Kinh nghiệm du lịch Hà Nội tự túc, phượt bụi từ A – Z

1412

Thử một lần vác balo lên và đi đến Thủ đô của đất nước xem, sẽ không làm bạn thất vọng bởi những nét cổ kính có chút hiện đại của mảnh đất Hà Thành đâu. Hãy cùng theo bọn mình khám khá tất tần tật về kinh nghiệm di lịch Hà Nội nha.

Kinh nghiệm du lịch Hà Nội tự túc, tiết kiệm từ A – Z

1. Thời gian du lịch Hà Nội thích hợp nhất

22344147_138954606734398_7685650217332375552_n

@hanoicapital

So với các anh em miền Nam thì Hà Nội có sự phân biệt thời tiết rõ ràng hơn nhiều. Thông thường thì bọn mình sẽ chọn đi vào tháng 8 tháng 9 hoặc tháng 10, vì Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Khoảng thời gian này là lúc mùa mưa vừa dứt và Hà Nội như được thay một chiếc áo mới. Đây là khoảng thời gian cực kỳ lý tưởng cho mấy thím muốn khám phá thủ đô mộng đẹp và cổ kính đó nha.

– Nếu khoảng thời gian đó quá bận thì đi vào tầm tháng 2 – 4 cũng là khoảng thời gian thích hợp để du lịch Hà Nội nhé. Vì vào những tháng này Hà Nội của chúng ta sẽ se lạnh 1 cách ngọt ngào, không khí bắt đầu ấm dần lên và không còn rét buốt nữa, lâu lâu chỉ lất phất vài cơn mưa phùn thôi.

– Tháng 11, 12 và lấn sang tháng 1 sẽ là những tháng đông, giành cho những bạn thích cái lạnh ở Hà Nội. Vào thời gian này Hà Nội ẩn mình đi trong sương, trông cổ kính hơn hẳn.

aug8_tkh_11_10_2017_23_34_38_903

@aug8.tkh

Theo như trải nghiệm Hà Nội vào từng mùa thì mỗi mùa sẽ đem đến cho bọn mình những cung bậc cảm xúc riêng với những nét đẹp riêng.

2. Phương tiện di chuyển ra Hà Nội

Máy bay: Từ Sài Gòn ra Hà Nội: Đa số sẽ book vé máy bay trước khoảng 3 tháng của hãng Vietjet hoặc Jetstar thì sẽ rẻ hơn. Không nên book vé vào dịp lễ hoặc cuối tuần nha vì giá vé sẽ cao hơn rất nhiều. Di chuyển từ Nội Bài – trung tâm thủ đô: khi xuống dưới sân bay nếu thấy xe nào thì cứ lên xe đó cũng được cả và giá vé để di chuyển vào trung tâm là 40k/chuyến á, nhớ hỏi giá trước khi đi nha.

000008

Tàu hỏa: Nếu không đủ tiền mua vé máy bay thì tự tin ra ga tàu mua ngay 1 vé nhé. Đi tàu lâu hơn nhưng đổi lại chi phí rẻ hơn nhiều. Đi tầm 2 ngày dọc cả Việt Nam cũng có cái thú vị lắm, được tha hồ ngắm cảnh này, chụp choẹt này. Tàu giờ có cả giường nằm nên thoải mái hơn nhiều, không sợ ngồi ê mông đâu nha.

Ô tô: Còn 1 cách nữa là đi ô tô, giá vé tầm 900K/người, đi mất hơn 1 ngày đấy. Ô tô đi mệt hơn đi tàu vì không được đi lại mà phải nằm im 1 chỗ nên mỏi người lắm. Nếu như không rơi vào trường hợp bắt buộc thì đừng nên đi ô tô. Thực sự rất vất vả đó.

20882989_1389021094479919_2731522588646205641_n1

3. Phương tiện di chuyển ở Hà Nội

Đi bộ: Thường thì bọn mình sẽ cuốc bộ ở những khu vực trung tâm Hà Nội, khu vực quanh Hồ Gươm và các phố cổ gần đấy. Vì có thể ngắm cảnh và chụp hình mọi lúc mọi nơi đồng thời tranh thủ tập thể dục luôn.

