

Đợi xe đi nhờ

Từ Tagaytay mấy đứa lại đứng đợi bus về Manila, tốt nhất các bạn nên hỏi dân đi cùng để tránh bắt sai tuyến nhé. Chờ khoảng 20 phút mới có xe. Cả lũ lại lóc cóc lên xe, lượt về xe vắng tanh, giá vé lại rẻ hơn lượt đi những 1P! :)) Rất thích đi bus của Phi vì không hề có hiện tượng nhồi nhét khách như ở Việt Nam. Mỗi tội chất lượng xe của họ cũng không hơn xe của Việt Nam là bao!

Sau hơn 2 tiếng rưỡi tụi mình về lại Manila, đón tiếp Jeepney về lại khách sạn, lượt về đúng giờ tan tầm ở Manila nên xe Jeepney siêu đông, đường cũng tắc nữa! Chào lễ tân lần cuối, tụi mình đón taxi ra sân bay, do đi đường highway nên không tắc lắm, hơn 15 phút đã có mặt ở sân bay rồi.

chi-phi-du-lich-philippines-du-lich-philippines-36

Philippines! See you soon…

Mình đọc nhiều bài Review có nói về việc đóng phí sân bay khi bay từ Manila về HN hay HCM nhưng mình xin kiểm chứng lại là không có nữa nhé! Các bạn sẽ không lo mất 500 hay 750P gì gì cho mỗi người nữa nhé! Để tiền mà ăn chơi thôi!

Nhưng một số sân bay như Kalibo thì vẫn còn đấy nhé! Do mình đi nội địa (Kalibo – Manila) nên phí là 200P, quên không hỏi những chặng quốc tế là bao nhiêu nữa? Anw số tiền còn lại ít ỏi cả lũ lại làm 1 trận Burger King to vô bờ bến trước khi về nước. Lòng đầy luyến tiếc vàv hứa sẽ quay lại nơi này một ngày không xa!

– Vé máy bay: Tính theo giá vé thấp nhất

+ HN-MNL: 115$ = 2tr6 (do phí visa nữa)

+ MNL – KLB: Total 1800P = 860k

+ Hành lý tổng: 320k

– Khách sạn book Agoda: 700k

Total: 5tr6 + 2tr6 + 860k + 320k + 700k = 10tr

1. Ngày 1: 8382P

– Taxi (total): 518P

– Ăn sáng: 236P

– Vé Port Santiago: 300P

– Ăn trưa + nước dừa: 389P

– Vé khứ hồi Southwest: 4000P

– Ăn vặt Kalibo: 160P

– Phòng W hostel (phát sinh do bỏ phòng ở Kalibo): 1295P

– Ăn tối: 1484P

2. Ngày 2: 12315P

– Vé Island hopping: 3600P

– Vé thăm đảo Crystal cove: 800P

– Mua nước trên đảo: 120P

– Thuê kính lặn ngắm san hô: 80

– Sinh tố trên bãi Puka: 800P

– Ăn tối: 1910P

– Tip múa lửa + tour island hopping: 520P

– Massage: 1050P

– Beer: 270P

– Hoa quả + nước: 165P

– Đặt cọc tour trò chơi hôm sau: 3000P

3. Ngày 3: 15892P

– Tour trò chơi: 10200P

– Ăn trưa: 877P

– Mua hải sản: 2020P

– Tiền chế biến, đồ uống, cơm, rau tại nhà hàng: 1265P

– Cock-tail: 420P – Massage: 1050P – Tips tour: 60P

4. Ngày 4: 2548P

– Tri-cycle về cảng: 120P

– Nước, bánh kẹo: 590P

– Phí sân bay (Terminal fee): 800P

– Taxi về Makati: 170P

– Burger King: 596P

– Nước hoa quả Greenbelt: 272P

5. Ngày 5: 6699P

– Jeepney 2 lượt: 56P

– Bus 2 lượt: 660P

– Ăn trưa KFC: 610P

– Tri-cycle xuống hồ Taal: 150P+100P

– Thuê tàu ra đảo: 1500P

– Thuê ngựa + Tips: 1900P

– Phí môi trường + phí cầu: 450P

– Taxi ra sân bay: 266P

– Ăn tối Burger King sân bay: 1007P

Tiền thừa: 260P

Với chi phí khoảng 10tr cho 5 ngày tại Phi không phải 1 số tiền quá lớn, nhưng chắc cũng không phải là tiết kiệm nhất trong tất cả những người đã, đang và sẽ đặt chân đến nơi này. Quan trọng bạn cảm thấy những đồng tiền mình bỏ ra là xứng đáng cho những trải nghiệp không thể nào quên và tất nhiên phù hợp với khả năng chi trả của bạn.

Một chuyến nghỉ hè của những kẻ quanh năm đi làm, một chuyến cố tình đi lạc của những đứa trẻ 18+7 mang đến cho tụi mình nhiều điều hơn là những trải nghiệm. Đó là những thử thách bản thân, là những kiến thức, là chân trời mới! Rồi đó cũng là những mục tiêu, sự phấn đấu cho những điểm đến mới!

BAY NHÉ!