Mũi Dinh, Ninh Thuận – điểm du lịch mới đáng đi nhất hè này!

1033

-family: “times new roman”, times, serif; font-size: 16px;”>Mũi Dinh của tỉnh Ninh Thuận là điểm du lịch mới được biết đến trong khoảng hai năm gần đây thôi nên bạn hãy đi ngay trước khi nó được đưa vào khai thác du lịch nhé!

Sau đây Du Lịch Đại Dương xin chia sẻ cho các bạn hành trình khám phá Mũi Dinh trong 4 ngày 3 đêm của một bạn trẻ ưa khám phá .

1.Mũi Dinh ở đâu nhỉ?

– Mũi Dinh là tên một mũi đất và cũng là tên của một ngọn Hải Đăng thuộc xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ). Cách thành phố Phan Rang chỉ khoảng 30km.

du-lich-mui-dinh-mui-dinh-ninh-thuan-diem-du-lich-moi-dang-di-nhat-he-nay-1

2.Đến Ninh Thuận thế nào đây?

– Chiều đi đến Ninh Thuận:

Mình đi tàu hoả từ Hà Nội, mất khoảng 28 tiếng, mình đi chuyến 6h sáng và 10h sáng hôm sau là đến nơi. Điểm dừng của mình ga Tháp Chàm, thành phố Phan Rang, thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Mình lựa chọn cách đi tàu hoả để được ngắm những cảnh đẹp ở trên đường và đồng thời cũng là thử thách bản thân để xem khả năng chịu đựng của mình đến đâu. Sau khi đến nơi, mình thấy rằng đây quả là một quyết định.. không hè đúng của mình, vì mình đã dại dột mua vé tàu hỏa là ghế cứng và không điều hoà.

Thôi thì tuổi trẻ mà, sai lầm một lần không sao, rút kinh nghiệm của mình, các bạn có thể chọn mua vé ghế mềm điều hoà hoặc là vé giường nằm với giá dao động trong khoảng một triệu đến triệu rưỡi để có chuyến đi dễ chịu hơn nhé.

du-lich-mui-dinh-mui-dinh-ninh-thuan-diem-du-lich-moi-dang-di-nhat-he-nay-2

– Chiều về Hà Nội:

Mình đặtvé máy bay từ sân bay Cam Ranh (thành phố Nha Trang) về Hà Nội. Đi từ Ninh Thuận đến Nha Trang thì có thể đi bằng ô tô hoặc tàu hoả. Chỉ mất 70.000 đồng và 2 tiếng đồng hồ thôi.

Bình thường đi đâu du lịch mình toàn đặt vé cách khoảng 3, 4 tháng để săn vé rẻ nhưng chuyến đi này mình quyết định đi hơi bất ngờ nên giá vé có đắt hơn một chút. Nếu lên kế hoạch đi Mũi Dinh từ trước, hãy săn vé rẻ ngay từ bây giờ nhé, chi phí sẽ giảm đi kha khá đó!!

3. Đến Ninh Thuận thì ở đâu bây giờ?

– Sau khi đến sân ga, mình bắt xe ôm hết 80.000 đồng đến đường 16/4 để thuê nhà nghỉ (vì điểm này sẽ gần biển Ninh Chữ)

Nhà nghỉ ở đây thì rất nhiều, giá cả cũng hợp lý, dao động từ 200.000 -250.000 đồng một phòng. Mình đi một mình nên mặc cả còn 180.000 đồng.

Phòng nghỉ nói chung là tạm tạm đủ để tối về tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái.

Và nên nhớ bảo lễ tân thuê xe máy cho nhé, xe máy 150.000 đồng một ngày đổ thêm 50.000 đồng tiền xăng là đủ chạy thả ga!

du-lich-mui-dinh-mui-dinh-ninh-thuan-diem-du-lich-moi-dang-di-nhat-he-nay-3

3.Lịch trình tham quan du lịch ở Ninh Thuận như thế nào?

– Ngày đầu tiên: Tháp chàm – Đồng cừu An Hoà – Vườn Nho Ba Mọi

Trước khi đi lên đường khám phá, mình đến quán cơm gà Khánh Kỳ để tiếp sức cho dạ dày. Nghe nói đây là quán cơm ngon và nổi tiếng nhất nhì Ninh Thuận nhưng mình cảm thấy không hợp khẩu vị cho lắm.

Giờ đi khám phá thôi nào!!

+ Tháp Chàm (Poklong Giarai ) có vị trí ngay sát ga Tháp Chàm đó. Nếu bạn đi tàu, và khi đến vẫn còn đủ sức, bạn có thể đi 20.000 đồng xe ôm để đến Tháp luôn cộng thêm tiền vé tham quan 15.000 đồng/người. Còn nếu đi máy bay thì cứ về nhà nghỉ ngả lưng một chút rồi hẵng đi.

Lưu ý với các bạn là ở đây nắng nóng kinh khủng nên nhất định phải bôi kem chống nắng, che chắn cẩn thận nếu không bạn sẽ đen một cách bất ngờ luôn.

du-lich-mui-dinh-mui-dinh-ninh-thuan-diem-du-lich-moi-dang-di-nhat-he-nay-4

+ Vườn nho Ba Mọi (Không mất vé ) Vườn nho đợt này không có nho xanh, chỉ có nho đỏ và táo. Đến nơi bạn sẽ được tự do tham quan, được ăn thử táo, nho và cả uống siro nho. Sau đó có mua hay không là toàn quyền của bạn. Theo mình thì ăn thử rồi nên ít hay nhiều thì cũng mua một xíu về nhé, vì nói thật nho ở đây cũng khá là ngon!