Xe máy: Phương tiện cực kỳ hữu ích và được xem như là best choise khi đến Hà Nội. Có thể xem như là một công cụ “phượt” quanh thủ đô hoặc xa hơn thế nữa. Ngoài ra thì thì mình hay thuê xe tại khách sạn/ nhà nghỉ nơi mình ở luôn cho tiện, giá cả cũng đở bị “chặt chém” hơn ở ngoài nữa, yên tâm hơn.

22351686_348665872239819_1086789200205840384_n

@tuctute

Xe Bus: Nếu ngại bụi, nắng và chỉ muốn ngắm đường phố thủ đô thì đây là một lựa chọn cũng khá là ổn đấy. Vừa tiết kiệm, vừa đỡ nắng (đỡ nắng thôi, chứ còn đỡ nóng thì tuỳ thuộc vào xe có điều hoà tốt hay không nữa), nhưng thời gian di chuyển đến một điểm thì hơi lâu đấy, do Hà Nội vào giờ cao điểm kẹt xe kinh khủng khiếp. Các bạn tham khảo lộ trình của từng tuyến xe bus ở Hà Nội tại ĐÂY nha.

Grab/Uber/xe ôm: Vote cho Grab hoặc Uber nha. Còn nếu bạn đang ở những điểm mà không bắt được 2 phương tiện này thì phải bắt xe ôm đi rồi. Nhưng trước khi đi xe ôm thì bạn nên check trước một số thông tin như khoảng cách mà bạn muốn đi đến rồi nhắm chừng giá của Grab/Uber để chắc chắn, vì nhiều khi xe ôm ở đây nói thách cực kỳ, gặp bọn mình không phải là giọng địa phương nữa nên dễ bị chặt chém lắm. Mình không thích Hà Nội ở điểm này.

4. Địa điểm du lịch tham quan hấp dẫn ở Hà Nội

Với những bạn lần đầu đến Hà Nội thì những điểm như Hồ Gươm, Lăng Bác… sẽ nằm trong check-list không thể bỏ qua rồi đúng không. Dưới đây là 1 số điểm hot vững bền, chỉ cần bạn up tấm ảnh chụp với 1 loạt điểm dưới đây thì sẽ bị phát hiện ngay là đang ở HN nhé.

Hồ Gươm (Bờ Hồ)

Lần đầu mình đặt chân đến Thủ đô là phải hỏi dò và tìm đường đến ngay Hồ Gươm vì từ trước giờ mình toàn thấy qua sách vở và tivi sau này thì qua internet thôi, nên đây là điểm đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội mà mình muốn tận mắt thấy. Theo như mình thấy thì mọi người dân ở đây họ sẽ không gọi là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm đâu, họ sẽ gọi là Bờ Hồ, nghe lần đầu mình thấy lạ lạ nhưng những lần sau thì thấy gần gũi như thế nào đấy (kiểu như Bờ Hồ là một nickname thân mật của mọi người ở đây). Dừng chân tại một điểm ở Bờ Hồ thôi sẽ thấy được nhiều di tích lịch sử như: tháp rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc,…

img_65062

Nhà thờ lớn Hà Nội:

Nếu như ở Sài Gòn có Nhà Thờ Đức Bà thì Hà Nội sẽ có Nhà Thời Lớn. Đây là một công trình kiến trúc của Pháp vào năm đầu thế kỷ 19. Nhà thờ cách Hồ Gươm không xa đâu (tầm 400m đến 1000m, tuỳ vị trí mà bạn đang ở đâu quanh Bờ Hồ). Nơi này ở vị trí giao giữa 2 đường là Nhà Thờ và Nhà Chung. Khi tới Hà Nội mà không tới đây check-in thì phí lắm đấy.

omar_zamboni_11_10_2017_23_43_14_718

@omar_zamboni

Phố cổ Hà Nội

Rất nhiều khu phố cổ xung quanh Hồ Gươm. Nó cũng nằm trong những điểm không thể bỏ qua khi du lịch ở mảnh đất Hà Thành. Những khu phố cổ mang đậm nét đặc trưng nhất ở Hà Nội. Ngoài ra khi đi dọc trên những dãy phố bạn đừng quên ghé thăm Chợ Đồng Xuân, Ngõ Đồng Xuân, Đền Bạch Mã, Ô Quan Chưởng hay là nhà cổ 87 Mã Mây nữa nha, đó là những điểm nổi tiếng trong khu phố cổ ấy.

