Những cung đường đẹp của Phố núi Pleiku – Báo Gia Lai điện tử – Tin nhanh – Chính xác

1300

(GLO)- Trong chuyến hành trình đến một địa danh du lịch nào đó, ngoài ẩm thực, khí hậu và con người địa phương thì vẻ đẹp của các cung đường sẽ là dấu ấn khó quên trong lòng mỗi du khách. Nhiều năm qua, Phố núi Pleiku đã trở thành điểm đến của không ít du khách ở khắp nơi tìm về. Đặc biệt, cảnh vật thiên nhiên và vẻ đẹp hoang sơ của các cung đường và đã thu hút không ít bạn trẻ yêu du lịch bụi.

Ngoài các điểm tham quan quen thuộc như Biển Hồ, Công viên Đồng Xanh, hồ Đức An, Quảng trường Đại Đoàn Kết… Pleiku còn nổi tiếng với con đường du lịch mang tên “Biển Hồ chè”. Đây là điểm đến khó bỏ qua mỗi khi ghé đến Phố núi Pleiku. Con đường Lê Văn Sỹ (phường Yên Thế, TP. Pleiku) như chật chội hơn, quãng đường như ngắn lại bởi dòng xe nô nức đi thăm vườn chè, vãn cảnh chùa mỗi khi dịp lễ, Tết. Hai hàng thông gần 100 năm tuổi trồng hai bên đường dẫn vào 2 điểm tham quan: cầu treo nối đường vào khu vực lâm viên thuộc xã Biển Hồ và đường dẫn vào địa phận xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Pah) nơi có cánh đồng chè xanh mát mắt.

images1153224_1_tu_uyen
Con đường thông “Biển Hồ chè”. Ảnh: Đức Thịnh

Du khách có thể cùng nhau nán lại để chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm khi đến đây, hít thở không khí trong lành với làn gió nhẹ thoảng hương chè. Khách chưa kịp mãn nhãn với màu xanh non của cánh đồng chè đã không ngớt xuýt xoa với vẻ uy nghi của cảnh chùa Bửu Minh nổi bật lên phía “hậu cảnh”. Nơi đây thu hút nhiều đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới và là điểm du khách chọn để lưu lại khoảnh khắc đẹp khi đến Pleiku.

Không chỉ có những con đường ngoằn ngoèo đất đỏ, với những triền dốc và cỏ cây. Đi xa TP. Pleiku một chút về phía Bắc có đường vào xã Chư Jôr (huyện Chư Pah). Nếu ai có dịp qua con đường này, ngay lập tức sẽ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp “lặng thầm” của nó. Con đường dài trải nhựa phẳng lỳ, hai bên đường có hàng cây che bóng mát và cánh đồng chè rộng bạt ngàn dẫn vào vườn cà phê của người dân 2 xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr. Nếu cần tìm một không gian bình yên và trong lành thì đây ắt hẳn sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Và nếu đến con đường vào xã Chư Đăng Ya, chúng ta như ngỡ được đi về miền đồng bằng. Bởi hai bên đường bê tông thẳng tắp là ruộng lúa thi thoảng có vài chú bò thủng thẳng gặm cỏ non. Càng đi sâu càng tiến sát chân núi. Chư Đăng Ya đẹp nhất là vào mùa dã quỳ nở hoa dịp cuối năm. Nếu ghé thăm Gia Lai, hãy đưa Chư Đăng Ya vào lịch trình của bạn để được chiêm nghiệm những điều thú vị từ loài hoa đặc trưng của đại ngàn Tây Nguyên-hoa dã quỳ vàng.

Những cung đường đẹp nhất của Phố núi thường nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Và hiếm có ai biết rằng con đường Phan Đình Phùng (TP. Pleiku) đoạn qua xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) là nơi được nhiều bạn trẻ đến để chụp hình lưu niệm. Nối giữa địa phận huyện Ia Grai và TP. Pleiku là chiếc cầu có tên gọi “cầu Công viên”. Cầu được hoàn thành năm 2014, là cây cầu dây văng duy nhất của tỉnh. Bên này chiếc cầu là khu dân cư TP. Pleiku sống sung túc, bước qua bên kia cây cầu là cánh rừng thông dẫn đến huyện Ia Grai. Cây cầu thu hút được giới nhiếp ảnh và khách du lịch bụi bởi vẻ đẹp tự nhiên của khung cảnh xung quanh. Bạn trẻ Đoàn Thị Thúy-một người đam mê ảnh nghệ thuật cho biết: “Nơi này là địa điểm được chúng tôi chọn lựa đầu tiên cho mỗi bộ ảnh nghệ thuật của mình. Bên cạnh sự tấp nập của một đô thị phát triển, tôi tìm thấy một nét đẹp hoang sơ, heo hút của rừng cây có đàn bò hàng ngày đi tìm cỏ”.

Quay trở về với nhịp sống đô thị ồn ào, có một con đường nhiều năm qua vẫn thế dù cho vạn vật xung quanh có đổi thay. Đường Nguyễn Du nằm ngay giữa lòng thành phố cũng là con đường duy nhất còn tồn tại hai hàng cây cổ thụ rợp mát cả con đường. Không ít các đôi uyên ương chọn đây là điểm chụp ảnh cưới như để lưu nhớ vẻ đẹp Pleiku xưa-cung đường kỷ niệm từ những ngày còn cắp sách đến trường.

Tú Uyên

images2607647_c_1

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của quần thể Angkor Wat
images2608481_a_1
Chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục khi thác Niagara đóng băng

BÁO GIA LAI