Mê đắm hoàng hôn nơi Đất Mũi – Cực Nam Tổ Quốc – Phượt – Zing.vn

1048

Cực Nam vốn là một điểm cực đơn giản nhất đối với các bạn yêu thích du lịch bụi và trải nghiệm…

phuot-cuc-nam-to-quoc-0-1
Cực Nam vốn là một điểm cực đơn giản nhất đối với các bạn yêu thích du lịch bụi và trải nghiệm, bạn có thể lên các diễn đàn phượt để đăng kí vào một nhóm nào đó đi cực nam, hoặc cũng có thể tự mình vác ba lô lên và đi. Từ thành phố Hồ Chi Minh, nếu đi xe khách chi phí 115 – 120 ngàn cho một chiều Sài Gòn – Cà Mau xe giường nằm. Từ Cà Mau bạn có thể đi tàu cao tốc xuống Đất Mũi hoặc đi xe ôm.
phuot-cuc-nam-to-quoc-0-2
Phương án thứ hai là đi xe máy, khoảng 300km cho quãng Sài Gòn – Cà Mau và thêm khoảng 50km nữa để về đến Năm Căn, rồi từ đó đi tàu cao tốc ra Đất Mũi. Ở bến có rất nhiều người cò giá rất cao, từ 700 ngàn đến vài triệu, các bạn nên tự ra bến không nghe lời cò và xe ôm nhé.
phuot-cuc-nam-to-quoc-0-3
Tôi đã lựa chọn phương án đi xe máy, và khi đến Đất Mũi vào tầm chiều, chúng tôi không thể đi nhờ người dân nào nữa mà phải gửi xe mất 10 ngàn một ngày đêm ở bến, nếu bạn đi ba lô một mình, may mắn có thể nhờ ghe thuyền của người dân ra.
phuot-cuc-nam-to-quoc-1-cay-xang
Đi tàu, là lúc bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh vật hai bên, những căn nhà nổi hai bên sông, và thậm chí là cả những cây xăng nổi giữa dòng sông nữa.
phuot-cuc-nam-to-quoc-2-gps
Và sau khoảng một giờ ngồi tàu cao tốc, tôi cũng đã cập bến Khu du lịch Đất Mũi, đi bộ vào chừng 5 phút là đến, và đây chính là cột mốc GPS001 cực nam, được xây dựng vào năm 1995, và đất liền của chúng ta thì mỗi năm đều được bồi thêm một ít, đúng là đất lộc.
phuot-cuc-nam-to-quoc-3-dai-quan-sat-1
Thường thì các bạn đi trek cực Nam hay chỉ ghé đây chụp hình, đi dạo vòng quanh khu vực KDL Đất Mũi, lên đài quan sát ngắm cảnh.
phuot-cuc-nam-to-quoc-3-dai-quan-sat-2
Mê đắm hoàng hôn nơi Đất Mũi – Cực Nam Tổ Quốc hình ảnh 1
phuot-cuc-nam-to-quoc-4-hoang-hon
Tuy nhiên còn một cái thú mà khi thong dong tôi khám phá ra, đó là ánh hoàng hôn trên bờ biển, khi mà mặt trời từ từ chìm xuống, để lại một nền trời đỏ vàng rực rỡ rồi chìm dần chìm dần vào đêm. Bạn có thể thấy vài đôi trai gái, rất ít nhé, đi lang thang ngoài bờ, lưa thưa vài ông anh đang ngồi câu cá, một sự yên bình và lãng mạn đến ngọt ngào.
phuot-cuc-nam-to-quoc-5-hoang-hon
Mê đắm hoàng hôn nơi Đất Mũi – Cực Nam Tổ Quốc hình ảnh 2
phuot-cuc-nam-to-quoc-6-bieu-tuong-mui
Mê đắm hoàng hôn nơi Đất Mũi – Cực Nam Tổ Quốc hình ảnh 3
phuot-cuc-nam-to-quoc-7-ca-kho
Trời đổ tối, tôi đi ngược vào chợ đất mũi, xuyên qua xóm làng và cảm nhận một vùng quê yên bình, đâu đó có tiếng trẻ con khóc, gặp vài chú đang ngồi trước cửa nhậu mấy con khô, lề bên phải là nhà dân, lề trái là rừng ngập mặn, thi thoảng lại gặp những giàn phơi cá khô, chắc là để ăn chứ ít vầy có đâu bán.
phuot-cuc-nam-to-quoc-8-cho
Chợ Đất Mũi về tối không còn nhộn nhịp nữa, tôi vẫn có thể tìm được tô hủ tiếu Đất Mũi với giá 15 ngàn, dai dai và ngon, sần sật, ăn ngon lắm. Cô bán hủ tiểu chỉ vào nhà cô nghỉ đêm tạm, một đêm 40 ngàn, thấy cũng được. Thực ra thì bạn có thể xin ngủ nhờ nhà dân, tuy nhiên tôi là con gái, cho nên thuê phòng sẽ thuận tiện hơn khi không có người quen dưới này.
phuot-cuc-nam-to-quoc-9-beutiful
Chợ quê dậy sớm lắm, ban tối vắng bao nhiêu thì sáng ra thuyền ghe tấp nập bấy nhiêu, các anh các chú nhanh tay nhanh chân và nhanh miệng lắm, không khó để mua một vé tàu về Năm Căm, tạm biệt cô chủ nhà và chị gái xinh đẹp, tôi rời Đất Mũi về Năm Căn và dạo một vòng Cà Mau. Bạn có thể ghé các chùa chiền, ăn lẩu mắm miền tây, ở đây có chùa Phật Tổ và chùa Khơ Me rất nổi tiếng.
phuot-cuc-nam-to-quoc-10-tuyetj-voi
Cực Nam không đơn điệu như một vài tay phượt thủ kì cựu chia sẻ, nơi đây để trong lòng tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc, có lẽ, đó chính là cái khoảnh khắc cả một bầu trời đỏ vàng áp vào mặt biển, là cái khoảnh khắc mặt trời nhẹ nhàng chìm xuống giữa biển mênh mông tĩnh lặng.
Và còn đâu đó câu chuyện của chị Sáu, chú Tám Thi còn cả những chú cá vừa câu dưới biển lên nhảy lạch tạch trong thùng. Một Đất Phương Nam của chú bé An trong lòng tôi sống dậy, nhẹ nhàng, đẹp đẽ và nên thơ.
phuot-cuc-nam-to-quoc-11-het
Nếu một ai đó hỏi Cà Mau có gì? Cực Nam có gì? Tôi sẽ bảo, có hoàng hôn tuyệt lắm.
phuot-cuc-nam-to-quoc-kdl-dat-mui
Mê đắm hoàng hôn nơi Đất Mũi – Cực Nam Tổ Quốc hình ảnh 4

“Việt Nam diệu kỳ” là cuộc thi dành cho các độc giả yêu thích du lịch. Độc giả gửi bài dự thi dưới dạng bài cảm nhận chuyến đi, hướng dẫn về các điểm du lịch độc đáo, hoặc đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt. Ngoài dạng bài viết, bạn có thể gửi bộ ảnh hoặc clip. Bên cạnh giải nhất 30 triệu đồng, cuộc thi “Việt Nam diệu kỳ” còn có những giải thưởng hấp dẫn khác như tour du lịch nội địa, kỳ nghỉ ở resort 4 sao.

Xem thông tin về thể lệ cuộc thi TẠI ĐÂY.

* Để bình chọn cho bài viết, bạn vui lòng Vote trên trang fanpage Zing.vn TẠI ĐÂY

ZING.VN