saigon2ndtimearound_11_10_2017_23_49_45_245

@saigon2ndtimearound

Ngoài việc tìm kiếm và mua những quyển sách thì nếu bạn muốn thử một lần được chìm trong “sách và sách” thì Phố Sách Đinh Lễ sẽ là một nơi cực kì trất giành cho bạn đấy. Ngoài ra còn tha hồ hô biến mình thành những con mọt sách nữa.

chuchuphung_11_10_2017_23_51_34_346

@chuchuphung
ng_hoa0207_11_10_2017_23_54_6_304

@ng.hoa0207

Lăng Bác – Chùa Một Cột

Đây là sẽ địa điểm mà bọn mình khỏi phải giới thiệu nhiều phải không? Nếu các bạn vào thăm Lăng Bác thì sẽ phải đi theo trình tự như này: Lăng Bác – Ao Cá – Nhà Sàn – Bảo tang Hồ Chí Minh – Chùa Một Cột

tiendung261_11_10_2017_23_57_25_196

@tiendung261

vanhoang0223_11_10_2017_23_56_13_627

@vanhoang0223

Bạn cứ đi theo dòng người là sẽ tới nơi thôi. À còn một điều nho nhỏ nữa khi vào thăm lăng Bác nữa là trang phục phải lịch sự, nghiêm túc (mình cứ mặc quần dài và áo có tay cho chắc chắn nhé), nên đi vào buổi sáng độ 8 giờ tới 10 giờ (nhớ là chỉ buổi sáng nha) ,và trừ thứ 2 và thứ 6 ra nữa 2 hôm này sẽ không mở cửa (cái này mình cũng không biết lí do vì sao luôn).

Royal City

Royal City dịch ra là thành phố hoàng gia, nghe tên là thấy mức độ “sang chảnh” thế nào rồi nhỉ? Đây là khu trung tâm thương mại và giải trí mang phong cách Châu Âu bậc nhất ở Hà Thành đấy. Đa số thì bọn mình chỉ vào đây đi vòng vòng chụp choẹt sống ảo thôi, chứ mọi thứ ở đây đều đắt đỏ cả. Nhưng nên vào tham quan cho biết chứ.

14517530_1492017120825009_6238184518810541680_n

@longnguyen
14484999_1492017344158320_3668864139275939444_n

Lotte Center Đào Tấn

277916-tham-quan-dai-quan-sat-lotte-body-1b1

@internet

Đây là toà tháp cao thứ 2 sau Bitexco ở Sài Gòn, bạn sẽ có dịp được chiêm ngưỡng toàn bộ thủ đô mình từ trên cao, đẹp nhất là vào buổi tối ấy, vì lúc này sẽ được ngắm thành phố lên đèn sẽ rất đẹp và lãng mạn nữa (mách nhỏ một tí từ TripNow là bạn nào có thẻ sinh viên thì nhớ đem theo nha, mình sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá đấy).

a1-10

@sieuimba.com

Đường Thanh Niên

Note lại tên con đường này liền nào, một con đường có lẽ là đẹp nhất thủ đô rồi đấy. con đường mộng mơ, đi lên là Hồ Tây, đi xuống là lăng Bác, “đẹp” không thể miêu tả được hết đặc điểm của con đường Hai bên đường là 2 hồ nước đẹp nhất Hà Nội đó chính là Hồ Tây và hồ Trúc Bạch.

media-thanh-nien1

@internet

Còn như đã quá quen thuộc với những địa điểm đó, hoặc không còn phù hợp với tụi trẻ chúng mình, thì đừng bỏ qua list danh sách các điểm OOTD ảo diệu quanh Hà Nội này nhé. Với những bạn tâm hồn nghệ sĩ, thích những thứ art art, nghê thuật thì có thể nghía qua 3 con ngõ Street Art cực chất giữa Hà Nội này hoặc Venice thu nhỏ giữa lòng thủ đô cũng được nhé. Tin mình đi, chỉ cần dắt túi 500K thì tha hồ vi vu cắm trại hoặc du lịch quanh HN như Núi Trầm, Khoang Xanh, Đại Lải, tha hồ mà chơi nhé.

