Hỏi khó: Du lịch châu Âu hết bao nhiêu tiền? – Blog du lịch của Quyên

1203

di-du-lich-chau-au-het-bao-nhieu-tien-20161018-cam-may-chuc-trieu-di-du-lich-chau-au-tu-tuc-thumbnail

Thỉnh thoảng báo mạng ở VN lại có dịp có mấy bài câu rất nhiều like kiểu như đi châu Âu X ngày hết Y số tiền, mà số X với số Y thường ở trạng thái tỉ lệ nghịch, rất ư là “cám dỗ” cho những ai muốn đi châu Âu nhưng không hoặc chưa đủ can đảm bỏ ra một số tiền kha khá (và xin một số ngày phép cũng kha khá) để đi du lịch.

Mới hôm qua hôm kia vừa có thêm một bạn gái trẻ đẹp chỉnh ảnh photoshop rất long lanh được lên kenh14 vì cầm mấy chục triệu đi châu Âu tự túc đó, mà nghe đâu không phải chi phí “thật”.

Vậy “thật ra” thì du lịch châu Âu hết bao nhiêu tiền?

di-du-lich-chau-au-het-bao-nhieu-tien-e-book-button

EU không mắc, không rẻ

Bạn nào đi EU rồi sẽ biết, ở châu Âu không phải nước nào chi phí cũng mắc. Một số nước từ mắc đến rất mắc như Đức, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan… nhưng một số nước chi phí từ trung bình đến thấp như Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, các nước khu vực Đông Âu…

Đó là chưa kể châu Âu mắc theo mùa. Thử đi mấy nước Nam Âu vào mùa hè thì bạn sẽ thấy giá cả dịch vụ tăng trên trời, ngược lại vào những mùa thấp điểm như cuối Đông / đầu Xuân, cuối Thu / đầu Đông thì giá lại thấp hoặc bình thường trở lại.

Một yếu tố ảnh hưởng tới sự mắc rẻ của châu Âu nữa là bạn đi thành phố nào. Nếu đi những tp du lịch lớn như Paris, Roma, Venice… thì cứ xác định là giá luôn cao. Còn những tp ít phát triển du lịch hơn hoặc ít khách quốc tế hơn thì giá cả cũng đỡ hơn phần nào.

Nhưng đây mới chỉ là yếu tố khách quan – tức là bản thân vật giá nó như thế.

EU mắc hay rẻ tùy bạn muốn gì

Còn đây là yếu tố chủ quan khiến chuyến đi châu Âu của bạn trở nên mắc hay rẻ, khiến album trên FB của bạn được share rần rần theo kiểu “bạn 9x du lịch sang chảnh” hay bị ném đá rầm rầm kiểu “cầm mấy chục triệu đi châu Âu tự túc”.

Đầu tiên là chuyện ngủ ngh. Ai cũng biết rẻ nhất (gần như free) là có bạn bè hay người quen đang học hay sống ở nước nào đó, tới chơi thì xin ngủ nhờ vài đêm, hoặc couchsurfing.

Bạn bè người thân thì không phải ai cũng có, mà nếu có không phải rải rác khắp nơi để tới đâu cũng có chỗ cho bạn ở (miễn phí). Còn couchsurfing thì không phải lúc nào bạn cũng tìm được người cho ngủ trên ghế. Bản thân tôi chưa bao giờ, và cũng không có ý định couchsurfing nên không dám hó hé vụ này.

Lựa chọn rẻ tiếp theo là hostel và ở homestay. Tuy nhiên không phải lúc nào giá cũng cố định, và homestay thì phòng ốc cũng không được nhiều nhặn và dư giả như khách sạn hay hostel. Được cái là mặt bằng giá vừa túi tiền, đặc biệt cho những bạn thích đi châu Âu kiểu tiết kiệm.

Còn nếu bạn dư tiền? Mời đi khách sạn, resort mấy sao mấy trăng gì đó.