+ Đồng cừu An Hoà

Để đến đây bạn hãy hỏi đường đến thôn An Hoà nhé. Người dân ở đây rất nhiệt tình chỉ đường, mỗi tội đôi khi không nghe rõ họ chỉ cái gì cả vì phương ngữ khá khó nghe nhưng vẫn phải cười tươi gật gật cảm ơn rồi lại đi hỏi tiếp.

Khi đến nơi các bạn sẽ thấy cừu được chăn thả rất là nhiều, do mình đi một mình nên mình đã nhờ một bác chăn cừu gần đó chụp ảnh giúp. Bác rất nhiệt tình, hết lùa cừu vào một góc cho mình, lại còn cả túm một con cừu nhỏ cho mình ôm mình chụp. Xong xuôi mình gửi bác chút tiền gọi là uống nước.

(Lưu ý thêm là ở mấy địa điểm này phải vừa đi vừa hỏi vì nó khá là lòng vòng, đừng có ngại ngần hỏi nha các bạn )

Trên đường về có mấy quán sinh tố hoa quả dầm chỉ 10.000 đồng một cốc, nước mía 5.000 đồng, bánh canh 12.000 đồng ăn khá ngon. Sau đó chiều về mình ra bãi biển Ninh Chữ tắm táp lội nước, tối dắt xe đi lòng vòng quảng trường hết một ngày là vừa đẹp !

du-lich-mui-dinh-mui-dinh-ninh-thuan-diem-du-lich-moi-dang-di-nhat-he-nay-5

– Ngày thứ hai: Mũi Dinh, mình đến đây!

Ở Ninh Thuận phải nói là có rất nhiều bãi biển đẹp. Trước khi đi mình cũng đã tham khảo rất nhiều, nào là Bình Ba Bình Tiên (ở gần Nha Trang ) rồi Vịnh Vĩnh Hy rồi cả Hang Rái, Cà Ná, cồn cát …Quá trời chỗ để đi mà thời gian lại có hạn không biết phải đi cái nào, bỏ cái nào. Thôi thì cuối cùng chọn Mũi Dinh – địa điểm mà theo như người dân ở đây nói thì mới bắt đầu có khách du lịch khoảng hai năm gần đây.

+ Bạn sẽ phải đi xe máy khoảng 30km để đến được Mũi Dinh, nhớ vừa đi vừa hỏi đường liên tục nhé.

+ Đến nơi, gửi xe ở nhà dân gần đó và đi bộ khoảng 2km, băng qua các cồn cát, lưu ý là bạn sẽ phải chịu rất nhiều nắng, gió, cát bay đấy nhưng cảm giác hồi hộp háo hức sẽ là vô cùng tận.

+ Khi đến được Mũi Dinh, bạn sẽ cảm thấy như một thiên đường đang hiện ra trước mắt. Có hai bãi chính ở Mũi Dinh, mỗi bãi lại chỉ hoạt động vào một mùa khác nhau vì theo người dân địa phương bảo mùa này bãi kia hay có sóng mạnh, biển lừa nguy hiểm.

+ Nước ở Mũi Dinh trong veo, ngay sát bờ vẫn thấy cá bơi lội tung tăng. Mình đi vào thứ sáu, vậy mà tới đây không có một khách nào cả ngoài mình.

du-lich-mui-dinh-mui-dinh-ninh-thuan-diem-du-lich-moi-dang-di-nhat-he-nay-6

Đến nơi nhớ đăng ký cơm trưa tại các hộ gia đình gần đây luôn nhé. Hoặc nếu thích ăn mực, bánh tráng nướng, thì có thể bảo họ luôn. Người dân ở đây rất mến khách nên giá cả tình thương mến thương cực.

Đợi đến 2 giờ chiều, mình bắt đầu xuống tắm biển, đúng là kiểu một mình một vương quốc.

Nếu bạn đi theo nhóm, nhất định phải mang lều đến cắm trại để ngủ lại đây một đêm nha.

5 giờ chiều, tạm biệt Mũi Dinh, mình lại vượt qua mấy km cồn cát vừa đi vừa hát để ra chỗ để xe rồi đi xe về. Trên đường về có mấy quán bánh căn, bánh xèo vừa ngon vừa rẻ mà chỉ có 5000 đồng một cái.

Tối về một mình chọn một nồi lẩu bò 160.000 đồng một nồi. Ăn no phưỡn cả bụng, sang mấy quán bên cạnh ăn thêm cốc sinh tố ròi về ngủ là hoàn hảo.

Thật sự là mình đã có một trải vô cùng hay ho, đón sinh nhật ở nơi xa Hà Nội một cách thú vị. Review của mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi, hành trình là của bạn, biết đâu bạn lại tìm được những điểm đến mới và những món ăn mới chưa ai khám phá ở Ninh Thuận thì sao?

DULICHDAIDUONG.VN