ariel_land1

@ariel_land
trataobacha_31_7_2017_17_37_18_7091
@trataobacha

Ngoài ra ở gần HN cũng có rất nhiều điểm cắm trại, chỉ cần chuẩn bị 1 chút đồ và dắt túi mấy trăm là lập quẫy ra ven hồ xì xèo nướng thịt được rồi. Có Hồ Hàm Lợn này, Sóc Sơn này, Bản Rõm này… nhiều lắm nhé.

14360170_1074712759248773_1269053956_n1

@thanh.lam.007

4. Thưởng thức những món ăn ngon, nổi tiếng khi du lịch Hà Nội

(Recommend nên hỏi giá trước khi ăn cho những quán như vỉa hè nha, phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy.)

Sữa chua mít – 22 Bà Triệu

Đây là món mà mình cực thích khi đến Hà Nội đấy, ngon lắm. Có dịp ra Bắc là mình ăn toàn 3 đến 4 chén lận. Nhắc đến mình lại them nữa rồi. Quán nằm ở vỉa hè gần đầu đường Bà Triệu rất dễ tìm.

img_6853

Nem chua nướng/ rán – số 10 Ấu Triệu:

Một trong những quán nem rất đỗi quen thuộc của người dân cũng như khách du lịch nơi đây, quán gần khu Nhà thờ Lớn. Nổi tiếng là nem nhưng ngoài ra quán còn có bán cả cá nướng hay mực nướng nữa. Như một thói quen là mình sẽ kêu thêm ly trà chanh cho đủ nguyên combo đặc biệt.

14358964_1490178821008839_664788440553652911_n1

@longnguyen

Bún chả Hà Nội – 74 Hàng Quạt

Thiệt là từ trước đến nay chưa bao giờ mình ăn một tô bún chả ngon như thế. Nhất định phải ăn thử mới được đấy, siêu ngon luôn, giá tầm 50k ăn hả hê.

14390847_1487650131261708_5631950550192741425_n1
14570437_1492018407491547_6850914815572544800_n1

@longnguyen

Bánh cuốn – 11B Bảo Khánh hoặc 25 Thái Phiên

Bánh cuốn ở Hà Nội cũng đặc biệt ngon, bánh dẻo và nhiều nhân. Còn nước chấm thì cũng vừa ăn không kém. Đây là bộ đôi chuẩn hoàn hảo, nhưng giá hơi chát một tí (35k-45k)

tamifoodcorner_12_10_2017_12_27_28_6393

Lòng rán – 23 Nguyễn Siêu

Nhìn hấp dẫn thiệt, nhưng mình thì lại không biết ăn lòng rồi :(, nên ngậm ngùi nhìn mấy bạn ăn. Mà mình nghe nói lại thì nên kêu lòng rán với sườn rán thôi, vì mấy món kia không ngon lắm.

14519821_1487964704563584_8682580914378566044_n1

Bún đậu – Hàng Khay

Bún đậu lúc nào cũng đi liền với từ Hà Nội cả. Bởi thế, bún đậu Hà Nội sẽ không bao giờ nằm ngoài danh sách những món ăn đặc trưng của Hà Nội đâu. Nên cũng phải ăn thử luôn nha.

foodaholic_wizching_12_10_2017_12_18_10_852

@foodaholic_wizching

Kem Tràng Tiền

Kem này thì khỏi nói rồi, quá ư là nổi tiếng rồi. Một thương hiệu ẩm thực của Hà Nội. Sở dĩ có cái tên ấy là vì kem được bán và sản xuất ra ở phố Tràng Tiền. Với slogan “Cảm nhận hương vị truyền thống”.