Tiếp theo là ăn uống. Rẻ nhất là fast food, ở đâu cũng có, giá thì cũng xêm xêm nhau ở hầu hết các nước. Nếu không muốn ăn fast food thì bạn có thể vô siêu thị mua mấy món kiểu như salad nui, bánh mì thịt nguội hoặc những món nấu sẵn, về chỉ bỏ vô lò vi ba quay lại cho nóng. Tuy nhiên mấy món này cũng không hẳn đã ngon hoặc vừa miệng, nhiều khi fast food còn nóng sốt ngon hơn!

Nếu ở Airbnb hoặc homestay, bạn có thể đi siêu thị mua thức ăn tươi sống về nhà tự nấu. Đây là cách rẻ & tiết kiệm nhất. Trung bình bữa ăn tự mua tự nấu vậy là khoảng từ 8 – 10 Euro / ngày (giá cập nhật tháng 12/2017 theo khảo sát của tôi tại một số diễn đàn DSH và phượt châu Âu)

Trong chuyến đi Paris của vợ chồng tôi cách đây hơn 1 năm, có thể nói một trong những khoản chi nặng nhất là tiền ăn! Ẩm thực Pháp nổi tiếng thế giới, mang tiếng tới đó không lẽ không ăn bét lắm một lần. Đằng này còn ăn… 2 lần nữa chớ!

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, châu Âu mắc rẻ tùy nước. Ở Séc tôi ăn toàn đặc sản, uống bia luôn, mà giá thì chỉ nhỉnh hơn bữa sáng của Bắc Âu!

Cuối cùng là những chi tiêu phát sinh trong chuyến đi. Đây bao gồm tiền tham quan bảo tàng, cung điện, vé vào cổng, đi các loại tour, mua sắm cho mình, mua quà lưu niệm cho người nhà… Những khoản này thuộc dạng có cũng được, không có cũng không sao, không nhất thiết phải có như 2 khoản ăn uống và ngủ nghỉ.

Có lần tôi đọc một bài viết một bạn trẻ 9x đi châu Âu X ngày hết Y tiền, và toàn bộ chuyến đi thì bạn ấy chỉ đi mỗi một cái bảo tàng nghệ thuật khiêu dâm ở Prague. Một số người comment kiểu trời ơi bỏ mấy chục triệu đi châu Âu mà lại đi một cái bảo tàng bá láp bá xàm, trong khi nào Louvre này nọ sao không đi để mở mang kiến thức.

Nói chứ chuyện đi gì xem gì là chuyện riêng của mỗi người. Tôi đi Singapore 2 lần mà chưa biết cái Vườn chim Jurong nó tròn méo ra sao, hay cái phim trường Universal nó hoành tráng cỡ nào. Tôi toàn đi ăn cơm gà, cơm cà ri Nị với cháo cá!

Dưới đây là bảng chi phí cho chuyến đi châu Âu 20 ngày, qua 4 nước Pháp, Ý, TBN, Hy Lạp, hết khoảng 70 triệu. Bảng Excel tôi lập từ số tiền được viết trong bài NÀY.

di-du-lich-chau-au-het-bao-nhieu-tien-screen-shot-2016-10-18-at-15.21.20

Trong đó có 8 loại chi phí chính. Đối với mục Quyên, tôi loại trừ 3 chi phí là visa, vé máy bay khứ hồi chặng từ VN qua và các chi phí khác (bảo hiểm du lịch, dịch thuật hồ sơ…) để hợp với mình hơn.

Vậy tính ra nếu bạn cũng ở trong trường hợp KHÔNG cần visa, KHÔNG cần vé máy bay khứ hồi từ VN, bạn hoàn toàn có thể đi châu Âu tầm 20 ngày với giá khoảng 50 triệu. Thời điểm bạn này đi là vào cuối tháng Tư.

