Những món ngon bạn nên thử khi đến Hà Tiên | NẺO XA

1490

Hôm rồi ghé Hà Tiên lần nữa, tranh thủ dịp này đi ăn những món ngon Hà Tiên mà lần trước chưa được ăn. Chạy vòng vòng khắp nẻo đường, ăn không kịp thở luôn. Món nào cũng ngon, món nào cũng thích. Hi hi.

Thường đến Hà Tiên, khách du lịch hay ghé chợ đêm Đông Hò để ăn đặc sản. Hic, kinh nghiệm đau thương. Ghé một quán tên Kim Thanh thì phải, thấy cũng đông. Ai dè, ăn đĩa cơm chiên dương châu, hành tỏi khét, dầu nhiều, chỉ có cà rốt và 4 lát lạp xưởng, ko hề có chả, xã xíu, trứng kèm theo. Ăn không nổi luôn. 35k/ đĩa cơm chiên cho trâu không thèm ăn. Quá chát. Những quán ăn ở chợ đêm toàn bán cho du khách ăn một lần rùi thôi. Quán nào cũng na ná nhau, chào mời khách đon đả, chất lượng lại quá hên xui.. Nên nếu có thuê xe máy, bạn nên đi ăn khu vực khác, đừng dại mà ăn trong chợ đêm.

Bún nước Kèn (bún Kèn):

dia-diem-an-uong-o-ha-tien-dsc-0500

Bún kèn Hà Tiên

Giá bán: 20k/ tô
Đ/c: Quán được bán buổi sáng trên đường Chi Lăng, gần một tiệm sửa chữa máy vi tính, ở gần góc đường Lam Sơn.
Món bún có nguồn gốc từ Campuchia. Nước lèo được nấu từ nước luộc cá, bột cà ri, nước cốt dừa, màu điều đỏ tươi. Một ít rau sống, giá tươi, nước mắm trộn điều, rắc một ít tôm nhuyễn trộn với cá giã nhuyễn. Ăn béo béo, lạ lạ, đậm đà khó quên.

Bún nem nướng:
Đ/c: Nằm trên đường Lam Sơn, ngay gần góc Mạc Thiên Tích..
Quán vỉa hè bán bún nem nướng, lấy bún nem thập cẩm sẽ có nem nướng, chả giò giòn rụm và thịt bì. Một tô giá 25k. Bữa đó do đói quá, ăn ngon, ăn sạch nên hỏng kịp chụp hình. Ngoài ra, tại quán này còn có bán bánh xèo ròn rụm nè, bánh hỏi, hột é, mủ chôm.

Bánh hỏi:
Đ/c: ngay quán bán bún nem luôn. Ở đây bà con bán lạ lắm, một quán bán nhiều món không hà. Mà món nào cũng ngon.
Không như bánh hỏi chỗ khác ăn với heo quay. Bánh hỏi nơi đây lạ hơn chỗ khác, cuốn với tôm luộc, thịt luộc và rau sống. Ăn kèm với một ít nước mắm tỏi ớt. Chưa thử nhưng thấy quý bà quý cô ở đây, cũng hay gọi món này ăn một cách ngon lành.

dia-diem-an-uong-o-ha-tien-18387918684-0a318ae4dc-b

Cô bán bánh khọt nổi tiếng

Gỏi cuốn:
Gỏi cuốn tại quán này đầy tôm thịt. Giá 7k/ cuốn. Tôm nguyên con đầy cả cuốn. Ăn cũng khá giống SG nè. Giá cả ở đây cũng tương đương SG, chỉ được cái cuốn chất lượng hơn thôi.

Bánh khọt:

Giá: 25k/ khuôn 8 cái. Bán rất đắc nha. Đúc bánh không kịp luôn đó. Quán được bà con hàng xóm khu Hà Tiên rất ưng, có thâm niên lâu đời..

dia-diem-an-uong-o-ha-tien-18389790683-4d7c3be4bb-b

Bánh khọt Hà Tiên

Đ/c: nằm ngay chỗ sáng bán bún Kèn trên đường Chi Lăng đó. Quán bắt đầu bán từ trưa đến cỡ 5h chiều là hết. Quán này đã bán được mười mấy năm rồi.
Bánh khọt ở đây rất đặc trưng. Bánh màu trắng, nấu với nước cốt dừa thì phải. Ăn béo béo, mềm mềm và giòn giòn. Có tôm bầm rắc lên trên. Khác hẳn bánh khọt SG hay bánh khọt Vũng Tàu. Ngon và lạ lạmà khó tìm ở nơi khác.