14600833_1492017024158352_2710534325825275534_n1

@longnguyen

Bia Tạ Hiện

Nãy giờ toàn nói về đồ ăn thôi, xém tí là quên mất nơi này rồi. Đây là quán bia ở phố cổ. Cứ cuối tuần giới trẻ lại rủ nhau lên Tạ Hiện – con phố nhộn nhịp nhất 36 phố phường. Trên này chẳng có gì ngoài người với người, bia, nem chua cùng với tiếng nhạc xập xình.. ấy thế lại vui, lại thành ra đặc biệt. Về giá cả thì mắc hơn các chỗ khác kha khá.. mỗi người cũng tầm 50k~100k. Về cơ bản thì vẫn chấp nhận được.

pikachi_pebong_12_10_2017_12_39_42_426

@pikachi_pebong
bia-hoi-in-vietnam-e1460720195865

@internet

5. Kinh nghiệm du lịch Hà Nội: Ở đâu đây ta?

Hà Nội giờ homestay không thiếu gì đâu nhé. Mỗi nơi đều có một phong cách riêng, một vẻ đẹp riêng, nhưng cứ yên tâm những homestay dưới đây đều là những nơi chuẩn không cần chỉnh, vì Tripnow tụi mình đã check rồi nha.

Rustic House

Rustic được “trá hình” dưới dạng một căn nhà 5 tầng bình thường như bao ngôi nhà khác trên mặt đường Giảng Võ. Điều khiến mình ấn tượng về Rustic House Hà Nội là mình có tới 4 sự lựa chọn cho căn phòng mình ở, và yêu nhất là phòng nào cũng có view nhìn ra đường phố rợp bóng cây xanh. Mỗi phòng là mỗi phong cách khác nhau và giá thì không quá chênh lệch đâu. Đọc thêm review ở ĐÂY nhé mấy bồ.

59316b3d-097c-4943-8c87-53371ab35d961

Module Zen 7

Nếu có dịp ghé qua Hà Nội, hãy thử cảm nhận tất cả những điều xinh đẹp nhất thế giới ở Module Zen 7 – nơi mà bạn có thể vừa thư giãn buổi sớm với tách trà thơm, thong thả nhấm nháp chút tea – break buổi chiều trong những bản nhạc không lời thật nhẹ, tập Yoga buổi xế, hay quây quần bên khu bếp thật rộng cùng nhau nấu bữa tối thật ngon… Muốn tìm hiểu nơi này thì vào ĐÂY để đọc nhé.

17266246_1897222960562992_143153501948608512_n11

Cá homestay

Ngôi nhà nằm trong 1 con ngõ nhỏ trên đường Đại La – rất gần với trường chúng mình (đại học Kinh tế Quốc Dân) nên mừng húm. Vừa bước vào nhà đã bất ngờ rồi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn. Tầng 1 nhà bán hàng trăm loại đồ gốm khác nhau. Tớ với mấy bạn phải nói là mê tít luôn. Và cũng không ngờ là ngôi nhà rộng đến như vậy. Tham khảo căn homestay dánh riêng cho phái nữ ở ĐÂY nhé.

img_96601

Mai Sky’s Homestay

Oà. Màu sắc đa dạng nhưng hài hòa thế? Gam màu gạch không nóng tẹo nào! Bình yên và thanh tịnh, khá phù hợp để du khách phương xa nghỉ dưỡng cũng như thư giãn. Tiện nghi hòa quyện với nét truyền thống tạo nên điểm nhớ cho “bầu trời của Mai” homestay đấy. Địa chỉ homestay ở ĐÂY này.

img_428431

Secret Terace in Hang Khay

Bọn mình quyết định cho homestay này vào check-list chỉ vì một lý do đơn giản: Quá gần Hồ Gươm. Chẳng ai đến Hà Nội này lại bỏ qua Hồ Gươm- Tháp Rùa và Phố Cổ được rồi đúng không nào. Đặc biệt cứ cuối tuần, từ tối thứ 6 đến hết chủ nhật lại có phố đi bộ vừa ênh thang, vừa nhiều điều thú vị, lại làm nhịp sống vốn tất bật xô bồ của Hà Nội chầm chậm lại thì không còn lí do gì có thể chối từ một homestay tại Hàng Khay – 1 trong những tuyến phố đi bộ cả. Thông tin chi tiết ở ĐÂY nè.

img_41492

Hãy note vào cái tên “Hà Nội” cho nơi tiếp theo của của “hành trình” mà bạn sẽ đi sắp tới nha.

Thực hiện: Phương Thùy

TRIPNOW