Ở phần chi phí tham quan, tác giả bài viết gốc liệt kê rất nhiều chi phí tham quan ở cả 4 nước, mà tôi chắc rằng bạn khó có thể sắp xếp thời gian để đi hết chừng đó chỗ. Vậy nên có thể tạm hiểu chi phí tham quan đã được tính dôi ra rồi!

Tiếp theo đây là chi phí đi Séc trong vòng 1 tuần của tôi, khởi hành vào cuối tháng 03 – cuối Đông, trời còn khá lạnh, gần lễ Phục Sinh ở châu Âu. Hành trình Oslo – Prague – Oslo:

di-du-lich-chau-au-het-bao-nhieu-tien-screen-shot-2016-10-18-at-15.37.20

NOK là tiền Na Uy. 1 NOK tương đương 2.800 VND. Như bạn thấy, tổng cộng chuyến đi 7 ngày hết khoảng 10 triệu, 1 ngày hết khoảng 1,4 triệu. Vậy tôi chi tiêu cụ thể những gì?

di-du-lich-chau-au-het-bao-nhieu-tien-untitled1

Bạn thấy đó, số tiền 1,4 triệu/ngày có khi bao gồm những thứ hết sức… không liên quan như mua mỹ phẩm (ngày 1), BVS (ahihi), mua nước suối mắc gấp 3 lần bình thường…

Đừng chế nào chơi bứt gân cắt khoản tiền vé xe nha, bị bắt & bị phạt là “đau đớn” lắm!

Với con số 10 triệu/7 ngày x 21 ngày = 30 triệu. Tất nhiên là không phải nước nào cũng rẻ như Séc, nhưng nếu bạn xác định CHỈ đi ở khu vực ĐÔNGÂU thì con số 40 triệu/22 ngày là hoàn toàn khả thi.

Cuối cùng là chi phí 2 vợ chồng tôi đi Paris vào tháng 06/2015. Đây là tổng tiền cho 2 người. Bạn có thể xem cụ thể các khoản chi trong bài viết NÀY.

di-du-lich-chau-au-het-bao-nhieu-tien-screen-shot-2016-10-19-at-06.32.55

Vậy nếu chỉ đi 1 người, số tiền sẽ là khoảng 11 triệu. Và cũng vì đi 1 người nên có thể tôi sẽ chọn hostel hoặc một khách sạn ít tiền hơn chút xíu. Số tiền có thể giảm xuống còn 10 triệu/4 ngày ở khu vực Tây Âu.

Mời bạn click để nhận 36 Euro / 42 USD giảm giá từ Airbnb HOẶC 15 USD giảm giá sau khi thanh toán phòng tại Booking.com

Nhân số ngày lên thì mình sẽ có 2,5 triệu/ngày x 20 ngày = 50 triệu. Con số này khớp với số tiền của bạn đi 4 nước ở phần đầu.

di-du-lich-chau-au-het-bao-nhieu-tien-20161018-cam-may-chuc-trieu-di-du-lich-chau-au-tu-tuc-01

Hình chụp ở Ghent / Gent (Bỉ), tháng 11/2017

Bây giờ nếu làm phép tính trung bình cộng, tức là bạn đi nửa Đông Âu, nửa Tây Âu thì sẽ có:

(30 triệu + 50 triệu) / 2 = 40 triệu/20 ngày đi châu Âu.
Cũng khả thi đó chứ? NHƯNG…
Khả thi với điều kiện bạn phải trừ đi:
  • Phí visa
  • Vé máy bay khứ hồi từ VN – đây là khoản vé bay / di chuyển mắc nhất
  • Không đi / đi rất ít các địa điểm tham quan có thu phí. Ngắm “chùa” thôi!
  • Bảo hiểm & tiền mua sắm quà cáp riêng
  • Và có khi bạn may mắn book được phòng ks tốt giá rẻ nữa!
Chúc bạn đi chơi châu Âu 20 ngày với giá 40 triệu vui vẻ!
Còn làm sao qua được châu Âu mà không cần visa & vé máy bay khứ hồi thì tui… không biết!

MISA GJONE