Bánh lọt chiên trứng:

dia-diem-an-uong-o-ha-tien-18984243516-faa8156865-c

Bánh lọt chiên trứng theo tungxichlo

Đ/c: Ngay chỗ bán bánh khọt luôn đó.
Món này bà con ăn cũng khá đắc nè. Bánh lọt được ướp trộn đều màu dừa. Chiên với trứng gà, một ít rau cải. Rắc đậu phộng lên ăn cùng nước mắm tỏi ớt.
Đây là món ăn được du nhập từ đất nước Campuchia á, vào VN mình, được mọi người khá ưa chuộng vì hợp vị.

Ngoài ra tại địa chỉ này còn có gỏi đu đủ, hủ tiếu xào. Nhìn thấy cũng ngon mà cũng hỏng có thử luôn. Vì no. Quán xá nhiều lắm hỏng đủ bụng ăn.

Hủ tiếu:

dia-diem-an-uong-o-ha-tien-18389790393-cc95f799d3-b

Hủ tiếu mì Hà Tiên

Giá: tô hủ tiếu mì 25k/ tô. Hủ tiếu mì hoành thánh 30k/ tô. Tại đây còn có bán sâm bí đao 5k/ ly.
Đ/c: Bán buối tối ngay ngã tư đường Chi Lăng. Có trong sân và ven đường. Một ông chú có chòm râu hơi dài bưng bê, phục vụ.

Hủ tiếu ở đây vừa miệng, ngon. Trong tô hủ tiếu có miếng bánh tôm chiên giòn nữa. Xương hầm thì không quá mềm (mình thích mềm), nhưng cũng vừa ăn. Ở đây có món hoành thánh, nhân rất đặc biệt. Không biết làm từ gì, nhưng chắc chắn không hề trộn thịt heo như ở những nơi khác.

Bánh bèo chén:
Trên đường Chi Lăng luôn. Quán cũng bán buổi trưa tới chiều. Cũng khá đắt. Nhìn thấy giống bánh bèo chén ở Huế. Chưa ăn thử ;))

Chuối nướng:

dia-diem-an-uong-o-ha-tien-19010484655-f19ed9f2d6-b

Chuối nướng

Giá: 3k/ trái.
Chạy dọc dọc đường có những bà, những cô bày mẻ than trước nhà. Bên trên là nhưng trái chuối, bọc nếp trộn nước cốt dừa. Được bọc bằng lớp lá chuối. Nướng cho vàng, chuối nướng giòn giòn. Bóc ăn vậy thui. ;))

Bánh ngọt:

Nằm ở đường Mạc Thiên Tích, với đủ các loại bánh. Bánh khoai mì, bánh đậu xanh, bánh bao chỉ, bánh ích trần nhân ngọt. Các món bánh ở đây đều được làm rất đặc trưng, bán cũng khá rẻ nữa. Mua 5,6 cái mà giá có 15k thôi. Ăn thấy ngon ngon.

Chè: Đêm đến, chè bán trên đường Phương Thành thì phải. Hoặc là đường Mạc Công Du. Không nhớ rõ, nhưng có 2 quán chè với đủ các món chè lạnh được bán nơi đây.
Ngoài ra, trên đường Mạc Thiên Tích, trước cổng chùa, còn có quán chè đặc sản 777, chuyên bán các món chè Campuchia. Bữa bán bữa nghỉ không biết được. Hên thì được thưởng thức..

Thốt nốt:
Giá: 10k/ ly đá đường, 15k/ ly với thốt nốt và nước chua nguyên chất..
Đây là đặc sản của xứ Campuchia. Quanh quanh hàng quán ở chợ đêm chỉ bán loại thốt nốt trộn đá đường. Nếu muốn thử thốt nốt nguyên chất với nước chua, nên đến ngay chân núi Đá Dựng, chỗ 3 quán sát nhau á, ngay đường lên núi. Thốt nốt ở đây được làm nguyên chất với nước chua, ngọt tự nhiên, ngon. Ngồi ăn nhòm Campuchia đồng khô cỏ cháy, thấy sảng khoái vì thốt nốt ngon mát lạnh.

P/s: Bạn nào có ghé qua web mình, thấy bài viết hữu ích thì vui lòng like như để lại lời động viên, còn nếu bạn có thắc mắc, hoặc góp ý gì, vui lòng để lại comment giúp mình hen :3 Lần đầu viết web cũng còn thiếu kinh nghiệm nên mong nhận được phản hồi của các bạn. Chân thành cảm ơn!

NẺO XA